Ở trận lượt đi vừa kết thúc cách đây hơn một tuần, N.SG đã hạ đội bóng đến từ Myanmar dễ như lấy đồ trong túi. Đội khách ngờ nghệch đến nỗi chỉ biết “giơ mặt chịu đấm”.
(TT&VH) - Được đặc cách không phải thi đấu vòng 13 V-League 2012 để dồn toàn sức lực vào trận đấu trên đất Myanmar, bản thân N.SG cũng không muốn phụ lòng những người quan tâm tới mình. Nhìn từ sự chuẩn bị của N.SG có thể thấy đội bóng Sài Gòn đang làm hết sức để sớm đoạt một vé vào vòng trong.
*Bạn có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Lượt đi, N.SG (áo trắng) hạ Ayeyawady United dễ như lấy đồ trong túi
Ở trận lượt đi vừa kết thúc cách đây hơn một tuần, N.SG đã hạ đội bóng đến từ Myanmar dễ như lấy đồ trong túi. Đội khách ngờ nghệch đến nỗi chỉ biết “giơ mặt chịu đấm”. Bản thân HLV trưởng Herel của Ayeyawady United cũng công nhận đội bóng của mình thua kém hơn hẳn chủ nhà và thua thế là xứng đáng.
Ngoài Quang Hải, Tài Em, Việt Cường, Khánh Lâm phải ở nhà để dưỡng thương thì HLV Phạm Công Lộc vẫn đem gần như đầy đủ tinh binh của N.SG sang Myanmar. Họ di chuyển đến Myanmar từ trước khi trận đấu diễn ra 3 ngày để làm quen với điều kiện xứ người.
Mục tiêu của N.SG là chơi hết vốn để giành vé sớm vào vòng sau. Với đội bóng Sài Gòn, đó phải là điều bắt buộc bởi họ còn phải giành sức cho cuộc đua đường trường ở sân chơi quốc nội. Mà AFC Cup cũng chưa có gì là chắc chắn với đội bóng Sài Gòn.
Một lý do nữa để tin vào một chiến thắng của đội bóng VN chiều nay là ở khía cạnh tinh thần. Chuỗi 6 trận không biết thua của N.SG đang duy trì sự hưng phấn nhất định cho tập thể này. Thời gian đã làm lối đá của N.SG khởi sắc hơn so với chuỗi trận đì đẹt đầu mùa.
Hơn nữa, chưa biết chủ nhà sẽ tận dụng lợi thế sân nhà như thế nào để gỡ gạc sĩ diện trận thua tan nát ở lượt đi, còn nếu họ dùng đội hình như trận đấu ở Thống Nhất hơn một tuần trước đây thì tiền đạo đang thuộc diện chờ thanh lý của N.SG, Edison Fonseca, sẽ lại có đất để tự tung tự tác.
2 cú hat-trick trong 2 trận đấu liên tiếp của Edison ở đấu trường này vừa chứng tỏ cái duyên ở đấu trường AFC Cup, vừa giúp N.SG rộng cửa vào vòng sau. Chiều nay, nếu Edison tiếp tục nhả đạn, có thể thầy trò ông Lộc sẽ được toại nguyện.
Đối thủ lớn nhất của N.SG chiều nay có chăng chỉ là trở ngại về thời tiết. Còn khi lòng người đã thuận và đối thủ đã lộ hết sự non nớt của mình như thế, nếu không thắng thì phải xem lại chính mình.
Dự đoán: 1-2
|
Lịch thi đấu (ngày 10/4/2012) 15h00 Arema Indonesia (Indonesia)-Kelantan (Malaysia) 15h30 Ayeyawady United-N.SG Bảng xếp hạng
|