Nụ cười đã trở lại trên đôi môi ấy, với một sắc thái rực rỡ và vui vẻ hơn. Hôm qua, ĐKVĐ thế giới Sebastian Vettel đã tìm lại hình ảnh của một vị hoàng đế.
(TT&VH)- Anh không dạo một vòng quanh trường đua như mọi khi mà bỏ xe lại vệ đường, chạy bộ rất nhanh về phía các đồng đội. Nụ cười đã trở lại trên đôi môi ấy, với một sắc thái rực rỡ và vui vẻ hơn. Hôm qua, ĐKVĐ thế giới Sebastian Vettel đã tìm lại hình ảnh của một vị hoàng đế.
>>>Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa
Chính xác là đã hơn 5 tháng kể từ ngày 30/10 năm trước ở Ấn Độ, Vettel mới lại được tận hưởng hương vị nhất chặng. Red Bull đã nhập cuộc hơi chậm lại so với McLaren, Mercedes - 2 đội đua có được những chiến thắng từ 3 chặng trước. Và hôm qua, dù vô địch, nhưng suýt chút nữa chiếc RB8 của Vettel đã bị Grosjean và Kimi Raikkonen (cùng Lotus) "xơi tái".
Lotus, đội đua có tiền thân là Renault, đã có một chặng đua thành công ngoài mong đợi với 2 vị trí còn lại trên podium. Nhà cựu vô địch GP2 Romain Grosjean xuất phát thứ 7 nhưng với những nỗ lực tuyệt vời đã vươn lên vị trí thứ 3 để đem lại cho đội nhà 15 điểm. Ngay ở vòng thứ 8, anh đã vượt mặt Hamilton, người xếp thứ 2 ở cuộc đua phân hạng để giành thế "ghế trên". Tuy vậy, với một đồng đội xuất sắc và kinh nghiệm "chiến trường" quá dày dạn như Kimi Raikkonen, Grosjean lặng lẽ lùi xuống một bước để "người tuyết' trực tiếp tham gia vào cuộc vượt đuổi, bám sát Sebastian Vettel.

Sebastian Vettel đã tìm lại hình ảnh của một vị hoàng đế- Ảnh Getty
Lần đầu tiên kể từ khi tái xuất, cựu vô địch thế giới Raikkonen đã đứng trên podium. Xuất phát thứ 11 và kết thúc ở vị trí thứ 2. Nhưng không chỉ có vậy, điều làm người ta không thể rời mắt khỏi trường đua Gulf Air hôm qua là màn rượt đuổi kịch tính của Raikkonen và Vettel. Từ khoảng cách hơn 6 giây, Raikkonen thu hẹp dần cho tới thời điểm anh chỉ còn cách Baby Schumi 0.5 giây. Tuy vậy, đó là tất cả những gì tay đua người Phần Lan có thể làm được trước một "con sói trẻ" trên đường đua như Vettel, ngay cả khi hệ thống DRS đã 3 lần trợ giúp anh. Tay lái trẻ người Đức ngày càng chững chạc, và điềm tĩnh hơn, để "đáp trả" những chỉ trích thời gian qua.
Trái lại, hôm qua là ngày đua tệ hại của McLaren. Khó có thể nhận ra điều gì đã xảy ra trong pit stop khi Hamilton phải mất tới 28 giây mới trở lại đường đua ở lần đầu. Anh chật vật phần lớn thời gian thi đấu để có thể đảm bảo một vị trí trong top 10. Kịch bản này từng diễn ra ở chặng đua Thượng hải nhưng là với chiếc xe của Button. Cũng thật tiếc cho nhà vô địch năm 2009 khi xe của anh bị nổ lốp khiến anh phải vào pit lần thứ 4 và cuối cùng xếp thứ... 18, dù xuất phát ở vị trí thứ 4. Ngoài ra, cơn ác mộng vẫn chưa tha cho Ferrari, họ tiếp tục lẹt đẹt với các vị trí áp chót BXH ( Alonso thứ 7, Massa thứ 9).
Sau Bahrain GP, F1 sẽ tạm nghỉ 3 tuần trước khi trở lại ở Catalunya với GP Tây Ban Nha.
Yến Nhi
| Kết quả GP Bahrain (57 vòng) 1.Vettel Red Bull 1h35:10.990 2.Raikkonen Lotus +3.300 3.Grosjean Lotus +10.100
4.Webber Red Bull +38.700 5. Rosberg Mercedes +55.400 Xếp hạng tay đua 1.Vettel Red Bull 53
2.Hamilton McLaren 49 3.Webber Red Bull 48 4.Button McLaren 43
5.Alonso Ferrari 43 Xếp hạng đội đua 1.Red Bull 101
2.McLaren 92 3.Lotus 57 4.Ferrari 45 5.Mercedes 37 |