thethaovanhoa.vn

Nghệ sĩ A Rập đưa ký ức chiến tranh vào nghệ thuật

27/03/2012 06:49 GMT+7

Tình trạng hỗn loạn do nội chiến và các cuộc xung đột đã để lại những “vết hằn” trong khung cảnh nghệ thuật của thế giới A Rập.


(TT&VH) - Tình trạng hỗn loạn do nội chiến và các cuộc xung đột đã để lại những “vết hằn” trong khung cảnh nghệ thuật của thế giới A Rập. Người yêu nghệ thuật có thể nhận thấy rõ điều đó với cuộc triển lãm nghệ thuật đương đại lớn nhất Trung Đông mang tựa đề Art Dubai 2012, được trưng bày tại khu resort Madinat Jumeirah.

Tác phẩm Seven porcelain vases của nghệ sĩ Lebanon Raed Yassin.

Triển lãm gồm 35 gian trưng bày các họa phẩm của 500 nghệ sĩ đến từ 32 nước. Nhiều khách tham quan đã bị “hút” vào tác phẩm Seven porcelain vases của nghệ sĩ Raed Yassin (Lebanon) khi anh mô tả những ký ức về cuộc nội chiến Lebanon, từ năm 1975 đến năm 1990, trên những bình sứ Trung Hoa.  

Antiona Carver, Giám đốc Art Dubai từ năm 2010, nói: “Art Dubai tự hào chứng kiến cộng đồng sáng tạo ở thế giới A Rập thể hiện niềm hy vọng, nỗi sợ hãi và những trải nghiệm của họ về quá khứ trên các tấm toan vẽ hoặc đồ sứ. Tinh thần của Art Dubai là: sáng tạo, dễ tiếp cận và đồng cảm”.

Tuấn Vĩ (theo nguồn tin nước ngoài)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN