thethaovanhoa.vn

Monte Carlo Rolex Masters: Sôi sục trước giờ G

17/04/2012 10:56 GMT+7

Làng banh nỉ thế giới lại trở nên sôi động với sự trở lại của giải ATP 1000 trên sân đất nện đầu tiên trong năm Rolex Masters diễn ra tại Monte Carlo.

(TT&VH) - Làng banh nỉ thế giới lại trở nên sôi động với sự trở lại của giải ATP 1000 trên sân đất nện đầu tiên trong năm Rolex Masters diễn ra tại Monte Carlo. Với sự thống trị của "ông vua đất nện" Rafael Nadal kể từ năm 2005 tới nay (ngoại trừ Roland Garros 2009), người ta đang chờ đợi một cuộc "soán ngôi" có thể đem lại bất ngờ, những làn gió mới cho một mặt sân đã "nhãn mặt" Nadal như vậy.

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên www.facebook.com/baothethaovanhoa



Novak Djokovic - Ảnh Getty

Người hâm mộ đang đặt niềm tin vào Novak Djokovic, đương kim số 1 thế giới. Và đó là một sự lựa chọn đúng đắn, bởi 7 trận chung kết gần nhất, Djokovic toàn thắng trước Nadal, trong đó bao gồm 3 danh hiệu Grand Slam. Bản thân tay vợt người Serbia cũng đặt nhiều hy vọng vào Monte Carlo năm nay như là bước nhảy đầu tiên giúp anh chinh phục những thách thức khác. "Nadal là ông vua đất nện. Đối với tôi, anh ấy là tay vợt xuất sắc nhất trên mặt sân này và cũng là một trong những tay vợt tuyệt vời nhất của quần vợt thế giới trong lịch sử. Để đánh bại được Nadal ở đây, đó quả là điều không hề dễ dàng. Tuy nhiên, những chiến thắng ở các trận chung kết gần đây trước Nadal đã đem lại cho tôi sự tự tin cần có để tạo nên những sự thay đổi."

Nadal đang sở hữu chuỗi 37 trận bất bại tại Monte Carlo. Trong 40 trận đấu gần nhất tại giải này, anh chỉ thất bại đúng 1 lần duy nhất. Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi. Thực tế, kể từ  danh hiệu Roland Garros hè năm ngoái, Nadal đã không gặt hái thêm được cúp vô địch nào cho đến thời điểm này. Phong độ tuyệt vời của Djokovic, sự "hồi xuân" bất ngờ của Federer đã khiến người ta có phần lãng quên Nadal.

Còn 6 tuần nữa, Roland Garros sẽ diễn ra, và Djokovic cần những liều thuốc tinh thần để chuẩn bị chinh phục đỉnh cao Grand Slam duy nhất anh chưa có được bằng những chiến thắng quan trọng tại Monte Carlo, và nó sẽ ý nghĩa hơn nếu người thất bại là Nadal – ông vua đất nện.

Ngoài việc Federer không tham gia giải đấu thì những tay vợt khác trong tốp 10 đều góp mặt. Con cưng của quần vợt Anh Quốc Andy Murray được xếp loại hạt giống số 3 và sẽ gặp tay vợt khác người Serbia Viktor Troicki ở vòng 2 (do không phải tham gia vòng đấu loại). Ở cùng nhánh với Murray còn có tay vợt số 6 thế giới người CH Séc Tomas Berdych. Nếu không có gì bất ngờ, rất có thể 2 tay vợt sẽ gặp nhau ở trận tứ kết.

Phong độ gần đây của Murray tại sân đất nện đang tiến bộ rõ rệt. Ở mùa giải trước, anh đều góp mặt vào bán kết Rome Masters và Pháp mở rộng.

Hạt giống số 4 Jo-Wilfried Tsonga cũng trở lại sau trận thua 2-3 của đội tuyển Pháp tại tứ kết Davis Cup. Tại đây, anh là người tiếp theo sau Roger Federer đã bị John Isner của đội tuyển Mỹ đánh bại. Tiếc rằng, Isner không tiếp tục tham gia Monte Carlo năm nay.

Trong ngày thi đấu vòng loại hôm qua, những tay vợt tên tuổi khác cũng đã có được cho mình một suất đi tiếp. Đó là: Fernando Verdasco, Jurgen Melzer, Fernando Verdasco, Bernard Tomic…

Yến Nhi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN