thethaovanhoa.vn

Kết thúc lượt đi BK Champions League: 3 năm mới lại hấp dẫn đến thế

20/04/2012 08:20 GMT+7

Sau 3 năm, người hâm mộ bóng đá châu Âu mới lại được chứng kiến một vòng bán kết hấp dẫn và kịch tính đến như vậy.Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

(TT&VH) - Với lợi thế sân nhà, Bayern Munich và Chelsea chỉ có được một lợi thế tối thiểu. Điều đó có nghĩa cơ hội vào chung kết vẫn được chia đều cho cả 4 đội và nó chỉ được quyết định trong trận lượt về diễn ra một tuần sau đó. Sau 3 năm, người hâm mộ bóng đá châu Âu mới lại được chứng kiến một vòng bán kết hấp dẫn và kịch tính đến như vậy.

>>>Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Quay ngược thời gian, mùa giải năm ngoái, tấm vé vào chung kết đã gần như được định đoạt ngay sau hai trận lượt đi. Ngay trên đất Đức, Manchester United có chiến thắng tới 2-0 trước Schalke trong khi Barcelona cũng có chiến thắng áp đảo với tỷ số 2-0 trước "đại kình địch" Real Madrid ngay trên sân nhà Camp Nou.

Một năm trước đó, Bayern Munich cũng chẳng gặp mấy khó khăn khi giành được lợi thế trước Lyon ngay trên đất Pháp (thắng 1-0) ở lượt đi. Kịch tính hơn một chút nhưng Inter của Mourinho cũng có được lợi thế bằng chiến thắng 3-1 cực lớn trước Barcelona. 



Đường tới Munich đang trở nên thực sự hấp dẫn về cuối - Ảnh Getty

Ở mùa 2008-09, chỉ có cặp đấu giữa Barcelona và Chelsea là kịch tính trong khi M.U của Sir Alex Ferguson dù thắng 1-0 trước Arsenal nhưng việc họ thể hiện sự vượt trội so với đối thủ cũng khiến cho không ít người tin tấm vé chung kết sẽ thuộc về tay đội bóng sân Old Trafford. Và thực tế đã diễn ra đúng theo kịch bản ấy.

Ở mùa giải năm nay, ngay sau khi vòng tứ kết kết thúc, việc Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich và Chelsea giành quyền đi tiếp đã mang tới sự kì vọng về hai cặp đấu hấp dẫn ở vòng bán kết. Và người hâm mộ đã không thất vọng. Cặp đấu được cho là cân tài cân sức hơn giữa Bayern Munich và Real Madrid đã diễn ra đúng với tính chất của một cuộc so tài đỉnh cao.

Đội bóng từng là chủ nhân của 9 danh hiệu châu Âu đã không thể hiện được sự lấn lướt trước một Bayern Munich bản lĩnh và lọc lõi ở sân chơi châu lục. Thậm chí, chính "Hùm xám" với lợi thế sân nhà Allianz Arena đã tìm kiếm được lợi thế bằng việc có chiến thắng quan trọng 2-1. Ngược lại, Real Madrid cũng tự biết tìm cho mình một điểm tựa với bàn thắng được ghi trên đất Đức. Điều này cũng có nghĩa, trong trận tái đấu ở Bernabeu, cơ hội đi tiếp của hai đội là 50-50.

Không được đánh giá cao như trận "kinh điển châu Âu" giữa Bayern và Real Madrid nhưng trận chiến ở Stamford Bridge đã làm hài lòng tất cả những người khó tính nhất. Dù đó không phải là một cuộc chơi sòng phẳng khi Chelsea chấp nhận đá đôi công với Barcelona nhưng nó lại là một cuộc đấu trí quyết liệt giữa một đội bóng là đỉnh cao của thứ bóng đá tấn công vị nghệ thuật và một đội bóng mang đậm chất phòng ngự khoa học đầy tính toán.

Chelsea của HLV Di Matteo đã không tỏ ra quá lép vế trước một Barcelona được đánh giá cao hơn rất nhiều. Trái lại, bằng sự chắc chắn và lìm lợm vốn có, họ không chỉ biến tiqui-taca của Barcelona trở nên lạc nhịp mà còn hạ gục đối thủ với một đòn đánh quyết định. Chiến thắng 1-0 đồng nghĩa với sự tự tin sẽ theo Chelsea tới Camp Nou trong khi Barcelona vẫn có thể lật ngược thế cờ nếu họ tìm ra được cách phá sập hệ thống phòng ngự siêu chắc chắn của đối phương trong trận tái đấu.

T.Giáp

Lịch thi đấu lượt về:

1h45 ngày 25/4: Barcelona – Chelsea (0-1)

1h45 ngày 26/4: Real Madrid – Bayern Munich (1-2)

Trong ngoặc là kết quả lượt đi


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN