thethaovanhoa.vn

02h05 ngày 6/4, Athletic Bilbao – Schalke: Cơ hội của Schalke là 8,7%!

05/04/2012 13:00 GMT+7

Muốn đi tiếp, Schalke không chỉ phải chiến thắng với cách biệt ít nhất hai bàn, mà họ còn phải ghi được tối thiểu 4 bàn trên sân khách.

* Lượt đi 4-2

(TT&VH) - Muốn đi tiếp, Schalke không chỉ phải chiến thắng với cách biệt ít nhất hai bàn, mà họ còn phải ghi được tối thiểu 4 bàn trên sân khách. Con số thống kê chỉ ra rằng khả năng xảy ra điều kỳ diệu là 8,7 %, nhưng cơ hội thực tế của đội bóng Đức có lẽ thấp hơn thế rất nhiều. Ý chí Đức huyền thoại có thể giúp họ được chăng?

Chỉ có 8 đội từng lật ngược thế cờ sau khi bị dẫn hai bàn trên sân khách, trong tổng số 352 “ca bệnh” hiểm nghèo dạng này ở Cúp châu Âu. Và đáng chú ý hơn, 2 trong số những cuộc lội ngược dòng không tưởng này thuộc về người Đức. Trong 23 lần rơi vào tình thế gần như không còn hy vọng này, họ đã vượt qua: Vòng 1/8 Cúp UEFA mùa 1988-1989, Bayern thua Inter Milan 0-2 ngay tại Đức, nhưng đã thắng 3-1 ở lượt về để đi tiếp, và tương tự, Stuttgart thúc thủ 1-3 trước Feyenoord ở lượt đi vòng Một Cúp UEFA mùa 1998-1999, nhưng đã đánh bại đội bóng Hà Lan 3-0 ở lượt về để giành quyền đi tiếp.


Cơ hội của Schalke chỉ là 8,7%! - Ảnh Getty

Bấm máy tính theo lịch sử, chúng ta tìm ra rằng điều kỳ diệu đối với người Đức có xác suất 8,7%. Và không phải ngẫu nhiên mà 25% số lần lội ngược dòng thành công sau khi rơi vào thế bị dẫn hai bàn sân nhà ở lượt đi lại thuộc về họ: Người Đức là một dân tộc có phẩm chất đặc biệt về ý chí, và trong bóng đá, nó được chuyển hóa thành những cuộc lội ngược dòng, bằng sự lì lợm và tâm lý thi đấu luôn vững vàng cho đến tận phút chót.

Nhưng phẩm chất đặc biệt ấy đã không còn được nguyên vẹn trong những năm trở lại đây, khi bóng đá Đức thay đổi tư duy trong một thập kỷ qua. Họ hướng đến lối chơi tấn công và linh hoạt hơn, nhưng hệ quả tất yếu là sự lì lợm và vững vàng về ý chí cũng không còn được như trước (thay vào đó là các phẩm chất thiên về sáng tạo và ngẫu hứng). Thất bại kinh khủng của Leverkusen trước Barcelona mùa này, với tổng tỉ số sau hai lượt trận là 2-10, cho thấy sự suy thoái của mẫu cầu thủ Đức cổ điển.

Schalke cũng không phải ngoại lệ trong sự đổi thay ấy. Trận thua 2-4 ở lượt đi là 90 phút mà họ bộc lộ sự thua kém cả về tinh thần thi đấu và đặc biệt là chất lượng lối chơi so với Bilbao, một trong những đội sở hữu lối chơi có chiều sâu nhất của bóng đá TBN hiện nay. Và thảm bại xảy ra ngay cả khi Schalke đã vươn lên dẫn trước 2-1, sau khi bất cẩn để đối phương mở tỉ số (đáng ra bàn nâng tỉ số phải kích thích được tinh thần của Schalke mới phải).

Thế nên, rất khó tin nếu họ làm nên một cơn địa chấn tại San Mames, điều mà đến cả Manchester United già giơ và rất bản lĩnh cũng không làm được. Điều cần làm với các cầu thủ của HLV Huub Stevens bây giờ là tập trung giữ vị trí đi Champions League mùa sau ở Bundesliga. Trên giấy tờ, cơ hội lật ngược tình thế là 8,7%, nhưng trên thực tế, nó không thể lớn hơn 1%.

Dự đoán: 2-0

Lực lượng

Bilbao thiếu Iturraspe và Amorebieta (treo giò)

Schalke thiếu Hoewedes, Metzelder (đều chấn thương)

Đội hình dự kiến

Bilbao: Iraizoz - Iraola, Ekiza, Martinez, Aurtenetxe - Perez, De Marcos, Herrera - Susaeta, Llorente, Muniain

Schalke: Unnerstall - Uchida, Matip, Papadopoulos, Fuchs - Jones, Holtby - Farfan, Raul, Draxler - Huntelaar


Ban Cầm

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN