thethaovanhoa.vn

Giọng hát thiên thần "đuối" vì chọn bài quá khó

09/04/2012 10:31 GMT+7

Chiếc đầm voan trắng tô điểm cho dáng vẻ hiền thục và giọng hát ngọt ngào đã một lần nữa biến Vũ Đình Tri Giao trở thành một “thiên thần nhỏ” khép lại đêm bán kết 6 Vietnam’s Got Talent tối qua (8/4) trên VTV3- Đài TH VN.

(TT&VH Online) - Chiếc đầm voan trắng tô điểm cho dáng vẻ hiền thục và giọng hát ngọt ngào đã một lần nữa biến Vũ Đình Tri Giao trở thành một “thiên thần nhỏ” khép lại đêm bán kết 6 Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent tối qua (8/4) trên VTV3- Đài TH VN.



Từ vòng sơ loại đến bán kết, những bài hát tiếng Anh mà Tri Giao lựa chọn để trình diễn đều mang lại một thông điệp ý nghĩa. Lần này là thông điệp: “Nếu mình có niềm tin thì chuyện gì cũng có thể làm được” trong bài hát When you believe từng được nữ danh ca Whitney Houston và Mariah Carey thể hiện thành công. Để tập luyện ca khúc này, Tri Giao đã nghe rất nhiều phiên bản để luyện cách phát âm nhả chữ. Tuy nhiên, khi hát, Tri Giao lại biến nó thành bài hát của riêng mình, với lối hát mộc mạc, không kỹ thuật và lấy tình cảm làm sức hút chủ đạo...



Ngay từ sau vòng loại sân khấu, Vũ Đình Tri Giao đã chiếm được tình cảm của khá nhiều khán giả vì hình ảnh trong sáng của một cô bé nhỏ tuổi, có giọng hát trong vắt. Vì thế đến với bán kết này, em tiếp tục khai thác hình ảnh ấy với một cấp độ cao hơn mà biểu hiện rõ nhất chính là việc lựa chọn một ca khúc khó thể hiện hơn. Bỏ qua tất cả những sai sót về kỹ thuật, rõ ràng cô bé 9 tuổi này đã để lại một hình ảnh đáng nhớ trong đêm bán kết thứ 6 khi tâm hồn của em đã một lần nữa đã chinh phục trái tim khán giả.

Clip màn trình diễn của Tri Giao:


Cú pháp nhắn tin bình chọn cho Vũ Đình Tri Giao: VGT<khoảng cách>7 gửi về 8328

Giám khảo Thúy Hạnh: Hôm nay cô thấy ca khúc mà Tri Giao chọn không hay bằng ca khúc ở vòng loại, ở chỗ con hát nó bị lộ nhược điểm của con nhiều nhưng bù lại hình ảnh của con ngày hôm nay trên sân khấu rất là đẹp, vẫn giữ hình ảnh thiên thần mà mọi người rất yêu mến con.

Giám khảo Thành Lộc: Bài hát này có âm vực khá là rộng, cho nên có những quãng cháu hát ở những nốt thấp thì giọng cháu bị tối hẳn đi, có khi nó bị lệch tông một chút xíu. Nhưng mà đặc biệt ở những đoạn lên cao thì giọng cháu rất trong sáng. Cháu có những đoạn ngân rất là dễ thương, đặc biệt là khi lên những nốt cao, cháu ngân đẹp lắm, dễ thương lắm.. Chú hoan nghênh cháu!

Giám khảo Huy Tuấn: Chú đồng ý là bài hát hơi quá sức với cháu, thật sự rất là khó để trình diễn. Đối với ca sỹ chuyên nghiệp cũng ít người dám lựa chọn. Và chú đánh giá cao việc cháu dám lựa chọn bài hát này để dự thi, cho thấy rằng cháu đã lớn hơn rất là nhiều, lớn cả về bề ngoài lẫn sự tự tin trên sân khấu.



So với bài "tủ" (ca khúc You raise me up) Tri Giao trình diễn ở vòng loại, đồng thời cũng chính là ca khúc đã giúp em giành ngôi vị á quân trong cuộc thi hát tiếng Anh AMA Superstar 2011), thì lần này, dường như Tri Giao không tạo được đột phá.

Clip Tri Giao trình diễn tại vòng loại:

Tuy nhiên, khán giả, đặc biệt là cộng đồng mạng vẫn đặc biệt ấn tượng với hình ảnh dễ thương, giọng hát trong vắt... của Tri Giao và có lẽ nhiều người vẫn sẵn sàng ủng hộ “thiên thần” bé nhỏ thẳng tiến vào vòng Chung kết Vietnam’s Got Talent.

An Như

Ảnh: Ân Nguyễn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN