Chiến thắng 2-0 của M.U trước Blackburn đã nới rộng khoảng cách giữa “Quỷ đỏ” và Man City lến 5 điểm. Đây có thể coi là sự khẳng định của Sir Alex và các học trò.
(TT&VH Online) - Chiến thắng 2-0 của M.U trước Blackburn đã nới rộng khoảng cách giữa “Quỷ đỏ” và Man City lến 5 điểm. Đây có thể coi là sự khẳng định của Sir Alex và các học trò. Họ mới là kẻ xứng đáng giành chức VĐ chứ không phải là “The Citizens”
Bước vào vòng đấu 31, cả hai đại diện thành Manchester đều phải đối diện với những đội bóng đã đánh bại mình.Thế nhưng Man City có một trận đấu thất vọng khi chỉ giành được 1 điểm. Còn M.U thì đã giành trọn 3 điểm với 1 chiến thắng thuyết phục. Nhìn rộng ra thì “Quỷ đỏ” luôn thi đấu rất hay ở chặng nước rút của mùa giải, còn Man City thì luôn thể hiện phong độ phập phù.

Với Mancini, dường như mọi chuyện đang ở ngoài tầm kiểm soát của ông. Từ việc gọi lại Carlos Tevez, cho đến chấn thương của Aguero và cả sự ngỗ ngược của Balotelli nữa. Vị HLV người Italia hoàn toàn bất lực trong việc “ghìm cương “ Balotelli. Trước trận đấu với Bolton, cầu thủ này xuất hiện trong hộp đêm ở Liverpool. Và mặc dù bị phạt và nhắc nhở nhưng Super Mario vẫn chứng nào tật ấy. Trong khi cả đội đang phải tập trung cho những trận đấu quan trọng thì anh quay về Italia chỉ để bắt tay tân HLV của Inter là Stramaccioni. Cũng chính Balotelli đã tranh sút phạt với đồng đội Kolarov. Điều này khiến Mancini rất tức :“ Những tranh cãi này có thể xảy ra trong bóng đá nhưng đây sẽ là lần cuối cùng. Mario đã chơi không tốt. Chúng tôi cần những tiền đạo của mình phải tạo ra sự khác biệt nơi hàng công chứ không phải chờ đến những phút cuối cùng”.
Đây là thời điểm tồi tệ nhất với “The Citizens”. Họ kém điểm đối thủ, trong khi những cầu thủ trụ cột như David Silva có dấu hiệu đuối về thể lực, Aguero chấn thương. HLV Mancini vẫn chưa tự tin với những con bài dự phòng của mình. Bằng chứng là việc ông đã không cho Nasri (cầu thủ có thể thế chỗ cho Silva) ra sân mà lại tin tưởng vào Milner. Tiếp đó là việc e dè tung Tevez vào sân ở hiệp 2 khi mà Sunderland đang dẫn bàn chứ không dùng Apache ngay từ đầu. Và khi để vuột mất cơ hội rút ngắn khoảng cách, Mancini đã nhận định Man City khó có cơ hội vô địch mùa này. Thủ quân Kompany còn cho rằng ngôi quán quân giải đấu số 1 xứ Sương mù không còn nằm trong tay Man Xanh. Niềm tin ở Etihad đang rất mong manh.
Còn Man United thì ngược lại. Chính trong gian khó M.U lại chứng tỏ phẩm chất của một nhà VĐ. Bị sỉ nhục ngay tại sân nhà với tỉ số 1-6 và sau đó là bị Man City bỏ xa 5 điểm, nhưng họ vẫn không hề đánh mất niềm tin. Sự thiếu vắng những trụ cột đã khiến M.U gặp khó khăn nhưng Sir Alex vẫn có những giải pháp. Từ việc kéo Rooney về để cáng đáng tuyến giữa, đến việc gọi lại Paul Scholes. Để giờ đây, M.U đã vượt lên và bỏ xa Man City với chính khoảng cách 5 điểm.
“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, Man Utd đã chứng minh mình là “vàng mười”. Còn Man City, họ vẫn chưa sẵn sàng để đứng trên đỉnh vinh quang.
NGUYỄN SƠN TÙNG
K54-Báo chí & Truyền thông - Đại học KHXH&NV Hà Nội