Tưởng như M.U sẽ có một trận đấu dễ dàng trước đối thủ ưa thích Fulham nhưng cuối cùng các học trò của Sir Alex đã phải rất chật vật mới giành trọn 3 điểm nhờ pha lập công duy nhất của Rooney.
(TT&VH Online) - Tưởng như M.U sẽ có một trận đấu dễ dàng trước đối thủ ưa thích Fulham nhưng cuối cùng các học trò của Sir Alex Ferguson đã phải rất chật vật mới giành trọn 3 điểm trên sân nhà Old Trafford nhờ pha lập công duy nhất của Wayne Rooney. Nhưng nếu trọng tài Michael Oliver bắt chính xác hơn trong tình huống Carrick ngăn cản Murphy trái phép trong vòng cấm ở phút 87, M.U đã bị thổi phạt đền và chưa chắc họ đã giành được 3 điểm để lấy lại ngôi đầu bảng từ tay Man City.
Nhưng dù thế nào, M.U cũng đã giành một chiến thắng cực kỳ quan trọng để bỏ xa Man City 3 điểm trên BXH và đang nắm lợi thế cực lớn trong cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League mùa này. Và một lần nữa M.U đã chứng tỏ được rằng cho dù có chơi không hay đi chăng nữa, họ vẫn biết cách giành trọn vẹn 3 điểm. Bản lĩnh của một đội bóng lớn là ở chỗ đó.


Tưởng như hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì Rooney đã mở tỷ số ở phút 42 bằng một pha dứt điểm gọn ghẽ

Rooney ăn mừng bàn thắng




Young đã bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn ngon ăn trong trận đấu này

M.U suýt phải trả giá khi Carrick dường như đã phạm lỗi với Murphy trong vòng cấm



HLV Ferguson với phong cách "máy sấy tóc" quen thuộc




Evans chính là cầu thủ chơi hay nhất của M.U trong trận đấu này

V.M (Ảnh: Getty, AP, Reuters)