Cựu tiền đạo của AS Roma, Carlo Petrini – người tạo nên một bước ngoặt trong lịch sử phát triển của bóng đá thế giới khi đứng ra giúp vạch trần cho cả thế giới biết về nạn “doping” đã từ trần vào ngày 16/4/2012.
(TT&VH Online) - Thế giới bóng đá vừa phải đón thêm một tin buồn nữa. Cựu tiền đạo của AS Roma, Carlo Petrini – người tạo nên một bước ngoặt trong lịch sử phát triển của bóng đá thế giới khi đứng ra giúp vạch trần cho cả thế giới biết về nạn sử dụng chất kích thích trong bóng đá, quen gọi là “doping” những năm 60, 70 về trước, đã từ trần vào ngày 16/4/2012.
*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa
Carlo Petrini, cựu tiền đạo của Roma, đã qua đời vào sáng ngày 16/4 qua tại bệnh viện Lucca (tỉnh Tuscany – Italia), hưởng thọ 64 tuổi. Carlo Petrini xuất thân từ lò đào tạo của Genoa. Ông từng khoác áo Milan mùa giải 1968-1969, Torino từ năm 1969 đến 1971 và đã từng giành danh hiệu Coppa Italia vào mùa giải 1970-1971. Ông gia nhập AS Roma vào mùa giải 1975-1976 – thời kỳ mà HLV Nils Liedholm dẫn dắt đội bóng thủ đô Italia.

Ông Carlo Petrini đã qua đời - Ảnh Internet
Carlo Petrini được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng rất nguy cấp từ hôm thứ Bảy tuần trước. Được biết ông đã mắc phải căn bệnh ung thư cách đây nhiều năm và sự ra đi của ông cũng đã được dự báo từ trước đó.
Cựu tiền đạo của AC Milan, Torino và AS Roma từng là một trong số những người đứng ra tố cáo về hành vi sử dụng doping trong bóng đá giữa những năm 60 và 70 về trước. Mặc dù từng được xem là người hùng nhưng vào năm 1980, ông bị tố liên quan đến một scandal cá độ bóng đá và đã treo giày từ thời điểm đó. Khoảng thời gian về sau, Carlo Petrini thử sức mình ở lĩnh vực viết lách và đã xuất bản ra công chúng rất nhiều quyển sách.
Một trong những quyển sách nổi tiếng của Carlo Petrini là quyển “Il calciatore suicidato”. Quyển sách viết về cái chết của cầu thủ CLB Cosenza - Donato Bergamini, người từng được cho là đã chết sau khi bị một chiếc xe tải đụng phải vào ngày 18/11/1989 tại đường 106 - Roseto Capo Spulico (tỉnh Cosenza). Theo Carlo Petrini, ông lập luận rằng cái chết của Donato Bergamini không phải là tự sát như những gì mà ngành tư pháp địa phương xác nhận, mà là do bàn tay của bọn tội phạm địa phương chủ đích sát hại.
Trước đó, vào năm 2000, Carlo Petrini đã xuất bản quyển tự truyền về ông, quyển sách mang tên “Nel fango del dio Pallone”. Trong quyển tự truyện ấy, ông đã khắc hoạ lại câu chuyện về nạn sử dụng doping mà ông từng đứng ra tố cáo. Theo Carlo Petrini thì “vào những năm 70 và cả 80 nạn doping diễn ra một cách tràn lan”.
Carlo Petrini bắt đầu sống tại Lucca của vùng Tuscany vào năm 2003. Sau khi bị cấm thi đấu vì dính liếu đến scandal cá độ bóng đá vào những năm 70, ông được “ân xá” vì có công trong việc giành danh hiệu Vô địch thế giới 1982. Về sau, Carlo Petrini tiếp tục công tác bóng đá tại các giải đấu cấp thấp của Italia. Vào năm 2005, ông kết hôn với Adriana Clocchiatti, con gái của cựu cầu thủ bóng đá Italia - Giovanni Clocchiatti.
Ông đã 5 lần trải qua các ca phẫu thuật liên quan đến mắt và vài tháng sau đó ông hoàn toàn bị mù cả 2 đôi mắt. Vài năm gần đây, mặc dù phải chống chọi khổ sở với bệnh tật nhưng ông vẫn nhiệt tình trả lời các cuộc phỏng vấn của giới phóng viên nhiều tờ báo thể thao lớn ở Italia.
Sự ra đi của Carlo Petrini là một mất mát lớn của thế giới bóng đá, bởi nhờ có ông cũng như những con người khác cùng thời kỳ mà nhân loại mới phát hiện và đấu tranh trước những mảng tối của môn thể thao vua này.
Hoàng Thông (theo Corriere dello Sport)