thethaovanhoa.vn

Huyền ảo Đêm Hoàng cung

11/04/2012 08:05 GMT+7

Ký ức xưa như dần trở lại cùng với du khách trong "Đêm Hoàng cung" tại Festival Huế 2012, diễn ra vào tối qua, 10/4.


(TT&VH) - Ký ức xưa như dần trở lại cùng với du khách trong "Đêm Hoàng cung" tại Festival Huế 2012, diễn ra vào tối qua, 10/4.

Thành cũ, mái đình rêu phong cổ kính của Đại Nội - Huế về đêm được thắp lên bởi muôn sắc màu của ánh sáng. Từ cửa Ngọ Môn, cổng chính của khu vực Đại Nội (Hoàng thành Huế), nơi được bài trí cờ xí, đèn lọng uy nghiêm, hương trầm nghi ngút và hàng lính cấm vệ trong sắc phục truyền thống, cùng các sinh hoạt văn hóa, ẩm thực trong cung điện dẫn du khách vào hội.  

Tiến sỹ Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết: Hơn 800 vé cho đêm hội dạ tiệc cung đình đầu tiên được bán hết, với mức giá 600.000 đồng/người.

Quang Cảnh Đêm Hoàng Cung

Trải dài trong nền đêm trên cầu Trung đạo dẫn vào điện chính Thái Hòa là những hoa văn cung đình huyền ảo và hai hàng cung nữ với đèn lồng lung linh cùng tiếng nhạc đưa du khách bước lên sân Đại Triều Nghi được bài trí công phu. Ở đây, du khách còn có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp của trang phục các dân tộc một số nước châu Á như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Mông Cổ, Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia, Philippines và Việt Nam.

Không gian phía sau điện Thái Hòa, trên sân điện Cần Chánh là nơi tổ chức Dạ nhạc tiệc, giới thiệu các món ăn được chế biến và trình bày theo phong cách cung đình Huế xưa và nghệ thuật diễn xướng âm nhạc, trang phục cung đình Huế.

Đi sâu vào bên trong, tại khu vực nền điện Càn Thành và Trường lang hai bên sẽ có hoạt cảnh sân khấu tái hiện “Ký ức cung nữ” với các hoạt động rất gần gũi kèm theo sự xuất hiện của các thái giám. Gần đó, trên nền điện Khôn Thái xưa là nơi trình diễn trò chơi Đầu hồ - một loại hình giải trí dành cho bậc vương tôn, quý tộc thời Nguyễn. Chếch về phía Đông là không gian của nghệ thuật sắp đặt Mặt nạ Tuồng và trình diễn vũ khúc cung đình “Trình tường Tập khánh” trên nền của điện Nhật Thành.

Triển lãm 29 bức ảnh của nhiếp ảnh gia nổi tiếng Đào Hoa Nữ với chủ đề “Sắc Huế”  được giới thiệu tại khu vực Trường lang nối với Duyệt Thị Đường. Ở phía đối diện, tại khu vực Trường Lang nối với cung Diên Thọ trưng bày 60 bức ảnh của nhiếp ảnh gia Nhật Bản Teruyo Iwahori giới thiệu con người và đất nước Việt Nam tươi đẹp. Phía cuối của hành trình từ cửa Ngọ Môn theo trục dọc vào đến nền điện Kiến Trung sẽ là trình diễn “Tam tấu” ở hai đình bát giác và “Cửu lân tranh châu” trên nền của dấu tích điện Kiến Trung xưa.

Khu vực phía Tây của Đại Nội Huế là các không gian dành cho lễ Niêm hương (tại Thế Tổ Miếu), biểu diễn nghệ thuật Âm sắc Việt (cung Diên Thọ) và đặc biệt là hoạt cảnh “Công chúa về dinh” xuất phát từ cung Trường Sanh rước sang Duyệt Thị Đường và quay trở lại. Sau khi đoàn rước “Công chúa về dinh” xuất phát ra khỏi cung Trường Sanh, du khách tham dự đám cưới công chúa có cơ hội thưởng thức trà và các loại bánh Huế nổi tiếng tại đây.

Khu vực phía Đông của Đại Nội Huế là những không gian chờ đợi sự khám phá của du khách đến với triển lãm Nghệ thuật cây cảnh Huế tại vườn ngự nổi tiếng Cơ Hạ Viên và nghệ thuật ngâm thơ, ca Huế tại 3 công trình kiến trúc theo kiểu nhà rường truyền thống Huế.

Kết thúc hành trình, du khách có thể chọn cho mình một nơi nghỉ chân tại khu ẩm thực Huế ở Phủ Nội Vụ với nhiều loại món ăn đặc sản của Huế và các loại nước giải khát (đối với khách không dự dạ nhạc tiệc). 

Theo Tiến sỹ Phan Thanh Hải, “Lễ Đổi gác” cũng là một hoạt động không kém phần quan trọng trong việc đảm bảo tính tôn nghiêm nơi cung điện triều Nguyễn đã được phục dựng thành hoạt cảnh đặc sắc.

Đêm Hoàng Cung ở Huế, gợi nhớ một dĩ vãng gác tía lầu son.

Quốc Việt

Thanh Minh trong tiết tháng Ba...

Cơn mưa buổi chiều ngày khai mạc Festival khiến không ít người tặc lưỡi lo ngại nhưng bất thần kịp tạnh khi màn đêm buông xuống. Festival Huế đã khai hội trong tiết trời mát mẻ và thoáng đãng đến sững sờ. Thay vì tổ chức vào mùa hè như các kỳ Festival trước, lần đầu tiên Festival Huế được tổ chức vào tháng 4, đúng vào dịp Tết Thanh Minh.


Không có cái nắng hầm hập. Không có những cơn mưa dông ầm ào. Không có rả rích mưa lạnh căm căm. Thời tiết Huế trong những ngày cuối xuân khiến không ít người liên tưởng đến cái không khí “Dập dìu tài tử giai nhân/ Ngựa xe như nước áo quần như nêm” mà Đại thi hào Nguyễn Du đã miêu tả. Đại nội Huế đêm qua đã tái hiện lại “Đêm Hoàng cung” của triều Nguyễn ngày xưa. Tôi như lạc về cả trăm trước trong “Đêm hoàng cung”. Cả kinh thành Huế được thắp sáng bởi sắc màu đèn lồng, hoa đăng, hương trầm và âm nhạc. Rảo bước chầm chậm trên những lối gạch đã sẫm màu thời gian, nhìn đèn lồng đỏ treo cao cao trên những rặng cây…chợt nhớ câu thơ của ông vua lãng mạn Tự Đức: “Đập cổ kính ra tìm thấy bóng - Xếp tàn y lại để dành hơi”. Không gian Hoàng cung xưa, cỗ máy thời gian chừng như quay lại để ai đó lạc bước vào đây mơ một giấc mơ rằng: Đêm nay ta là vua em là hoàng hậu.

Thục Nhã


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN