Sau chiến thắng 4-1 trước Mainz, Stuttgart lại gây ấn tượng mạnh khi đè bẹp Augsburg 3-1 ngay trên sân khách.
Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa
Với chiến thắng này, Stuttgart tiếp tục cho thấy khả năng tăng tốc xuất sắc trong giai đoạn 2. Từ đầu lượt về, “Thiên nga trắng” đã bất bại 10/13 trận, kiếm được 24 điểm, chỉ kém Dortmund và Bayern, thậm chí còn ghi nhiều bàn hơn hai đội dẫn đầu. Ở mùa trước, Stuttgart đứng áp chót sau lượt đi nhưng tăng tốc khủng khiếp ở lượt về, là đội kiếm nhiều điểm thứ 4. Trước nữa, “Thiên nga trắng” còn gây ấn tượng hơn khi là đội xuất sắc nhất giai đoạn 2 dù chỉ kết thúc lượt đi ở vị trí thứ 4 từ dưới lên.

Stuttgart đang thăng hoa- Ảnh Getty
Trong khi đó, Bremen và Gladbach lại tiếp tục chuỗi ngày thất vọng khi tự cầm chân nhau. Đây là trận thứ 5 liên tiếp cả hai cùng không thắng. Tuy nhiên, Gladbach có thể tạm hài lòng với một điểm bởi nó cũng giúp chú ngựa ô này giữ chặt thêm suất dự Champions League. Còn Bremen, chỉ giành được một điểm, có nguy cơ bị Leverkusen, Wolfsburg hay Hannover vượt mặt. Nếu không giành được vé dự Europa League, chắc chắn sẽ có một cuộc tháo chạy tập thể diễn ra bởi có 10 cầu thủ sắp hết hợp đồng và nhiều trụ cột cũng đang nhấp nhổm.
Thất vọng Hertha
Trong khi Stuttgart thăng hoa, Hertha lại ngày một chìm sâu trong vòng xoáy khủng hoảng. Ở lượt đi, Hertha từng đánh bại Stuttgart và trước kỳ nghỉ mùa Đông chỉ kém đối thủ vỏn vẹn 2 điểm. Nhưng ở lượt về, đội bóng thủ đô đã trượt dốc không phanh, bị “Thiên nga trắng” vùi dập tới 0-5, đang thua đối thủ tới 19 điểm. Ở vòng này, Hertha lại tiếp tục thi đấu kém cỏi khi để Freiburg đánh bại ngay trên sân nhà. Thất bại thứ 10 chỉ trong 12 trận ở lượt về đã khiến đoàn quân của HLV Otto Rehhagel chôn chân ở vị trí thứ 17, tức sẽ phải xuống hạng trực tiếp.
Rất may cho Hertha khi cả Cologne và Augsburg, hai đội xếp ngay phía trên, cũng đồng loạt ngã ở vòng này. Cologne bị Mainz nhấn chìm tới 0-4 còn Augsburg để thua Stuttgart 1-3. Những kết quả này giúp Hertha vẫn chỉ kém suất đá play-off hay vé ở lại Bundesliga 3 điểm, một khoảng cách không quá lớn khi mùa giải vẫn còn 4 vòng đấu. Trong thời gian còn lại, Hertha lại có lợi thế hơn hai đối thủ khi có lịch thi đấu khá thuận lợi, không khắc nghiệt như Cologne hay đặc biệt là Augsburg.
Trong 4 trận còn lại, Hertha chỉ phải gặp hai đội xương xẩu (Leverkusen vòng 31, Schalke 32). Còn Cologne sẽ phải gặp ba đối thủ khó chơi (Gladbach ở vòng 31, Stuttgart 32 và Bayern 34). Augsburg thậm chí còn đen đủi hơn khi phải lần lượt tiếp Wolfsburg, Schalke, Gladbach và Hamburg. Tuy nhiên, lịch thi đấu cũng chỉ là một yếu tố phụ, chỉ có màn trình diễn của các đội bóng mới quyết định được số phận của mình. Ở vòng 30 mùa trước, Gladbach chỉ xếp bét bảng nhưng nhờ toàn thắng 3 trận, đội bóng này đã thoát hiểm ngoạn mục (đánh bại cả những đối thủ sừng sỏ như Dortmund, Hannover).
T.K.A
|
Kết quả vòng 30 Hertha Berlin - Freiburg 1-2
Bremen - Gladbach 2-2 Mainz - Cologne 4-0 Augsburg - Stuttgart 1-3 |