thethaovanhoa.vn

Vòng 13 giải hạng Nhất QG 2012: An Giang thắng tưng bừng

08/04/2012 12:57 GMT+7

Chỉ mất một buổi chiều, HV.An Giang đã ghi được số bàn thắng bằng với 2/3 số lần lập công của họ ở 12 vòng đấu trước đó để tiếp tục củng cố vị trí nhì bảng sau nhà vô địch lượt đi Hà Nội.

(TT&VH) - Chỉ mất một buổi chiều, HV.An Giang đã ghi được số bàn thắng bằng với 2/3 số lần lập công của họ ở 12 vòng đấu trước đó để tiếp tục củng cố vị trí nhì bảng sau nhà vô địch lượt đi Hà Nội.

Trận “derby” hạng Nhất ở miền Tây đã kết thúc với một kết quả không ngoài dự đoán khi phần thắng nghiêng về chủ nhà. Có chút bất ngờ khi tỷ số trận đấu này lại cao đến mức không tưởng như vậy.



An Giang (giữa) đã thể hiện phong độ quá ấn tượng trước ĐT.LA với chiến thắng 6-1 đầy thuyết phục. Ảnh: Dương Thu

Trước trận đấu với ĐT.LA, HV.G chỉ ghi được 9 bàn thắng sau 12 vòng đấu nhưng chiều qua, họ đã nã vào lưới “Gạch” tới 6 bàn thắng, bằng 2/3 tổng số bàn thắng của 12 vòng đấu trước. Được đánh giá mạnh hơn và được chơi trên sân nhà, các học trò HLV Nhan Thiện Nhân liên tục dồn ép đối thủ ngay từ những phút đầu trận. Còn ĐT.LA với nhiều cựu binh luống tuổi cộng với 3 ngoại binh mới chưa thể hòa nhập vào lối chơi chung, lại bị cái nắng gắt làm cho xây sẩm mặt mày nên nhanh chóng bị tan chảy trước sức ép của đội chủ nhà. Ntampi là người khai thông thế bế tắc của trận đấu từ rất sớm. Nếu thắng trận này, nhiều khả năng HV.AG sẽ tạo đột biến trên bảng tổng sắp. Cộng với lợi thế dẫn điểm sớm, họ chơi như lên đồng. Trước khi hiệp một khép lại, HV.AG đã kịp ghi thêm 3 bàn thắng nữa cho chủ nhà.

Sang hiệp 2, dù chơi nhàn hạ nhưng HV.AG vẫn kịp ghi được 2 bàn thắng nữa vào lưới “Gạch”. Ntampi vừa là người khơi mào vừa là người khóa sổ trận thắng tưng bừng cho chủ nhà. Đó cũng là bàn thắng thứ 4 của cựu tiền đạo N.SG trong trận này.

Xen giữa 2 bàn thắng của chủ nhà trong hiệp 2 là bàn thắng danh dự cho “Gạch”. Với chiến thắng này, HV.AG khẳng định họ sẽ là ứng viên nặng ký trong cuộc đua lên hạng mùa này.

XMF.Tây Ninh đã nhìn thấy tia sáng mặt trời đầu tiên sau chuỗi trận chỉ biết thua bằng trận thắng Than Quảng Ninh trên sân nhà. Trận thắng đầu tiên và cũng là duy nhất lượt đi giúp thầy trò HLV Vũ Trường Giang chợt sống lại hy vọng trụ hạng mùa này.

Trước trận đấu với Trẻ Hà Nội, CLB TP.HCM đã có sự khích lệ tinh thần to lớn với gói tài trợ 5 tỷ đồng của Ngân hàng Sacombank. Cộng với ưu thế sân nhà, dù bị đánh giá yếu hơn đối thủ đang xếp trên họ 4 bậc trên bảng xếp hạng, nhưng TP.HCM vẫn nhập cuộc rất hưng phấn.

Nhưng cơ hội nguy hiểm đầu tiên lại thuộc về đội khách. Phút thứ 3, tận dụng sự không hiểu ý của hàng thủ chủ nhà, tiền đạo Erron thoát xuống để đối mặt với thủ thành tân binh Obren bên phía chủ nhà. Rất may cho TP.HCM là thủ môn Obren đã chấp nhận chịu một thẻ vàng để ngăn cản pha bóng có thể dẫn đến bàn thắng của đội khách.

Sau cơ hội này, thế trận nghiêng về các cầu thủ chủ nhà. Phút 25, trong tình huống phản công nhanh, đội trưởng Xuân Nam bên phía Trẻ Hà Nội buộc phải dùng tay chơi bóng chịu quả đá phạt. Từ khoảng cách 35m, tiền vệ Hoài Hậu tung cú sút căng quyết đoán, đưa bóng bật đất khiến thủ thành Đức Hiếu bất lực.

Ít phút sau, lẽ ra đội chủ nhà còn được hưởng một quả phạt đền sau tình huống Thanh Sang bị ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài chính Trần Xuân Nguyện lại không có góc quan sát thuận lợi trong tình huống đó.

Sang hiệp 2, TP.HCM chủ động chơi chậm để phòng ngự. Và đội khách là người nắm giữ quyền kiểm soát trong hiệp này. Tính rằng, nếu không phải là thủ thành Obren đứng trong khung gỗ TP.HCM hôm qua với hàng loạt pha cứu thua đẹp mắt, TP.HCM khó mà có một buổi chiều vui trọn vẹn.

Duy chỉ một lần thủ thành này bất lực trong tình huống “may hơn khôn” của đội khách. Khi trận đấu chỉ còn hơn 10 phút, lúc không ai ngờ nhất, quả tạt bóng của hậu vệ trái Ngọc Tú vô tình thành cú dứt điểm hiểm hóc đi thẳng vào góc cao khung thành chủ nhà. Do đã ra lố bắt bài quả tạt nên Obren đành bất lực nhìn bóng vào lưới.

Việt Hòa

Kết quả

HV.AG-ĐT.LA 6-1

TDC.BD-XSKT.LĐ 2-0

Đồng Nai-XSKT.CT 3-2

XMF.Tây Ninh-Than Quảng Ninh 1-0

Hà Nội-Trẻ SHB.ĐN 2-0

SQC.BĐ-QNK.QN 2-2

TP.HCM-Trẻ Hà Nội 1-1

Lịch thi đấu vòng 14

Thứ Bảy (14/4/2012) 15h00 XSKT.Lâm Đồng-Hà Nội 15h30 Than Quảng Ninh-SQC.BĐ QNK.Quảng Nam-TP.HCM 16h00 Trẻ SHB.ĐN-TDC.BD 17h00 ĐT.LA-Đồng Nai XSKT.Cần Thơ-XMF.Tây Ninh Chủ Nhật (15/4/2012) 17h00 Trẻ Hà Nội-An Giang

Con số sau vòng 13 giải hạng Nhất QG 2012

0 Không có đội khách nào giành được trọn vẹn 3 điểm ở vòng đấu này: 5 đội khách trắng tay, 2 đội khách còn lại cũng chỉ giành được một điểm

0 Đây là vòng đấu khá hòa nhã khi các trọng tài đã không phải rút ra một chiếc thẻ đỏ nào

1 Đánh bại Than Quảng Ninh ở vòng đấu này, XMF.TN đã lần đầu tiên giành được chiến thắng ở mùa giải năm nay

2 Thất bại ở vòng đấu này là thất bại thứ 2 liên tiếp của ĐT.LA, XSKT.CT và Than Quảng Ninh ở mùa giải năm nay

3 Có 3 đội bảo vệ được nguyên vẹn mành lưới nhà ở vòng đấu này là Hà Nội, TDC.BD và XMF.TN

3 Chiến thắng trước ĐT.LA ở vòng đấu này là thắng lợi thứ 3 liên tiếp của HV.AG ở giải hạng Nhất năm nay. Đây cũng là chiến thắng đậm nhất kể từ đầu giải.

23 Có tổng cộng 23 bàn thắng được ghi trong 7 trận đấu ở vòng 13, trung bình 3,29 bàn/trận

35 Các trọng tài đã phải rút ra 35 thẻ vàng để cảnh cáo cầu thủ của các đội bóng ở vòng đấu này, trung bình 5 thẻ/trận

548 Bàn thắng ở phút 57 của Mã Anh Duy (ĐT.LA) vào lưới HV.AG đã chấm dứt chuỗi 548 phút giữ sạch lưới nhà của đội bóng này

15.000 Tổng cộng có 15.000 khán giả tới sân theo dõi các trận đấu ở vòng 13 của giải hạng Nhất, trung bình 2.143 người/trận

Thành Quang



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN