Hôm 27/3, Lega Calcio đã ra quyết định chính thức bác bỏ kế hoạch đẩy ngày khởi tranh Serie A từ mùa giải tới lên sớm hơn một tuần so với thường lệ.
(TT&VH) - Hôm 27/3, Lega Calcio đã ra quyết định chính thức bác bỏ kế hoạch đẩy ngày khởi tranh Serie A từ mùa giải tới lên sớm hơn một tuần so với thường lệ, bất chấp đó được xem là giải pháp lý tưởng để phục hưng giải đấu đang sa sút này.

Serie A mùa 2012-13 khởi tranh ngày 25-26/8/2012 - Ảnh Getty
Một trong những nguyên nhân chính giúp Bundesliga "lớn nhanh như thổi" để chính thức đánh bật Serie A khỏi Top 3 giải đấu mạnh nhất châu Âu nằm ở lịch thi đấu rất hợp lý. Bundesliga thường khởi tranh từ nửa đầu Tháng 8 hàng năm và có thời gian nghỉ giữa mùa giải rất dài, có khi lên tới cả tháng. Khởi tranh sớm giúp các đội bóng Đức dự cúp châu Âu có đủ thời gian "làm nóng" cho đấu trường quốc tế, trong khi khoảng nghỉ dài trong mùa đông giúp họ tích lũy thể lực hoàn hảo cho giai đoạn knock-out. Bởi thế, các đại diện Bundesliga thường chơi rất tốt ở cúp châu Âu ngay cả khi bản thân họ suy yếu (như Schalke 04 vào bán kết Champions League mùa trước dù suýt xuống hạng ở Bundesliga). Điều ngược lại xảy ra với Serie A, khi ngay cả những đội mạnh nhất giải cũng chơi rất tồi và sớm bị loại ở sân chơi châu lục, góp phần khiến Serie A bị tụt lại sau Bundesliga và có thể sẽ bị cả Ligue 1 hay Super Liga (giải Bồ Đào Nha) vượt qua nốt trong tương lai gần.
Để chặn lại đà sa sút, các chuyên gia bóng đá đã đề xuất phương án đẩy ngày khởi tranh của Serie A lên sớm hơn ít nhất một tuần so với thường lệ (hai ngày cuối tuần cuối cùng của Tháng 8). Mục đích không gì khác là học theo Bundesliga, giúp các đội dự cúp châu Âu có thêm thời gian chạy đà và kéo dài thời gian nghỉ Giáng sinh thêm đôi chút, và cũng là để dễ dàng đối phó hơn với những sự cố làm ảnh hưởng đến lịch đấu dày đặc như thiên tai hay đình công… Tất cả vì mục tiêu khôi phục lại vị thế của Serie A trên bình diện châu lục, đòi lại vị trí thứ 3 và một suất dự Champions League vừa mất vào tay người Đức, nhưng đồng thời cũng là giúp giảm tải cho các đội bóng và giới cầu thủ, dù chỉ chút ít. Vô số cái lợi đã nhìn thấy trước, nhưng Lega Serie A đã nói "Không" nhanh tới mức tạo cảm giác họ không "thèm" suy nghĩ nghiêm túc. Cũng giống như họ đã lập tức bác bỏ nguyện vọng xin được triệu tập các tuyển thủ Italia vào khoảng giữa các tuần cuối mùa của HLV Prandelli, dù biết rõ đó là phương án giúp đội tuyển quốc gia chuẩn bị tốt hơn cho EURO 2012. Như những con ốc, họ co mình vào cái vỏ cũ kĩ và không chịu thay đổi dù thế giới thay đổi từng ngày.
Mấy ngày qua cũng xôn xao chuyện chủ tịch De Laurentiis của Napoli chê bai sân Olimpico Roma không đủ tầm để tổ chức trận chung kết Cúp Italia giữa Napoli và Juventus, đòi được chuyển đến Paris, London hay chí ít là Milan. Quan điểm của De Laurentiis thể hiện sự ngạo mạn, nhưng không phải là không có lí. Sân Olimpico vốn là SVĐ quốc gia với sân cỏ có đường chạy bao quanh và quá xa các khán đài (lý do khiến cả Roma lẫn Lazio muốn xây sân bóng riêng), không hoàn toàn phù hợp với các trận bóng đá lớn. Ủy ban Olimpic Italia (CONI) cũng lập tức tuyên bố "Không tranh cãi gì nữa, sân Olimpico vẫn là nơi đá trận chung kết. Cúp Italia từ xưa đã được xem là giải đấu của Chính phủ, nên trận chung kết diễn ra ở Roma mới là đúng. Hơn nữa, phàn nàn về một sân bóng đã tổ chức trận chung kết Champions League mới cách đây 3 năm là một điều lố bịch". CONI có lí của họ, nhưng là cái lí của kẻ thủ cựu. Chẳng có lí do gì giữ mãi trận ấy ở Roma, nơi người ta đã chán ngấy.
Bóng đá Italia có thể thắng được ai đây, khi mà họ không đánh bại được sự bảo thủ của chính mình?
| Lùi, lùi nữa? Đã mất vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng các giải đấu châu Âu vào tay Bundesliga, Serie A giờ cũng có nguy cơ bị Super Lig và Ligue 1 vượt mặt, khi khoảng cách chỉ còn rất ngắn.
Dưới đây là bảng xếp hạng các giải VĐQG châu Âu hiện tại: 1. Anh: 84,410 điểm 2. TBN: 79,614
3. Đức: 73,519 4. Italia: 59,838 5. BĐN: 54,346 6. Pháp: 54,178 7. Nga: 47,832 8. Hà Lan: 45,115 9. Ukraina: 44,966 10. Hy Lạp: 37,100 |