Cựu tiền vệ của Werder Bremen, Mesut Oezil, cho biết anh đã mong Real sẽ kiếm được một trận hòa tại Allianz Arena nhưng bàn thắng muộn của Gomez trong hiệp 2 đã dập tắt hi vọng đó.
(TT&VH Online)- Cựu tiền vệ của Werder Bremen, Mesut Oezil, cho biết anh đã mong Real sẽ kiếm được một trận hòa tại Allianz Arena nhưng bàn thắng muộn của Gomez trong hiệp 2 đã dập tắt hi vọng đó.
*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Mesut Oezil ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Real - Ảnh Getty
Dù thua trận, Oezil vẫn khẳng định niềm tin của anh vào việc Real Madric sẽ lọt vào trận chung kết Champions League. Tiền vệ người Đức chính là người ghi bàn gỡ hòa cho Real trong hiệp 2 sau đường chuyền của Cristiano Ronaldo.
Real của Oezil không có lựa chọn nào khác ngoài một chiến thắng tại Santiago Bernabeu thứ Tư tới. Chàng trai sinh năm 1988 tin rằng đội bóng của anh sẽ sớm trở lại Munich vào tháng tới để tham dự trận chung kết của mùa giải.
Anh chia sẻ trên trang chủ của Real: “Tỉ số 2-1 gây khó khăn cho chúng tôi nhưng tôi tự tin rằng chúng tôi sẽ chiến thắng trên sân nhà. Chúng tôi tin vào sức mạnh của đội bóng và tôi tin tưởng vào việc Real sẽ tiến vào chung kết. Tôi hơi buồn vì thất bại nhưng tôi vẫn có một dự cảm tốt. Chúng tôi sẽ trở lại Munich.”
Real sẽ có rất nhiều lợi thế tại Bernabeu giữa tuần sau. Nhưng trước khi nghĩ tới trận đấu này, họ sẽ phải chuẩn bị cho trận Siêu kinh điển với Barcelona tại Camp Nou cuối tuần này. Khoảng cách giữa hai đội giờ chỉ còn 4 điểm và một thất bại sẽ khiến Real đánh mất rất nhiều lợi thế trước Barca trong cuộc đua vô địch.
Minh Chiến