Một trong những tín hiệu rất lạc quan rất dễ để cảm nhận và phải thừa nhận, đó là chất lượng chuyên môn của giải đấu năm nay thực sự được nâng tầm, so với 11 mùa V-League chạy thử nghiệm.
(TT&VH) - Một trong những tín hiệu rất lạc quan rất dễ để cảm nhận và phải thừa nhận, đó là chất lượng chuyên môn của giải đấu năm nay thực sự được nâng tầm, so với 11 mùa V-League chạy thử nghiệm. Rất nhiều những trận đấu hay, những pha bóng đẹp và cả những bàn thắng được liệt vào hàng kiệt tác.
>> Bạn có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa
Tuy nhiên, như TT&VH từng đề cập, đó là sự phát triển có logic của giải đấu, của nền bóng đá, chứ không phải công đầu thuộc về những nhà điều hành với sự ra đời của VPF.
Từ những kiệt tác…
Vòng 2, cuộc đối đầu V.HP-N.SG tại Lạch Tray. Tài Em căng ngang ở tầm thấp, Quang Hải đánh hơi bóng rất nhanh và ra chân bóng sống. Cú bắt vô-lê đúng tâm bóng và một bàn thắng cực đẹp vào lưới V.HP, sau khi quả bóng bật mép trong cột dọc bay thẳng vào lưới. Khán giả Hải Phòng yêu và trung thành với đội nhà là thế, nhưng vẫn sẵn sàng những tràng pháo tay cho riêng pha bóng ấy.

Quang Hải nhận giải Bàn thắng đẹp nhất tháng 1 sau siêu phẩm trên sân Lạch Tray. Ảnh: Quang Nhựt
Pha làm bàn đẹp nhất tháng của Quang Hải ở Lạch Tray là một trong những phát pháo đầu tiên để V-League 2012 sản sinh ra rất nhiều pha bóng, bàn thắng kinh điển sau đó. Vẫn sân bóng bị ví như đám ruộng này, Anh Đức có cú vặn người bắt vô-lê thành bàn cực kỳ điệu nghệ. Đây không phải lần đầu tiên ở mùa giải này, tiền đạo bị xem là khá vụng về này “đẻ” ra siêu phẩm.
Tại thủ phủ Thủ Dầu Một, Quốc Anh và Merlo từng có 2 pha làm bàn kinh điển, giúp SHB.ĐN giành chiến thắng ngay trên sân của B.BD. Lại Quang Hải, rồi tài Em ở Thống Nhất, với 2 cú quăng chân ngoài khu vực cấm địa nhấn chìm K.KG. Cũng ở vòng 12, những Văn Quyết, Việt Thắng, Văn Thắng… đã tự điền tên mình vào danh sách tác giả của những siêu phẩm…
Sự thành bại của một trận đấu hay giải đấu còn tùy thuộc vào rất nhiều khâu, rất nhiều mắt xích liên đới, nhưng chắc chắn các bàn thắng phải là đỉnh cao nhất của trận cầu. Một trận đấu dù hay đến đâu nhưng sẽ không thể mang lại cảm giác trọn vẹn cho người xem nếu thiếu bàn thắng.
Đến tư duy chơi bóng
Giới chuyên môn đều đã thừa nhận rằng, tốc độ các trận đấu ở V-League 2012 nhanh hơn nhiều so với các mùa giải trước. Đó có thể là một trong những lý do khiến các trọng tài rất khó để theo kịp diễn biến, hụt hơi, để rồi mắc sai sót với mật độ dày đặc. Khi sự phát triển của giải đấu và của nền bóng đá cần sự đồng bộ thì bộ phận cầm cân nảy mực lại bộc lộ sự khiếm khuyết.
Sau thời gian dài tính bằng cả quá trình được giao lưu học hỏi các đồng nghiệp ngoại quốc (từ cầu thủ, đến HLV), được dự những trận đấu và giải đấu (cấp ĐT cũng như CLB) ở đẳng cấp cao, sự tiến bộ của bóng đá VN là rất đáng ghi nhận. Ở đấy, chúng ta có quyền tự hào về tư duy chơi bóng của người Việt, cũng như cách làm chiến thuật cấp tiến của thế hệ các HLV trẻ tài năng.
Lối chơi hay cách vận hành chiến thuật của đội bóng tùy thuộc vào con người. Đấy là mối quan hệ bất biến rồi và có lẽ không cần phải chứng minh thêm nữa. Phần nào đó những người làm chuyên môn (đội ngũ HLV người bản địa) đã định hình được lối chơi “made in VN”, thay vì chỉ biết mải miết chạy theo và bắt chước các nền bóng đá phát triển như trước đây.
Về chất lượng chuyên môn thuần túy, ngay lúc này, V-League có quyền vỗ ngực tự hào như một trong những giải đấu hay nhất Đông Nam Á. Ngay cả những đội bóng trong nhóm “cầm đèn đỏ” như TĐCS.ĐT hay V.HP cũng có thể làm đối trọng với các đại gia ở HN.T&T, SHB.ĐN hay B.BD để làm nên những trận đấu rất đáng xem, điều đó cho thấy tính cạnh tranh của giải đấu là rất cao.
TÙY PHONG