thethaovanhoa.vn

Giải bóng đá nữ VĐQG-Thái Sơn Bắc 2012: 2 đại diện Thủ đô toàn thắng

11/04/2012 08:09 GMT+7

Sự quyết liệt đã diễn ra ngay từ trận đấu mở màn, khi ĐKVĐ Hà Nội Tràng An 1 chạm trán đối thủ nặng ký của họ ở giải này là chủ nhà TP.HCM.

(TT&VH) - Sự quyết liệt đã diễn ra ngay từ trận đấu mở màn, khi ĐKVĐ Hà Nội Tràng An 1 chạm trán đối thủ nặng ký của họ ở giải này là chủ nhà TP.HCM.

*Bạn có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Dù làm khách nhưng các cầu thủ Hà Nội 1 thi đấu rất tự tin và với lực lượng đồng đều hơn, họ nhanh chóng dồn ép chủ nhà. Ngay lập tức thành quả đã đến với họ trong pha bóng tấn công đầu tiên. Thủ thành Kiều Trinh dù rất xuất sắc hóa giải cú đánh đầu hiểm hóc của Ngọc Anh từ quả phạt góc, nhưng không thể ngăn được pha sút bồi của Nguyễn Thị Hòa.

Dù TP.HCM đã rất nỗ lực nhưng với đẳng cấp vượt trội của đội hình gồm rất nhiều cầu thủ quốc gia, Hà Nội 1 vẫn áp đảo trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp một. Ít nhất khung thành Kiều Trinh đã chao đảo trong 3 lần trong hiệp này, nhưng sự vô duyên của các chân sút đội khách cùng tài năng của thủ thành ĐTQG trong màu áo chủ nhà đã giúp TP.HCM liên tục hóa giải được các tình huống nguy hiểm.



 Hà Nội Tràng An 1 (trái) tỏ ra quá mạnh so với chủ nhà TP.HCM. Ảnh: Quang Nhựt

Phút 25, Kiều Trinh thậm chí còn thắng được Nguyễn Thị Thành trên chấm 11m.  Công bằng mà nói, nếu cứ thể hiện phong độ ổn định như trong hiệp một trận này, Hà Nội Tràng An 1 sẽ tiếp tục vô đối trong cuộc đua đến chức vô địch.

Thế nên, dù chơi nhàn hạ trong hiệp 2 và chọn giải pháp an toàn bên phần sân nhà, đội khách vẫn hóa giải được những pha tấn công của chủ nhà, vốn đã đơn điệu lại không có những cá nhân biết tạo đột biến như đội trưởng Kim Hồng trên sân.

Trận đấu còn lại là cuộc so tài giữa Hà Nội Tràng An 2 và Than Khoáng sản VN (TKS VN). Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tốc độ của trận đấu được các cầu thủ TKS VN đẩy lên khá nhanh. Và họ sớm thể hiện ưu thế vượt trội của mình bằng bàn thắng mở tỉ số ở phút 25 do công của đội trưởng Lê Thị Thương. Tuy nhiên, các cầu thủ Hà Nội 2 cũng cho thấy rằng họ không là đối thủ dễ bị bắt nạt, vì sau bàn thua sớm họ vẫn tỏ ra bình tĩnh trong cách chơi .

Và với việc quá ham tham gia tấn công các cầu thủ TKS VN tỏ ra chủ quan trong khâu phòng ngự và họ đã phải trả giá bằng bàn thua ở phút 33. Phan Thị Trang là người san bằng tỉ số cho Hà Nội 2 bằng một pha tâng bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn Khánh Ly. Đúng 10 phút sau, từ một pha căng ngang bên cánh trái, Trần Thị Thu Thảo đã có mặt đúng lúc đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Nội 2.

Hiệp 2, các cầu TKS.VN tiếp tục gia tăng sức ép về phía phần sân của Hà Nội 2, đặc biệt là bên hành lang phải, khi tốc độ của Vũ Thị Ngân luôn khiến cho các hậu vệ của Hà Nội 2 phải rất vất vả trong những pha truy cản. Mặc dù TKS VN đã rất cố gắng nhưng trước hàng phòng ngự với số đông của các cầu thủ Hà Nội 2, đội bóng của HLV Đoàn Minh Hải buộc phải chấp nhận thất bại.

Đây là kết cục có phần bất công với TK .VN vì chính họ mới là đội chơi hay hơn, và còn bị trọng tài từ chối một quả penalty khi bóng chạm tay một hậu vệ HN2 trong vòng cấm.

Như vậy sau 2 trận đấu đầu tiên của giải năm nay, chiến thắng đều thuộc về 2 đại diện tới từ Thủ đô. Với sự đầu tư nghiêm túc hơn, trình độ của các đội đã xích lại gần nhau và đây hứa hẹn sẽ là một giải đấu có chất lượng chuyên môn tốt hơn.

Chi Hà

Kết quả

Hà Nội Tràng An 1-TP.HCM 1-0

Hà Nội Tràng An 2-Than Khoáng sản VN 2-1

Lịch thi đấu (11/4/2012, sân Thống Nhất)

16h00 Phong Phú Hà Nam-Gang Thép Thái Nguyên




Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN