thethaovanhoa.vn

20h30 ngày 15/4, Gladbach - Cologne: Ai qua bóng tối?

15/04/2012 13:38 GMT+7

Sau những bước chạy thần tốc ở đầu lượt về, chú ngựa ô Gladbach đã chững lại khi 8 trận gần đây chỉ giành được một chiến thắng nhưng đã hòa 4, thua 3.

*Tỷ số lượt đi 3-0

(TT&VH)- Sau những bước chạy thần tốc ở đầu lượt về, chú ngựa ô Gladbach đã chững lại khi 8 trận gần đây chỉ giành được một chiến thắng nhưng đã hòa 4, thua 3.

Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Từ chỗ có cơ hội giành Đĩa bạc, đoàn quân của HLV Lucien Favre đã tụt lại phía sau và mục tiêu tối thượng hiện nay chỉ là bảo toàn vị trí thứ 4 cùng một suất dự Champions League mùa tới. Lực lượng mỏng với nhiều trụ cột hoặc luống tuổi không còn sung sức (Martin Stranzl, Filip Daems, Juan Arango) hoặc còn non kinh nghiệm đua nước rút (Marc-Andre ter Stegen, Havard Nordtveit, Patrick Hermann) là một nguyên dẫn tới sự sa sút của chú ngựa ô này.    Tuy nhiên, tư tưởng rã đám, không tập trung toàn bộ tâm lực trong thời gian vừa qua mới là yếu tố chính khiến Gladbach tuột dốc không phanh như vậy. Những thành công vang dội ở lượt đi đã giúp nhiều cầu thủ Gladbach từ chỗ mới ở dạng tiềm năng bỗng trở thành “hàng nóng” trên thị trường chuyển nhượng. Dortmund đã chi 17,5 triệu euro để có Marco Reus, Schalke trải thảm đỏ lôi kéo Roman Neustadter còn Dante cũng gần như đặt một chân tới Bayern ở mùa tới. Ngay cả HLV Favre cũng “đứng núi này trông núi nọ” khi chỉ đồng ý gia hạn nếu có điều khoản cho phép chuyển tới Bayern.



Reus có chặn đứng được chuỗi trận kém cỏi của bản thân lẫn Gladbach?- Ảnh Getty

Những chiến tích rực rỡ của Gladbach ở thời gian trước (như đánh bại Bayern trong cả hai lượt trận) chủ yếu đến từ tinh thần chiến đấu quả cảm chứ không phải bởi lối chơi hay lực lượng của đội bóng này vượt trội so với các đối thủ. Bởi vậy, khi nhiều trụ cột và cả HLV chắc chắn sẽ ra đi hoặc đang ở trạng thái chờ, đội bóng này đã không còn giữ được sự đoàn kết cũng như tinh thần thi đấu máu lửa như trước. Như ở vòng 27, dù đã dẫn trước Hoffenheim nhưng do thiếu nỗ lực, Gladbach đã bị đối thủ, đang sa sút, lội ngược dòng ngay tại Borussia Park, nơi trước đó được mệnh danh là pháo đài bất khả xâm phạm.

Cologne thậm chí còn đang ở trong tình cảnh u ám hơn Gladbach. Kể từ đầu lượt về tới nay, “Chú dê” mới kiếm được vỏn vẹn 8 điểm và thời gian gần đây, ngày càng có dấu hiệu buông xuôi. Trong 5 trận gần nhất, Cologne chỉ kiếm được một trận hòa, để thua tới 4, chỉ ghi được 4 bàn nhưng đã bị thủng lưới tới 17 lần. Để chấm dứt phong độ tệ hại này, ban lãnh đạo Cologne đã sa thải HLV Stale Solbakken và thay bằng người cũ Frank Schaefer với hy vọng thay tướng đổi vận. Có nhiều đội bóng đã hồi sinh khi thay tướng (Gladbach mùa trước là một ví dụ điển hình) nhưng cũng có những đội vẫn tiếp tục chìm nghỉm (như Kaiserslautern mùa này). Liệu Cologne với HLV mới có viết nên một câu chuyện cổ tích như Gladbach mùa trước ngay tại thánh địa của đối thủ?

Dự đoán: 1-1

T.K.A

Lực lượng

Gladbach: vắng Marx. Cologne: vắng Petit, Pezzoni, Chihi.

Đội hình dự kiến

Gladbach: ter Stegen - Jantschke, Stranzl, Dante, Daems - Nordtveit, Neustaedter - Herrmann, Arango - Reus, Hanke.

Cologne: Rensing - Brecko, Geromel, McKenna, Eichner - Jajalo, Lanig, Riether, Peszko - Novakovic, Podolski.

Dự đoán cùng TT&VH

22h30 Freiburg - Hoffenheim 2-2 (lượt đi 1-1)



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN