Lại thêm một tai nạn kinh hoàng xảy ra trên sân bóng nhưng rất may mắn tiền đạo của CLB Osete đã thoát khỏi bàn tay của tử thần sau khi anh bị ngất ngay trên sân bóng.
(TT&VH Online) - Lại thêm một tai nạn kinh hoàng xảy ra trên sân bóng nhưng rất may mắn tiền đạo của CLB Osete đã thoát khỏi bàn tay của tử thần sau khi anh bị ngất ngay trên sân bóng.
*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Roger may mắn thoát khỏi bàn tay tử thần - Ảnh Internet
Sự cố này xảy ra trong trận đấu vô địch bang tại Brazil. Roger, tiền đạo của Oeste đã bất ngờ bị ngất lịm ở phút thứ 39 của trận đấu. Ban đầu, Roger đã bị lên cơn co giật và dần rơi vào tình trạng mất ý thức.
Các nhân viên y tế đã nhanh chóng có mặt và có các biện pháp sơ cứu kịp thời trước khi đưa Roger đến bệnh viện Italopolis, nơi anh đã may mắn bảo toàn được tính mạng của mình.
"Đó là một cơn co giật bất thường", ông Ricardo Santos, bác sĩ của CLB cho biết. "May mắn là mọi thứ vẫn nằm trong quyền kiểm soát nhưng rõ ràng chúng tôi đã lo sợ điều tồi tệ xảy ra".
Trong khi đó, chủ tịch của Oeste cũng đã tiết lộ rằng Roger từng có tiền sử về hô hấp nhưng không nói được mức độ chính xác của căn bệnh như thế nào.
N.Q