Bóng đá chuyên nghiệp VN mới có tuổi đời được hơn 10 năm nên chưa có nhiều tiếng tăm ở châu Á, nhưng nếu xét về khả năng tạo ra những tiền lệ không giống ai theo kiểu “thả gà ra đuổi” thì chúng ta hẳn không có đối thủ.
(TT&VH) - Bóng đá chuyên nghiệp VN mới có tuổi đời được hơn 10 năm nên chưa có nhiều tiếng tăm ở châu Á, nhưng nếu xét về khả năng tạo ra những tiền lệ không giống ai theo kiểu “thả gà ra đuổi” thì chúng ta hẳn là không có đối thủ. Đầu tiên là sự tồn tại dai dẳng của tình trạng “một ông chủ 2 đội bóng” ở cùng một hạng đấu suốt từ năm 2009 tới nay, và nếu năm nay bầu Hiển bật đèn xanh để CLB Hà Nội giành vé lên hạng chuyên nghiệp thì dưới tay bầu Hiển ở V-League 2013 sẽ có tới 3 đội bóng chứ không phải là 2 như hiện tại.
*Bạn có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa
Vấn đề đặt ra ở đây là nếu VFF nghiêm khắc và quyết liệt ngay từ khi tình trạng “một ông chủ 2 đội bóng” mới manh nha xuất hiện thì liệu bầu Hiển có cơ hội “ôm” một lúc 3 đội bóng ở V-League 2013 như kịch bản rất dễ xảy ra trong thời gian sắp tới hay không? Và liệu bầu Hiển có phải là người duy nhất sở hữu nhiều hơn một đội bóng ở V-League? Nếu giải VĐQG có khoảng vài ba ông chủ nắm nhiều đội bóng như bầu Hiển thì V-League có còn bảo đảm được tính khách quan và công bằng?
Hay chuyện “vừa đá bóng vừa thổi còi” đang diễn ra ở V-League với VPF cũng vậy. Nếu bầu Kiên chỉ là người đứng đầu CLB BĐ Hà Nội chứ không kiêm thêm chức PCT HĐQT VPF đầy quyền lực như hiện tại thì liệu số phận của một tài năng trẻ như Thanh Trung có khốn khổ thế không, khi dù VFF đã ra phán quyết xác nhận Đinh Thanh Trung hoàn toàn có quyền tự do tìm đến bến đỗ mới, nhưng đến nay tiền vệ vẫn chưa thể tìm được chỗ trú chân chỉ vì các đội bóng ngại va chạm với một lãnh đạo cao cấp của VPF như bầu Kiên?
Đã có quá nhiều hậu quả trông thấy mà bóng đá VN đang phải gánh chịu từ sự xuất hiện của những tiền lệ không giống ai nêu trên, nên giờ đây hẳn là chẳng ai mong phương án “HLV kiêm nhiệm cả ĐTQG lẫn CLB” được thông qua để chúng ta phải chứng kiến thêm một lần “thả gà ra đuổi” nữa, mà lần này là ở cấp độ ĐTQG, nghĩa là bộ mặt của cả nền bóng đá chứ không còn chỉ là chuyện riêng ở giải VĐQG như tình trạng “một ông chủ 2 đội bóng” hay “vừa đá bóng vừa thổi còi” của V-League hiện tại.
Mai An