B.BD bắt đầu mùa giải 2012 với cuộc khủng hoảng thừa, nhưng ngay sau lượt đi, họ lại đang thiếu theo đúng nghĩa đen của từ này. Đấy là hệ lụy của cung cách làm bóng đá không giống ai ở Thủ Dầu Một.
(TT&VH) - Philani đã không còn nhả đạn đều đặn (trên dưới 10 bàn thắng/mùa giải), nhưng vai trò của tiền đạo người Nam Phi vẫn cực kỳ quan trọng. Thậm chí nếu nói “Phi” là một nửa sức mạnh của đội bóng đất Thủ từ nhiều năm qua cũng không hề ngoa ngôn chút nào. Philani đã chơi bóng gần như không ngơi nghỉ suốt 6-7 năm qua, kể từ ngày đầu tiên đặt chân đến Thủ Dầu Một.
*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa
Quang Thanh hồi đầu mùa tưởng như đã là người của Sài Gòn FC sau quyết định bán đứt (với giá 6 tỷ đồng) của lãnh đạo để cân bằng quỹ lương thưởng và chuyển nhượng, sau bao vụ “áp-phe” đình đám, mà cụ thể là Việt Thắng, rồi Huỳnh Phú và nhóm cầu thủ phía Bắc do người tiền nhiệm Lê Thụy Hải kéo về. Nhưng, phút cuối Thanh quay lại và đương nhiên vẫn là trụ cột của trụ cột.
Cùng với Philani và Quang Thanh, Vũ Phong cũng là một cầu thủ xuất sắc, từng cùng B.BD chinh phục vô số những danh hiệu, những cột mốc. Tuy nhiên, việc đội bóng đang không biết dùng Phong như thế nào để đạt hiệu quả tối đa, khiến tiền vệ này đánh mất phong độ, cho đến khi dính chấn thương rất trời ơi sau pha va chạm với Chí Công trong một buổi tập trước lượt trận thứ 7 với TĐCS.ĐT.
Không Quang Thanh và Philani trong đội hình, B.BD chịu trận thua thứ 3 liên tiếp ở Hàng Đẫy và chiếc ghế của HLV Đặng Trần Chỉnh đang lung lay dữ dội. Nhưng trước đó, khi 2 trụ cột không thể thay thế này vẫn đứng trên sân, B.BD vẫn thua và bế tắc. Vậy bản chất vấn đề ở đây là gì, năng lực huấn luyện của vị tướng họ Đặng hay tư tưởng của dàn siêu sao cầu thủ bị ức chế? Có lẽ cả 2!
B.BD bắt đầu mùa giải 2012 với cuộc khủng hoảng thừa, nhưng ngay sau lượt đi, họ lại đang thiếu theo đúng nghĩa đen của từ này. Đấy là hệ lụy của cung cách làm bóng đá không giống ai ở Thủ Dầu Một. Ở một khía cạnh song song, HLV Đặng Trần Chỉnh cũng thiếu luôn những phương án 2 trong việc làm chiến thuật cũng như tâm lý khiến cầu thủ không muốn hợp tác.
“Ghế 4 chân, cầu thủ nắm hết 3”, đấy là câu nói để đời của HLV Đặng Trần Chỉnh. Chua chát và có cảm giác xúc phạm với những người làm thầy. Cổ nhân có câu: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân” cơ mà!
CCKM