thethaovanhoa.vn

16h10, K.KH-TĐCS.ĐT: Chủ nhà không hiếu khách

15/04/2012 09:24 GMT+7

Sau 3 năm trụ vững trước sức ép, TĐCS.ĐT bắt đầu nếm trải cảm giác khốn khó chỉ vì túi tiền eo hẹp.

* (Lượt đi 1-3, NCM, ANTV trực tiếp)

(TT&VH) - Sau 3 năm trụ vững trước sức ép, TĐCS.ĐT bắt đầu nếm trải cảm giác khốn khó chỉ vì túi tiền eo hẹp. Dàn binh từ tướng đến quân đều non kinh nghiệm, nay lại bị áp lực đè nén, khiến đội chủ sân Cao Lãnh đang sa sút thấy rõ. Hành trình ở chặng lượt về càng lắm chông gai, bởi trước mắt họ là K.KH chưa bao giờ biết đóng vai vị chủ nhà hiếu khách.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Ở V-League,  người ta quen gọi TĐCS.ĐT là cậu học trò nghèo học giỏi. Bóng đá xứ Đồng Tháp Mười ít tiền của, vốn quen cảnh bị rút ruột bao năm qua. Vốn thân phận con nhà nghèo, TĐCS.ĐT vẫn biết tự xoay xở để sinh tồn trong nền bóng đá chuyên nghiệp. Và 3 năm dưới tài cầm quân HLV Phạm Công Lộc, TĐCS.ĐT chưa bao giờ có dấu hiệu đầu hàng, thối chí dù có lúc rơi vào hiểm cảnh. Không những thế, “hiểm địa” Cao Lãnh từng khiến những đối thủ hùng mạnh phải e sợ mỗi khi đến đây thi đấu.

Hơn 1.000 ngày hạnh phúc trôi qua, đội chủ sân Cao Lãnh bắt đầu nếm trải những cung bậc cảm xúc trái ngược. Sau những khởi đầu thuận lợi, như việc gỡ hòa 2-2 trên sân V.Ninh Bình, TĐCS.ĐT bắt đầu có dấu hiệu mất tập trung, bị các yếu tố phi chuyên môn tác động.

Đầu tiên HLV Trang Văn Thành thiếu kinh nghiệm cầm quân ở V-League, chưa khôn khéo trong việc điều chỉnh thế trận. Còn các học trò, sau vài trận đá như lên đồng, bắt đầu biểu hiện sự non nớt. Đã có dấu hiệu TĐCS.ĐT bị những ảnh hưởng thứ văn hóa kim tiền V-League phân tâm, khiến họ mất đi sự tỉnh táo khi bước ra sân.


 K.KH (phải) đang có phong độ rất tốt. Ảnh: Kim Ngọc

Hành trình lượt về càng nặng nề hơn với đội bóng đất phương Nam. Thất bại tai hại trước K.KG không chỉ đẩy đội bóng áo vàng vào vị trí áp chót BXH mà còn khiến TĐCS.ĐT mất đi nhiều trụ cột ở trận đấu mở màn lượt về, khi thủ môn Bửu Ngọc nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi đánh nguội Oseni của K.KG, còn chân sút chủ lực Felix cũng bị treo giò do nhận đủ 3 thẻ vàng. Án phạt chồng án phạt, ngòi nổ ở trục giữa, Nguyễn Minh Lợi, cũng như bị “ma ám” với hình ảnh giơ “ngón tay thối” ở trận vừa qua.

May cho Minh Lợi là ban Kỷ luật của VFF giơ cao đánh khẽ, chỉ treo giò Lợi 2 trận vì lỗi xúc phạm đối phương. Nhưng dù thế cũng khiến TĐCS.ĐT gãy luôn cả 3 tuyến trước chuyến mở màn lượt về tại sân Nha Trang.

Cổ nhân từng nói: “Đầu có xuôi, đuôi mới lọt”. Chưa năm nào, TĐCS.ĐT lẫn K.KH lại khởi động tệ như mùa này. Khác với đối thủ K.KH lại biết đứng dậy đúng lúc, đúng thời điểm. Vừa kiếm trọn 3 điểm trên sân B.BD, K.KH chứng minh mình chưa bao giờ mất đi sự “ngổ ngáo” trong lối chơi.

Không thể phủ nhận cơn mưa tầm tã ở Gò Đậu, cùng sự vô duyên các chân sút khiếm “Gốm” bại trận trước đối phương. Còn ở khía cạnh dùng người, HLV Hoàng Anh Tuấn đã kịp tháo gỡ khúc mắc tinh thần với học trò, để tập trung vào trận đấu.

Đã lâu lắm rồi đội bóng có biệt danh “ngổ ngáo” không bị chấn thương, thẻ phạt ảnh hưởng kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu. Bộ đôi hậu vệ Thanh Tuấn-Văn Học trở lại sau một trận vắng mặt, đủ giúp BHL đội bóng phố biển an tâm hơn cho khâu phòng ngự.

Đáng lý ra, trận đấu giữa 2 đội bóng được xem “ngựa ô” có tiếng như K.KH và TĐCS.ĐT sẽ hấp dẫn, nếu đội khách không sa sút nhanh như thế. TĐCS.ĐT có dấu hiệu hạ độ cao, trong khi chủ sân Nha Trang đang lấy lại sự khó lường của mình ở chặng đua quyết định.

Trong quá khứ, K.KH toàn thắng cả 4 lần tiếp đón đối thủ Đồng Tháp trên sân nhà. Nếu đội khách vẫn chơi tệ như trận thua K.KG, trận đấu trên sân Nha Trang sẽ mở màn chuỗi ác mộng ở lượt về với ông thầy trẻ họ Trang và học trò.

Dự đoán: 3-1

HỮU QUÝ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN