Chủ tịch FIFA, ngài Sepp Blastter, thực sự sốc nặng khi nghe tin người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Somali và người đứng đầu Hội đồng Olympic Somali vừa bị giết trong một vụ đánh bom tự sát tại quốc gia châu Phi này.
(TT&VH Online) - Chủ tịch FIFA, ngài Sepp Blastter, thực sự sốc nặng khi nghe tin người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Somali và người đứng đầu Hội đồng Olympic Somali vừa bị giết trong một vụ đánh bom tự sát tại quốc gia châu Phi này.
Cụ thể hơn, ông Said Mohamed Nur - người giữ chức chủ tịch LĐBĐ Somali và ông Aden Yabarow Wiish - người giữ chức chủ tịch Hội đồng Olympic Somali đều đã từ trần sau khi trở thành nạn nhân của vụ đánh bom tự sát tại trước cửa Nhà hát Quốc gia ở thủ đô Mogadishu vào ngày hôm nay, thứ Tư ngày 4/4.

Ngài Sepp Blastter - Ảnh: Getty
Trong bài phát biểu mới đây nhất, vị chủ tịch của FIFA chia sẻ: "Tôi thực sự sốc nặng khi hay tin cuộc đánh bom tại Mogadishu đã cướp đi mạng sống của một vài người, trong đó có ngài Aden Yabarow Wiish và ngài Said Mohamed Nur".
"Hai vị này đều là những nhân cách vĩ đại và tôi không biết nói gì hơn ngoài sự kính phục giành cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của hai vị này nhằm thúc đẩy nên bóng đá của quốc gia châu Phi này. Sự ra đi của họ là mất mát lớn đối với Somali nói riêng và FIFA nói chung", trích lời phát biểu của Sepp Blastter.
"Vào thời khắc đau thương này, tôi, các nhân viên tại FIFA và cộng đồng yêu bóng đá trên toàn thế giới xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và người thân của những nạn nhân trong vụ đánh bom nay, đặc biệt là gia đình hai vị lãnh đạo của bóng đá Somali", vị chủ tịch của FIFA kết thúc bài phát biểu.
Thiệu Vân