Chủ tịch Hạ viện Australia Peter Slipper đang vướng phải bão sức ép từ chức, sau khi có tin cáo buộc ông này đã cố ý tìm cách quấy rối tình dục một nam trợ lý, bất chấp sự phản đối của anh ta.
(TT&VH) - Chủ tịch Hạ viện Australia Peter Slipper đang vướng phải bão sức ép từ chức, sau khi có tin cáo buộc ông này đã cố ý tìm cách quấy rối tình dục một nam trợ lý, bất chấp sự phản đối của anh ta.
Đây không phải lần đầu Slipper vướng bê bối, nhưng nếu lần này sự nghiệp của ông bị đe dọa, nó có thể ảnh hưởng tới khả năng nắm quyền của Thủ tướng Australia.

Chủ tịch Hạ viện Peter Slipper
Những lời đề nghị khiếm nhã
Theo Daily Telegraph, Slipper đã có hành động ve vãn, tiếp cận trợ lý James Ashby, vốn là người đồng tính, dù anh này không muốn. Ashby đã đâm đơn kiện chống lại Slipper lên tòa án liên bang, nói rằng ông này đã thuê mình “để theo đuổi một mối quan hệ tình dục”.
Ashby cho biết, kể từ khi về làm cho Slipper hồi tháng 12 năm ngoái, anh thường nhận được những tin nhắn “kỳ cục” từ ông này, trong đó ngài Chủ tịch Hạ viện thường kết thúc tin bằng chữ X, vốn được hiểu là một nụ hôn. Thậm chí trong một tin nhắn gửi tới cho Ashby, Slipper chỉ ghi vỏn vẹn 3 chữ “xxx”.
Có lần Slipper kêu đau cổ và yêu cầu Ashby massage cổ cho mình. Trong quá trình đụng chạm giữa hai người, ông ta đã “rên lên khe khẽ” giống như người ta đang quan hệ tình dục. Ngoài ra, Slipper còn yêu cầu Ashby mỗi lần tắm tại nhà riêng của ông ta ở Canberra phải mở toang cửa phòng tắm.
Chỉ một tháng sau khi bắt đầu làm việc với Slipper, Ashby kể rằng anh đã bị sếp hỏi những câu hết sức khiếm nhã về chuyện quan hệ chăn gối của mình với người đồng tính. Slipper cũng từng ghé tại hỏi trợ lý rằng anh này thuộc nhóm “twink” (đàn ông trẻ đồng tính) hay “bear” (đàn ông lưỡng tính, quan hệ cả với nam lẫn nữ).
Trong hàng loạt tin nhắn Slipper gửi cho Ashby trong tháng 2, ông đề nghị thẳng với viên trợ lý trẻ rằng “nếu anh hứng thú, chúng ta có thể thân mật hơn”. Nhưng Ashby đã từ chối, nói rằng anh chỉ muốn duy trì một mối quan hệ công việc với ông. Điều này khiến Slipper phật ý và quyết định trừng phạt “kẻ cứng đầu”.
Ông tuyên bố nếu muốn gặp mình, Ashby phải tiếp xúc thông qua một trợ lý khác là Tim Knapp. Ông cũng đe dọa không cho Ashby tháp tùng mình tới Sydney để tham gia hai chuyến đi trên biển cùng các phái đoàn đại biểu tới từ Samoa và CH Síp.
Qua luật sư riêng, Ashby nói rằng Slipper đã cố tình thuê mình “để theo đuổi một mối quan hệ tình dục”. Vị luật sư cũng nói rằng thân chủ của ông đã bị “stress, bị bệnh và phải tìm kiếm sự hỗ trợ y tế”. Ashby đã đề nghị sếp cũ bồi thường tổn thất tinh thần và còn đề nghị tòa buộc Slipper phải đi tư vấn khám bệnh bên cạnh việc trải qua một khóa huấn luyện chống phân biệt.

Trợ lý James Ashby, người đâm đơn tố cáo Slipper đã quấy rối tình dục anh
Liên tiếp những cáo buộc và bị kêu gọi từ chức
Slipper trở thành Chủ tịch Hạ viện trong những ngày cuối cùng của năm 2011, khi người tiền nhiệm Harry Jenkins từ chức. Nhưng tháng 4 năm nay, ông đã vướng phải một vụ bê bối liên quan tới chi tiêu công quỹ.
Một cuộc điều tra do chính tờ Daily Telegraph tiến hành cho thấy Slipper đã ném 75.000 AUD (khoảng 77.000 USD) vào các chuyến đi sang trọng, bao gồm phí thuê xe limousine và taxi, trong quãng thời gian dài 18 tháng. Có lúc, ông từng tiêu tới 1.100 USD trong chuyến đi kéo dài 1 ngày tới Brisbane.
Các tài liệu do tờ The Courier-Mail có được thông qua Luật Tự do Thông tin cho thấy ông tiêu tiền công tác phí của Hạ viện từ tháng 1/2010 tới tháng 7/2011, với nhiều khoản hết sức lãng phí. Người đóng thuế Australia đã phải bỏ ra 1.700 USD cho chuyến đi của Slipper từ Queensland tới Sydney vào ngày 7/1 năm ngoái, chỉ để ông có thể theo dõi một trận đấu cricket của đội Test và ăn bữa trưa với đội này.
Ông cũng tiêu hơn 3.300 USD vào việc thuê xe limousine và đi lại bằng xe hơi trong chuyến đi dài 5 ngày tới Perth hồi cuối tháng 6/2010.
Khi ở Sydney, ông thường xuyên nhảy lên taxi mà không sử dụng hệ thống xe công. Trong một chuyến đi khác tới Canbera, ông đã chi tiêu 700 USD cho các hoạt động vặt vãnh khách nhau khi ở đây để dự một cuộc họp của hội đồng địa phương.
Trong tháng 12/2010 tới tháng 1/2011, ông có chuyến “công tác” kéo dài liên tục 6 tuần lễ, gồm 1 tuần rong chơi ở Tasmania. Chuyến đi này ông cũng thuê xe và xài máy bay đi lại vô tội vạ. Theo Daily Telegraph, việc lạm dụng công quỹ của Slipper đã diễn ra trong nhiều năm và ông mới chỉ phải trả lại có 22.000 USD.
Liên quan tới vụ bê bối mới nhất của Slipper, phe đối lập đã kêu gọi ông từ chức. Lãnh đạo phe đối lập Tony Abbott nói rằng vai trò của Chủ tịch Hạ viện là đảm bảo tính bền vững của cơ quan lập pháp và ông Slipper nên rút lui để xử lý vụ kiện cáo. “Hiển nhiên ngài chủ tịch có thể yêu cầu người ta xem mình là vô tội, nhưng ông ấy sẽ phải giải thích rất nhiều. Những vấn đề đó giờ đã được đưa ra tòa án nên nó trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều so với bất cứ thứ gì đã từng chống lại Slipper trước đây” – ông tuyên bố.
Thủ tướng Julia Gillard vẫn chưa có bình luận gì về sự việc. Tuy nhiên, giới phân tích tin rằng bà sẽ ủng hộ Slipper, người đã giã từ từ Đảng Tự do hồi cuối tháng 11 sang Công đảng, khi được hứa hẹn chiếc ghế Chủ tịch Hạ viện. Gillard, người hiện đang có tỉ lệ ủng hộ rất thấp đã hy vọng Slipper có thể mang lại hơi thở mới cho chính quyền thiểu số của bà. Nhưng vụ bê bối mới cho thấy có vẻ như bà đã đặt lòng tin vào nhầm người.
Ông Peter Slipper bác bỏ các cáo buộc Hôm 21/4, Peter Slipper đã mạnh mẽ bác bỏ thông tin quấy rối, do tờ Daily Telegraph đưa ra. Ông đang ở nước ngoài công cán, nhưng vẫn lên mạng xã hội twitter để thanh minh: “Tôi bác bỏ các cáo buộc do những tờ báo thuộc Công ty News Ltd đưa ra”. Ông cũng cho biết thêm rằng những cáo buộc như thế này là “sự ngạc nhiên lớn” với bản thân. |