thethaovanhoa.vn

3 đại diện Liga vào bán kết: Hãy gọi là “Europa Liga”

07/04/2012 13:41 GMT+7

Atletico Madrid quá mạnh so với Hannover không nhiều kinh nghiệm chơi bóng ở cấp châu lục. Mọi cố gắng của Schalke đều không thể bì với Bilbao.

(TT&VH)- Atletico Madrid quá mạnh so với Hannover không nhiều kinh nghiệm chơi bóng ở cấp châu lục. Mọi cố gắng của Schalke đều không thể bì với Bilbao. Trong cơn khủng hoảng, Valencia cũng tìm thấy ánh sáng Phục Sinh. Europa League đang là cuộc chơi của La Liga, và chỉ Sporting là kẻ “ngoại đạo”.

La Liga là sân chơi của bất công, nơi mà mọi ưu ái được dồn vào hai kẻ mạnh Barca và Real? La Liga như một đống rác, nơi mà những trận đấu luôn có chênh lệch vượt xa các giải VĐQG khác, chuyện ghi 8 bàn là rất đỗi bình thường? La Liga là giải đấu của những đội bóng trên bờ vực phá sản, với những khoản nợ không biết làm thế nào để thanh toán, và phải sống nhờ Đạo Luật phá sản?

Không ai phủ nhận những vấn đề trên, và chính những người trong cuộc từng thừa nhận như thế. Đồng thời, cũng không ai có thể bác bỏ về sức mạnh của La Liga so với những giải đấu khác. Hãy tạm gác sang một bên Real và Barca, những ứng viên lớn của Champions League, mà nhìn vào sự thể hiện của bóng đá Tây Ban Nha trên sân chơi Europa League.

Trong cơn khủng hoảng, với những kết quả tệ nhất dưới thời Unai Emery, Valencia vẫn dễ dàng đánh bại AZ với tỷ số đậm 4-0. Đó là trận đấu mà Valencia tỏ ra cực kỳ hiệu quả trong phòng ngự và dứt điểm. Chỉ nhỉnh hơn đối phương vài cơ hội, nhưng “Bầy dơi” biết cách để ghi 4 bàn thắng. Đối diện với sức ép quá lớn, Valencia đã “sống dậy” ngay trước Chủ nhật Phục Sinh. 



Valencia bùng nổ để vào bán kết- Ảnh Getty

Chiến thắng của Valencia là dấu ấn của bản lĩnh và niềm khát vọng, cùng với tinh thần tập thể. Tại AWD-Arena, bản lĩnh cũng là một phần giúp Atletico làm nên khác biệt trước Hannover, nhưng dấu ấn cá nhân mới được in đậm hơn. Trong đó, Adrian thực sự là ngôi sao của trận đấu, với bàn thắng được ghi từ màn solo tuyệt vời. Diego cũng gây ấn tượng trong ngày trở lại được Đức, khi tỏa sáng trong vai nhạc trưởng, và góp công vào bàn ấn định chiến thắng 2-1 của Falcao.

Quyền lực của La Liga được thể hiện tuyệt đối bằng việc Bilbao không để Schalke ra về với chiến thắng. Trong trận đấu mà Schalke làm tất cả để mơ về một điều kỳ diệu, và Raul có bàn thắng thứ 76 trân đấu trường châu lục, đội quân của Bielsa vẫn biết cách để kiểm soát tình hình. Bilbao bất bại trận thứ 5 liên tiếp ở Europa League, và xứ Basque mở hội để mừng chiếc vé bán kết.

Khi Europa League trở thành “Europa Liga”

Bóng đá châu Âu mùa giải 2011-12 thực sự là cuộc chơi riêng của người Tây Ban Nha - ít nhất là cho đến thời điểm này. Một nửa số đội ở Champions League thuộc về La Liga, và đó đều là hai ứng viên cho trận chung kết tại Munich vào tháng Năm tới. 3/4 đại diện bán kết Europa League là những đội bóng đến từ xứ bò tót.

Lần đầu tiên trong lịch sử, 5 trong số 8 đội bóng vào bán kết hai giải đấu lớn nhất châu Âu thuộc về một quốc gia. Đây là lần đầu tiên trong kỷ nguyên Europa League chứng kiến một giải VĐQG góp 3 đội bóng ở bán kết. Quay ngược về quá khứ, với việc Atletico đăng quang trong mùa giải 2009-10, thời điểm chuyển giao từ Cúp UEFA thành Europa League, La Liga đang tỏ ra áp đảo toàn diện ở sân chơi này.

Trước đó, trong mùa giải 2006-07, La Liga cũng từng biến vòng bán kết Cúp UEFA thành cuộc “nội chiến” của người TBN, khi Sevilla, Osasuna và Espanyol cùng góp mặt. Mùa giải ấy, Sevilla đã vượt qua Osasuna trong cảnh gà nhà đá nhau, trước khi hạ tiếp Espanyol ở chung kết. Bermen là đại diện duy nhất lạc lõng giữa những móng vuốt TBN, và thất bại thảm hại trước Espanyol (tổng tỷ số 1-5).

Sporting, kẻ “ngoại đạo” duy nhất ở bán kết Europa League mùa này (thực tế, cũng có dây mơ rễ má khi cùng trên bán đảo Iberia), liệu có đủ sức để “khiêu vũ cùng bầy sói”, hay rồi sẽ rơi vào cảnh như Bremen và nhìn những đối thủ hàng xóm dắt nhau đến Bucharest?

Khi bóng chưa lăn, mọi khả năng đều có thể xảy ra. Nhưng xét về mặt nào đó, rõ ràng Sporting đang chịu bất lợi hơn, trong cuộc chiến mang tên “Europa Liga”.

Ngọc Huy


Con số

5 Lần đầu tiên trong lịch sử, một quốc gia có đến 5 đại diện tham dự vòng bán kết hai Cúp châu Âu. Kỷ lục cũ của bóng đá TBN là 4 đội mùa 1961-62, với Real (C1), Atletico (C2), Barca và Valencia (Hội Chợ).

3 Sau 5 năm, lại có 3 đội bóng đến từ La Liga “nội chiến” ở bán kết Europa League/Cúp UEFA. Mùa giải 2006-07, TBN góp Sevilla - đội sau đó vô địch, Osasuna và Espanyol.

9 Adrian Lopez đã có bàn thắng thứ 9 ở Europa League mùa này, tính cả vòng sơ loại và play-off. Điều này cũng có nghĩa, Adrian đã thiết lập kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải ở châu Âu cho Atletico.

Atletico, Valencia và ký ức 2010

Đã có sự lặp lại ở bán kết Europa League mùa này với vòng tứ kết mùa 2009-10. Ngày ấy, Valencia và Atletico đã rơi vào cuộc nội chiến ngay từ tứ kết. Được đánh giá cao hơn, với hai chàng David là Silva và Villa, nhưng Valencia đã phải chịu kết quả hòa 2-2 tại Mestalla. Tại Vicente Calderon, kết quả hòa không bàn thắng đủ để giúp Atletico vào chung kết. Thời điểm ấy, Atletico giành vinh quang nhờ rất nhiều vào sự thang hoa của Diego Forlan. Những gì diễn ra thời điểm này gợi lại hy vọng cho người hâm mộ Madrid. Bởi vì, Atletico hiện cũng đá thất thường tại La Liga, và bùng nổ khi ra châu Âu. Tuy nhiên, có một sự khác biệt so với cách nay hai năm: đội quân của Diego Simeone sẽ phải đá lượt đi trên sân nhà, nghĩa là Valencia có được quyền tự quyết trong trận lượt về ở Mestalla.

Kết quả tứ kết

Valencia - AZ 4-0 (5-2)

Bilbao - Schalke 2-2 (6-2)

Metalist - Sporting 1-1 (2-3)

Hannover - Atletico 1-2 (2-4)

* Trong ngoặc là tổng tỷ số

Lịch bán kết

Ngày 20/4, 02h05 Atletico - Valencia Sporting - Bilbao

Ngày 27/4, 02h45 Valencia - Atletico Bilbao - Sporting


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN