Khi thể thao VN (TTVN) hội nhập quốc tế thì có những chuyện không hay xảy ra, ở đó có việc VĐV ĐTQG bỏ trốn để ở lại nước sở tại.
(TT&VH) - Khi thể thao VN (TTVN) hội nhập quốc tế thì có những chuyện không hay xảy ra, ở đó có việc VĐV ĐTQG bỏ trốn để ở lại nước sở tại. Có tới 13 VĐV đã bỏ trốn trong các chuyến tập huấn nước ngoài, đông nhất là ĐT vật với 8 VĐV. Mới nhất là 2 VĐV rowing bỏ ĐT ở lại Australia. Đây là sự việc đau lòng làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự quốc gia, bởi họ là những VĐV tài năng, có nhiệm vụ bảo vệ màu cờ, sắc áo Tổ quốc.
Chuyến tập huấn tại Australia của ĐT rowing là nhằm chuẩn bị vòng loại rowing Olympic London 2012 khu vực châu Á tổ chức tại Hàn Quốc vào tháng 4 sắp tới. Thế mà phút cuối 2 VĐV được đánh giá ngoan ngoãn, chăm chỉ luyện tập là Nguyễn Phương Đông (Hải Phòng) và Lương Đức Toàn (Hà Nội) lại bỏ trốn. Việc họ bỏ trốn khiến ĐT rowing QG “sốc” nặng, ảnh hưởng tâm lý với các VĐV còn lại chuẩn bị sang Hàn Quốc thi đấu.
Ông Văn Hải, trưởng bộ môn đua thuyền Hải Phòng, cho biết, Phương Đông sinh trưởng trong một gia đình bình thường, nhưng cũng có họ hàng ruột thịt ở Australia. Người đồng đội và cũng là bạn rất thân của Đông còn có người thân là chủ một doanh nghiệp ở Australia. Họ ở lại là chấp nhận đánh đổi danh hiệu VĐV ĐTQG để làm lao động phổ thông, còn HLV chắc chắn bị kiểm điểm và gặp cú sốc để đời trong sự nghiệp của mình.
Đông bỏ trốn, HLV Văn Hải buồn lắm, anh nói: “Tôi vẫn chưa thể nào liên lạc được với Đông, vẫn chờ vẫn đợi thông tin. Gia đình Đông cho biết, nếu Đông liên lạc với gia đình thì họ sẽ thông báo”.

VĐV ĐT bỏ trốn còn là sự mất mát, thiệt thòi lớn cho các địa phương có quân lên ĐT làm nhiệm vụ quốc gia. Tay chèo năm nay 20 tuổi Nguyễn Phương Đông đang là niềm kỳ vọng cực lớn của thể thao đỉnh cao Hải Phòng. Đông quê Vinh Quang (Tiên Lãng) được HLV Văn Hải tuyển chọn vào ĐT rowing Hải Phòng hơn 4 năm nay.
Do Hải Phòng chưa có cung đua thuyền để luyện tập rowing nên cả đội trong đó có Đông phải tập nhờ Hà Nội. Đội rowing quanh năm tập ở Hà Nội rất tốn kém. Phương Đông sớm tiến bộ, được vào ĐTQG và vươn lên tầm cao khu vực. Trên đường đua cá nhân ở trong nước, tay chèo trẻ này hoàn toàn không có đối thủ. Mọi chi phí để một VĐV như Đông giành HCV giải VĐQG phải ngốn của Hải Phòng tới 500 triệu đồng/năm.
Trồng cây chờ ngày hái quả thì thể thao Hải Phòng mới được hưởng thành quả là tấm HCV của Đông có 2 năm nay, một số lượng HCV quá ít so với sự đầu tư. Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hải Phòng Phạm Văn Hùng cho biết: “Phương Đông là nhân tố mới nối tiếp Bùi Thị Nhung (điền kinh), Nguyễn Hữu Việt (bơi)... Đông bỏ trốn là thông tin rất bàng hoàng với chúng tôi. Có thể việc giáo dục đạo đức chính trị tư tưởng cho VĐV chưa tốt”.
Có lẽ công tác giáo dục đạo đức chính trị tư tưởng cho VĐV ngày hôm nay còn yếu, nó thực sự là lỗ hổng về quản lý VĐV ở cấp độ cao nhất là ĐTQG. Hơn lúc nào hết, việc giáo dục đạo đức chính trị tư tưởng cho VĐV phải được đặt lên hàng đầu, phải coi như “bếp than hồng còn ủ chín hơi cơm” để làm bùng cháy tinh thần yêu nước của VĐV, để họ không trốn chạy hay rời bỏ.
Đỗ Hân