Chelsea đã thi đấu một cách ngoan cường để cầm hòa Barca 2-2 ngay tại Camp Nou, qua đó giành quyền tham dự trận chung kết Champions League mùa này tại Allianz Arena. Tuy vậy, cái giá mà họ phải trả là không hề rẻ chút nào.
(TT&VH Online) – Chelsea đã thi đấu một cách ngoan cường để cầm hòa Barca 2-2 ngay tại Camp Nou, qua đó giành quyền tham dự trận chung kết Champions League mùa này tại Allianz Arena. Tuy vậy, cái giá mà họ phải trả là không hề rẻ chút nào.
*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa
Chính xác là sau trận quyết chiến với Barca, Chelsea sẽ mất tới 4 trụ cột cho trận chung kết Champions League vào ngày 19/5 tới, đó là John Terry, Branislav Ivanovic, Raul Meireles và Ramires. Trong đó, Terry phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, qua đó bị treo giò 3 trận sắp tới tại Champions League, còn 3 người còn lại đã lĩnh đủ 3 thẻ vàng và theo luật sẽ phải nghỉ trận tiếp theo.

Nếu như những chiếc thẻ vàng của Ivanovic, Meireles và Ramires là có thể hiểu được bởi Chelsea cần câu giờ trng thời điểm bị Barca ép sân dữ dội, thì chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Terry là cực kỳ ngu ngốc. Trung vệ kỳ cựu của Chelsea và ĐT Anh đã đẩy các đồng đội vào thế khó khi đá nguội vào chân Alexis Sanchez một cách rất lãng nhách trong một tình huống không bóng để rồi bị trọng tài Cuneyt Cakir truất quyền thi đấu.
May cho Terry là dù chơi thiếu người và bị dẫn trước 2-0 nhưng Chelsea vẫn thi đấu quật cường để gỡ lại 2-2 và chính thức biến Barca trở thành cựu vô địch.
Nhưng vấn đề của Chelsea lúc này là họ đang phải đối mặt với nguy cơ khủng hoảng hàng thủ cho trận chung kết Champions League. Trước khi Terry bị truất quyền thi đấu, trung vệ Gary Cahill đã tự làm đau mình và buộc phải rời sân để nhường chỗ cho Jose Bosingwa. Trung vệ còn lại của Chelsea là David Luiz thậm chí còn không được tham dự một phút nào trong cả hai trận bán kết với Barca vì chấn thương gân kheo. Như vậy, trong trường hợp xấu nhất, Chelsea sẽ mất gần như nguyên hàng thủ trong trận chung kết với Terry, Ivanovic (chắc chắn), Cahill và Luiz (nếu không kịp bình phục chấn thương).
Do đó, HLV Roberto Di Matteo giờ chỉ biết hy vọng rằng các học trò của ông sẽ hoàn toàn hồi phục để chiến đấu cho danh hiệu Champions League đầu tiên trong lịch sử Chelsea vào ngày 19/5 tới.
V.M