thethaovanhoa.vn

Tiếng nói CĐV: Khi "vua áo đen" bị khớp tâm lý

09/04/2012 15:05 GMT+7

Những sai lầm liên tiếp của các vị vua áo đen UEFA đã ảnh hưởng phần nào đến tâm lý của đội ngũ cầm còi điều khiển các trận đấu trong khuôn khổ vòng 32 Premiership?

(TT&VH Online) - Tuần trước, bóng đá Châu Âu xôn xao với câu chuyện trọng tài bắt có phần thiên vị giúp Barcelona và Chelsea lọt vào bán kết UEFA Champions League, và có lẽ những sai lầm liên tiếp của các vị vua áo đen UEFA cũng đã ảnh hưởng phần nào đến tâm lý của đội ngũ cầm còi điều khiển các trận đấu trong khuôn khổ vòng 32 Premiership? (Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa)

Nhân vật đầu tiên mở màn cho chuỗi sai lầm của những người chịu trách nhiệm cầm cân nảy mực là Chris Foy. Vị vua sân cỏ này đã bỏ qua hai pha để bóng chạm tay rất rõ ràng của Phil Bardsley bên phía Sunderland (phút 13) và Scott Parker của Tottenham (phút 33). Đáng lẽ đã có hai quả phạt đền chia đều cho hai đội nếu như trọng tài tinh ý hơn. Với một điểm giành được, Spurs đã đòi lại vị trí thứ ba từ tay Arsenal, nhưng đây chỉ là một cách biệt rất mong manh. Còn tới 6 vòng đấu còn ở phía trước, mọi chuyện đều có thể xảy ra với thầy trò HLV Harry Redknapp.

Tiếp đến là trận Chelsea tiếp Wigan trên sân Stamford Bridge, đồng nghiệp của ông Chris Foy là trọng tài Mike Jones phạm tới hai sai lầm nghiêm trọng. Người cầm còi này từ chối một quả penalty hợp lệ của Wigan khi trung vệ Gary Cahill bên phía Chelsea để bóng chạm tay trong vòng cấm trong hiệp một. Đến phút 62, từ pha đá phạt của Mata, bóng được chuyền vào vòng cấm và Ivanovic nhanh chóng thoát xuống để đệm bóng tung lưới thủ môn Al Habsi. Trong tình huống này, có thể thấy rõ không chỉ có Ivanovic mà còn hai cầu thủ khác của Chelsea đã rơi vào thế việt vị.


Trọng tài Lee Mason, tâm điểm của trận M.U-QPR - Ảnh Getty

Thất bại này khiến Wigan dậm chân ở vị trí “cầm đèn đỏ” và nguy cơ chia tay Premiership đang dần hiện rõ với thầy trò HLV R.Martinez. Tiếp đến, phút 13 của hiệp một trận đấu giữa Man United và QPR, cầu thủ Shaun Derry của QPR chèn ngã Ashley Young trong vòng cấm của đội nhà ở tình huống mà cầu thủ của Quỷ đỏ đang thoát xuống nhận bóng. Lập tức, trọng tài Mason rút thẻ đỏ, đuổi Shaun Derry và cho M.U quả penalty. Trong tình huống này, Young rõ ràng là nhận bóng trong tư thế việt vị và Derry không đáng phải nhận thẻ đỏ như vậy. Trọng tài cũng là con người, và con người thì khó ai có thể tránh khỏi những sai lầm, nhất là khi vấn đề trọng tài đang trở nên rất nóng ở Châu Âu tuần qua. Nhiều trọng tài ở những thời điểm nóng, gay cấn đã đánh mất bản lĩnh trước sức ép từ khán giả và các đội bóng, nên dẫn tới mắc lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng đến cục diện trận đấu.

Không quá bất ngờ, bởi sai lầm của trọng tài là một phần tất yếu của bóng đá (đặc biệt là bóng đá Anh). Nhưng cũng không nên quá lạm dụng khái niệm “trọng tài cũng là con người”, bởi những sai lầm hàng loạt trên có ý nghĩa quyết định thành quả của cả một mùa giải với các CLB. Đã đến lúc UEFA cũng như FA (LĐ bóng đá Anh) cần có những biện pháp cụ thể để nâng cao trình độ cho đội ngũ cầm còi.

Tuấn Hữu

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử quocte.ttvhonline@gmail.com.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN