Nguyên Bộ trưởng Chủ nhiệm UBTDTT Hà Quang Dự từng gọi một thành viên trong HĐTT QG cũ vào phòng hỏi nhỏ: Chú giải thích anh nghe vì sao ai cũng thích nắm trọng tài (TT)?
(TT&VH) - Nguyên Bộ trưởng Chủ nhiệm UBTDTT Hà Quang Dự từng gọi một thành viên trong HĐTT QG cũ vào phòng hỏi nhỏ: Chú giải thích anh nghe vì sao ai cũng thích nắm trọng tài (TT)?
*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa
Nắm được TT là nắm được trận đấu
Đối tượng được “phỏng vấn” nói nhanh: Vì nắm được TT là nắm được trận đấu, thích trận đấu tốt là tốt, xấu là xấu!
Sau thời gian, đến nay câu trả lời trên vẫn còn nguyên giá trị lẫn tính thời sự. Không có phương thức nào hữu hiệu hơn để các CLB chiếm tiện lợi trong cuộc đua trường kỳ như V-League hay hạng Nhất là “chích” TT. Cao siêu hơn, là chích một ê- kíp TT. Đội ngũ TT ở ta có nhiều dây, chơi theo kiểu “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Tất nhiên, không phải dây nào cũng xấu. Có điều, chúng ta không khó cảm nhận mức độ nguy hại, nếu như một dây TT suốt mùa ưu ái nhóm CLB, hoặc “dìm hàng” một vài CLB. Việc tổ TT, hay một vài TT, liên tục đeo một đội bóng đã là chuyện thường ngày ở ta.

Muốn trọng tài tốt lên, thì đầu tiên phải làm tốt công tác tư tưởng cho trọng tài. Ảnh: V.V
Ví như năm ngoái, TT Trần Công Trọng liên tục bắt sân Lạch Tray. 2 trận thắng ngoạn mục của đội bóng đất Cảng trước HP.HN, B.BD đều có dấu ấn của TT Văn Quyết và Công Trọng. Có nghĩa, quyền lực đen trong giới TT cũng ghê gớm, họ có khả năng để chuyển hóa trận đấu tốt hay xấu theo chủ ý của mình. Cơn bão tiêu cực 2005 hạ hồi, đã lộ ra giới áo đen ở ta thật lắm dây, quan hệ hết sức phức tạp. Năm ngoái, ông Nguyễn Thành Vinh đã có phát biểu chấn động, nhưng chẳng mới: “TT bắt thế chẳng khác mafia. TT ta nhiều người tốt nhưng hình như có một nhóm đang thao túng giới TT và bóng đá VN”. Tóm lại, khi đã nắm được TT thì sẽ có thể vẽ được bản đồ cuộc chơi ở giải đấu nội. Cuộc chiến “nắm trọng tài” ở ta diễn ra âm thầm nhưng cũng vô cùng khốc liệt, nhiều chiêu thức.
Không bỗng dưng hư hỏng
Từ thời đội bóng biếu cân lạc cho TT, đến dúi cái phong bì dăm trăm nghìn đồng rồi chuyển khoản cho TT với số tiền khủng, thậm chí tinh vi hơn nữa, là một bước chuyển hóa rất nhanh so với tốc độ phát triển về chất của bóng đá chuyên nghiệp. Tuy nhiên, bản chất vấn đề không thay đổi, đấy là văn hóa phong bì, thủ đoạn mua chuộc, hối lộ với những người nắm giữ các trọng trách, để đạt những mục đích đen tối ngày càng tinh vi trong hoạt động bóng đá.
TT cũng có người tốt, kẻ xấu. Khi phải hít thở trong một môi trường bóng đá đầy rẫy tiêu cực, cám dỗ, thì không phải người tốt nào cũng giữ được mình khỏi “thủng” bởi tiền. CLB mỗi năm ngốn của doanh nghiệp trung bình 60 tỷ đồng. Nếu chi ra dăm tỷ cho TT để đạt những lợi thế ghê gớm như đã phân tích ở trên, thì chắc ít ông chủ lắc đầu. Đã có nhiều TT đẳng cấp cao, đầy kinh nghiệm phải ra tòa đấy thôi!
Do đó, muốn TT tốt lên, thì đầu tiên phải làm tốt công tác tư tưởng cho TT, tức chữa bệnh tư tưởng, nỗi ám ảnh hơn cả chuyên môn. Muốn thế, bản thân ban TT, VFF và VPF phải nghiêm khắc hơn. Không thuê hoặc sẵn sàng loại khỏi đời sống bóng đá những TT có vấn đề, mắc lỗi hệ thống về tư tưởng. Các CLB không biến TT thành cái bị để đựng trách nhiệm, không bằng mọi giá để “chích TT”.
Điều này e khó, rất khó!
NGỌC HÒA
CHỦ TỊCH LÀ CHỦ TỊCH NÀO… Bầu Kiên đã phát biểu trên báo giới rằng có một số Chủ tịch CLB có ý định bắn tỉa TT: “Trong buổi họp (gặp mặt 24/28 Chủ tịch CLB cả V-League và hạng Nhất- PV), tôi đã chỉ đích danh và yêu cầu lượt về không được làm như vậy. Mọi chuyện đã là quá khứ, phải khép lại. Nhưng các Chủ tịch CLB còn có ý định cho tiền TT thì chúng tôi sẽ làm quyết liệt”. Ông Kiên còn nói không loại trừ khả năng sẽ có một số vị bị bắt như năm 2005. Có thể hiểu ý ông Kiên, thực sự muốn ông chủ các CLB hãy làm bóng đá tử tế. Lâu nay, chúng ta không gì thái độ của những người làm bóng đá, từ CLB, giới TT đến vĩ mô, rất hãi phải đụng dao kéo khi xử lý tiêu cực. Lý do, sợ mất nguyên khí, sợ hình ảnh của tổ chức mình hoen ố. Thành ra, đã tồn tại căn bệnh thỏa hiệp với tiêu cực trên diện rộng, dai dẳng. Tất nhiên kèm theo đó là sự nghi kị bao phủ, niềm tin của khán giả bị xói mòn. Tại sao lại phải sợ đưa ra ánh sáng tiêu cực bóng đá, khi điều đó chỉ có tốt chứ không xấu với bóng đá VN đang cần phải thanh trừng tận gốc tiêu cực? Chúng tôi cũng không tin rằng, tiêu cực bóng đá lại tinh vi đến mức cơ quan điều tra, các bộ phận chức năng của VFF không thể kiểm soát được. Thà lại một lần đau, cắt bỏ khối ung nhọt để cơ thể bóng đá VN lành mạnh, còn hơn tiếp tục chứng kiến sự èo oặt, thiếu minh bạch, đàng hoàng như thời gian qua. Những Chủ tịch CLB (“chích” TT) là Chủ tịch nào, hẳn dư luận rất hân hạnh muốn diện kiến. |