thethaovanhoa.vn

Thầy giáo làng gần 30 năm “giữ lửa” đền Đô

16/04/2012 13:27 GMT+7

Cách đây hơn 40 năm, cả nước đã biết đến thầy giáo Nguyễn Đức Thìn ở Từ Sơn, Bắc Ninh với vai trò là cha đẻ của phong trào Nghìn việc tốt...

(TT&VH/TTXVN) – Cách đây hơn 40 năm, cả nước đã biết đến thầy giáo Nguyễn Đức Thìn ở Từ Sơn, Bắc Ninh với vai trò là cha đẻ của phong trào " Nghìn việc tốt" – một phòng đã lan tỏa trong tất cả các trường học cũng như học sinh toàn quốc thời bấy giờ.

Cuộc đời phải trải qua bao nỗi bất hạnh, song bằng nghị lực phi thường, thầy giáo Nguyễn Đức Thìn đã vượt qua tất cả, chiến thắng bệnh phong, trở về với quê hương tiếp tục cống hiến không ngừng nghỉ. Giờ đây, tuy tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng ông vẫn luôn luôn chăm lo chu đáo cho các công việc xã hội, vẫn cần mẫn làm thơ, viết sử… với hy vọng những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của quê hương Đình Bảng sẽ mãi được gìn giữ và phát huy đến những thế hệ mai sau.

Đó cũng chính là câu chuyện cuối tuần của VHTC ngày hôm nay…


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN