thethaovanhoa.vn

Tỷ phú chơi ngông

05/04/2012 10:48 GMT+7

Ngày 27/03, việc đạo diễn James Cameron chạm tới đáy của Thái Bình Dương không chỉ soi rọi tới điểm sâu nhất của trái đất, mà còn làm sáng tỏ xu hướng mới trong “thú chơi ngông” của những người siêu giàu trên thế giới.


(TT&VH) - Ngày 27/03, việc đạo diễn James Cameron chạm tới đáy của Thái Bình Dương không chỉ soi rọi tới điểm sâu nhất của trái đất, mà còn làm sáng tỏ xu hướng mới trong  “thú chơi ngông” của những người siêu giàu trên thế giới.

Siêu du thuyền

Du thuyền không còn là điều mới lạ đối với các tỷ phú, nhưng kỷ lục hiện nay vẫn do tỷ phú Roman Abramovich nắm giữ. Ông Abramovich đã đặt hàng du thuyền Eclipse ở Hambourg, du thuyền lớn nhất thế giới hiện nay. Trước đó tỷ phú người Nga từng sở hữu một chiếc du thuyền khác dài 115 m nhưng có vẻ như ông cảm thấy không thoải mái khi kém cạnh so với những tỷ phú khác như Larry Ellison - ông chủ của Oracle và David Geffen của Dreamworks hay nhiều tỷ phú Trung Đông sở hữu những du thuyền lớn hơn. Kết quả là tỷ phú người Nga đã chi 350 triệu euro để có chiếc Eclipse dài không dưới 170 m. Trên chiếc Eclipse không thiếu bất kỳ tiện nghi nào, được trang bị nhiều bể sục, một bể bơi, một phòng chiếu phim, ba ca-nô loại nhỏ, hai sân đáp trực thăng, một tàu ngầm nhỏ, kính chống đạn và một hệ thống phát hiện tên lửa. Ngoài ông Abramovitch, một số tỷ phú khác cũng đam mê siêu du thuyền như hoàng tử Saudi Arabia Al Walid ben Talal, Quốc vương Dubai Mohammad ben Rached Al Maktoum hay Paul Allen, Bernard Arnault...

Lập “quốc đảo” của riêng mình

Mua một hòn đảo không có nghĩa lý gì. Hai ông trùm báo chí Anh, David và Frederick Barclay còn làm được nhiều hơn thế nữa. Năm 1993, cặp anh em song sinh này đã mua hòn đảo Brecqhou với giá hơn 4,2 triệu USD. Những dự định kinh tế và du lịch của hai ông trùm nhanh chóng vấp phải chế độ phong kiến của hòn đảo láng giềng Serq mà Brecqhou của họ là chư hầu.

Không chấp nhận điều đó, hai ông trùm đã tiến hành một cuộc “đảo chính” trên hòn đảo này. Sau khi cho xây dựng một lâu đài trị giá hơn 70 triệu USD, anh em nhà Barclay cho phát hành một loại tem riêng, treo cờ riêng, đầu tư  4,6 triệu euro (gần 6 triệu USD) mỗi năm vào Serq và tiến hành cuộc chiến pháp lý nhằm thiết lập trên hòn đảo này một thể chế “hiện đại”. Anh em nhà Barclay đã làm khuynh đảo Serq đến nỗi người dân trên đảo quyết định tẩy chay họ trong cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên diễn ra năm 2008. Ngay lập tức, họ phải hứng chịu đòn trả đũa khi hai ông trùm quyết định đóng tất cả các cơ sở đầu tư của họ ở Serq, khiến 1/4 dân trên đảo lâm vào tình trạng thất nghiệp...

Du thuyền Eclipse của tỷ phú Roman Abramovich

Thi champagne

Các cuộc đấu tay đôi được biết đến cách đây gần 1 thế kỷ, nhưng giờ giới thượng lưu hiện giải quyết mâu thuẫn không phải bằng súng, bằng gươm mà bằng sâm panh.

Tỷ phú người Pakistan Javed Fiyaz, làm giàu nhờ kinh doanh vận tải đường biển thách đấu với một tỷ phú người Malaysia nhằm phân định ai là người chịu chơi nhất. Mùa Hè năm 2009, ở thành phố Saint-Tropez (Pháp), hai người đàn ông đã khui hơn 300 chai sâm panh chỉ trong một tối, đó không phải là sâm panh thường mà là loại hảo hạng của Cristal Roederer. 80 chai jeroboams (3,2 lít) và 10 chai mathusalem (6,4 lít) cũng được tặng cho những vị khách mời may mắn chứng kiến cuộc so tài này. Cuối cùng, tỷ phú Javed Fiyaz đã giành chiến thắng với tờ hóa đơn thanh toán trị giá 900.000 euro, bỏ xa đối thủ, người chỉ chi có 300.000 euro. 

Ông chủ ngân hàng yêu ca nhạc

Cuộc đời của tỷ phú người Mỹ Yvan Wilzig có một không hai. Là con trai cả của một doanh nhân nổi tiếng, theo mong muốn của gia đình đã chấp nhận nối nghiệp cha bằng cách trở thành ông chủ ngân hàng. Nhưng đam mê thực sự của ông chính là âm nhạc.

Từ năm 2000, "Sir Yvan" trở nên nổi tiếng khi phối lại những bài hát nổi tiếng của thập niên 60. Thường xuyên mặc áo choàng không tay và mang biểu tượng hoà bình, nhân vật mà tỷ phú này muốn hóa thân và cũng là nguồn gốc ra đời của biệt danh "Peaceman" (người đàn ông hòa bình). Rất nhanh sau đó, ông quyết định dồn hết các khoản thu có được vào quỹ Peaceman Foundation của chính ông.

Tuy vậy, Sir Yvan không từ bỏ lối sống thượng lưu của mình. Ông thường tổ chức các bữa tiệc xa hoa cho vợ hay cho chú cún cưng Chiquita tại một lâu đài trị giá hơn 10 triệu USD. Ông cũng tham gia vào chương trình truyền hình thực tế Who wants to be a superhero? dưới biệt hiệu "Mr. Mitzvah". Sau khi chính thức rời khỏi Ngân hàng Trust Company năm 2004, Sir Yvan tiếp tục chi hơn 200 triệu USD cho các dự án âm nhạc của mình.

Sắm máy bay chở ngựa đi “nghỉ hè”

Ông Mohammed Al Maktoum vừa là Quốc vương của Dubai vừa là Thủ tướng Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE). Những trọng trách chính trị nặng nề cũng không ngăn ông có những khoảng thời gian thư giãn dành cho thú đam mê của mình đối với ngựa. Năm 2006, sau khi người anh Maktoum ben Rachid qua đời, ông tiếp quản Godolphin, một chuồng ngựa với hơn 300 con ngựa thuần chủng mà hai anh em ông đã đầu tư gần 1 tỷ USD. Đây là một trong những chuồng ngựa lớn nhất thế giới. Chính vì lẽ đó, ông chủ tỷ phú không ngần ngại chi tiền sắm hẳn một chiếc máy bay Boeing 747 để phục vụ việc chuyên chở những chú ngựa quý của ông đến “nghỉ Hè” tại các các đồng cỏ của nước Anh và trở về tận hưởng mùa Đông hiền hòa ở Dubai!

Năm 2007, ông đã ký giao dịch kỷ lục khi mua Authorized, một chú ngựa một tuổi thuần chủng huyền thoại với giá hơn 40 triệu USD. Năm 2009, ông đã tậu một trại ngựa giống của Australia với giá 420 triệu USD.

Sinh nhật không thể quên

Không phải ai cũng biết đến tỷ phú người Anh Philip Green. Chủ sở hữu của tập đoàn Arcadia Fashion Group và Topshop đã nổi tiếng theo một cách khác không giống ai. Trong lễ sinh nhật lần thứ 55 năm 2007, ông này đã tổ chức một lễ hội kéo dài năm ngày trên một hòn đảo ở Maldives.

Để chắc chắn rằng 100 khách mời không lỡ hẹn, đích thân ông chủ tháp tùng họ trên các chuyến máy bay được thuê cho sự kiện đặc biệt này. Yêu cầu duy nhất của chủ buổi lễ là các vị khách chỉ mang duy nhất một chiếc áo tắm trong va li.

Để khuấy động không khí, nhà tỷ phú đã mời hai ca sĩ nổi tiếng George Michael và Jennifer Lopez, các vũ công và bắn pháo hoa tất cả các tối. Kinh phí chi ra ước tính khoảng hơn 42 triệu USD. Cách đó 5 năm, ông Philip Green đã tổ chức sinh nhật lần thứ 50 với một lễ hội hóa trang cùng 200 khách mời tại đảo Síp.

Thú chơi lạc đà đua

Không chỉ đam mê ngựa, Quốc vương Mohammed Al Maktoum còn mê cả lạc đà, hiện ông đang sở hữu một đàn lạc đua có một không hai trên thế giới. Chuồng lạc đà của ông lên đến hàng ngàn con, tham gia hầu hết các cuộc đua lạc đà trong vùng.

Năm 2008, ông đã chi tới 4,49 triệu USD để tổ chức cuộc thi sắc đẹp dành cho lạc đà trong sa mạc Abou Dhabi, thí sinh là 10.000 lạc đà dến từ 6 nước giàu dầu lửa của vùng Vịnh. “Hoa hậu” lạc đà được đem bán đấu giá và ngay lập tức đã lọt vào mắt xanh của quốc vương. Để “tự làm hài lòng”, ông đã bỏ ra 2,7 triệu USD để có được “nàng hoa hậu” hai bướu. Năm 2010, kênh truyền hình BBC đưa tin một tỷ phú của Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất cũng lập một kỷ lục tương tự khi mua một lạc đà một bướu.

Đào Ngọc (tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN