Nửa mùa giải sóng gió V-League 2012 đi qua, những tiếng ca thán về trọng tài (TT) vẫn không ngớt. Nếu sự cố vẫn xuất hiện, chuyện vỡ giải là không đùa.
(TT&VH) - Nửa mùa giải sóng gió V-League 2012 đi qua, những tiếng ca thán về trọng tài (TT) vẫn không ngớt. Nếu sự cố vẫn xuất hiện, chuyện vỡ giải là không đùa. Vì lẽ ấy BTC lẫn ban TT sẽ phải “ôn” bài cho TT trong buổi tập huấn giữa mùa nhằm đề phòng rủi ro.
>> Bạn có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa
Mùa thi đến gần, cảnh sĩ tử cả nước dùi mài kinh sử đêm ngày đã quá quen thuộc. Tâm nguyện mỗi thí sinh là mong ước bước qua vào được cổng trường Đại học. Bậc phụ huynh cũng nháo nhác cùng đồng hành trong những ngày như thế…

Trọng tài Trí với pha sửa sai (bẻ còi) trong trận đấu ở trên sân Thanh Hóa - Ảnh VSI
VPF lẫn ban TT của VFF lúc này cũng không khác gì tâm trạng của những bậc phụ huynh có con ôn thi Đại học, khi lượt về được hứa hẹn là “vũ môn” cho sự thành công của giải, mà các TT bắt buộc phải vượt qua.
Trong khi đó, giới TT lại chưa tạo được niềm tin sau màn thể hiện ở lượt đi. Nếu ở lượt về tần suất sai sót của TT lại tiếp tục xuất hiện dày đặc thì nguy cơ vỡ giải là không phải không có, và trường hợp có đội bóng bỏ giải như HP.HN mùa trước hoàn toàn có thể tái diễn.
Bóng đá bây giờ rất tốn kém. Một ông bầu mỗi năm phải vứt cả trăm tỷ đồng vào một CLB. Kinh tế đang lạm phát, đồng tiền ngày càng khó kiếm, nhưng sức hút từ V-League vẫn cực lớn. Khi có tiền và thích chơi, ai chẳng muốn mình nhận được sự công bằng và thành quả từ những món đầu tư đắt tiền như thế.
Vô hình chung, giới TT trở thành nơi trút mọi trách nhiệm và đôi khi bị mãnh lực đồng tiền từ phía sau chi phối. Chuyện TT Nguyễn Văn Quyết, Trần Công Trọng mùa trước có nhận gì hay không vẫn chưa rõ, nhưng chuyện V.Hải Phòng trụ hạng bằng tiếng “còi méo” là điều ai cũng thấy.
Nhìn lại 13 vòng của V-League 2012, những sai lầm của TT còn rất nhiều. Trong tư thế “phụ huynh”, BTC giải hay ban TT phải “bênh con” là điều tất yếu.
Nhưng trọng tài TT đang bị áp lực, đôi khi kém tâm lý, trình độ chuyên môn vẫn còn non thật. Và sau việc mới chỉ nửa hành trình đi qua mà đã có không ít “Vua sân cỏ” bị treo còi dài hạn cho thấy công tác TT vẫn còn rất nhiều vấn đề.
Trước hành trình 13 trận lượt về, sóng gió xoay quanh tiếng còi trên sân cỏ V-League đã xuất hiện rất nhiều. Đủ các ý kiến như thuê TT ngoại, tạm hoãn giải đấu… đều đã được đưa ra nhiệt tình. Chẳng thế mà TT càng trầm cảm nặng nề trước lượt về được dự báo là cực kỳ khốc liệt.
Người lo sốt vó nhất lúc này BTC giải lẫn ban TT. Bởi vậy mà trưởng ban TT Dương Vũ Lâm phải gửi tâm thư cho giới giám sát, TT, như lời trấn an binh sỹ trước giờ xung trận. Động thái quan trọng hơn là BTC lẫn ban TT sẽ cùng “ôn bài” với giới cầm còi vào ngày 22/4 tại Đà Nẵng, để mổ xẻ những sai sót và tìm biện pháp khắc phục ở giai đoạn 2.
Mong rằng TT sẽ không “học gạo” để rồi quên sạch bài vở, đến độ thổi sai liên tiếp ở giai đoạn lượt đi. Nếu không điệp khúc “về đích an toàn” khó có thể trở thành hiện thực.
MỘC MIÊN