Lần thứ 2 liên tiếp, Sài Gòn FC phải chịu thất bại. Tuần trước là trên sân V.NB, với 2 bàn không gỡ trong trận đấu với đội chủ nhà.
(TT&VH) - Lần thứ 2 liên tiếp, Sài Gòn FC phải chịu thất bại. Tuần trước là trên sân V.NB, với 2 bàn không gỡ trong trận đấu với đội chủ nhà. Và chiều qua, B.BD đã lại xát thêm muối vào niềm kiêu hãnh của đội bóng vốn vẫn được ví là thiếu gia mới nổi này. Nuốt trôi thất bại vốn đã khó, và học được gì sau những thất bại còn khó hơn.
Trên thực tế, việc để thua những đối thủ như V.NB hay B.BD, cũng chẳng là điều gì to tát cả. Chỉ có điều, lãnh đạo đội bóng và bản thân HLV trưởng Lư Đình Tuấn không mong đợi điều đó. Sau rất nhiều những chiến tích lẫy lừng, người Sài Gòn FC muốn được nhắc tới như một đội bóng bách chiến, bách thắng, nhưng có vẻ hơi ảo tưởng!

Sài Gòn FC thua trận thứ 2 liên tiếp
Có thể thấy rõ lỗ hổng nơi trung tâm hàng phòng ngự, khi đội chủ sân Thống Nhất thiếu cả Đình Luật và đội trưởng Phước Tứ (thẻ phạt và chấn thương). TT&VH đã hơn một lần đề cập điều này, rằng sức mạnh hủy diệt của một đội bóng nhiều siêu sao trên tuyến đầu như Sài Gòn FC thực chất được làm nên từ độ vững nơi hàng hậu vệ.
Hải Anh và Minh Đức không phải không cùng đẳng cấp với Phước Tứ, Đình Luật, nhưng rõ ràng việc họ không thường xuyên được chơi bóng đã ảnh hưởng đến cảm giác bóng. Pha bóng dẫn đến bàn thắng của Tăng Tuấn chỉ là tình huống để xổng (tiền đạo đối thủ) đầu tiên, chứ chưa phải là cuối cùng ở trận đấu này.
Sài Gòn FC gặp ngay vấn đề đầu tiên ở thái độ chấp nhận trận đấu và họ không sẵn những phương án 2 cho việc gặp một đối thủ khó chơi như B.BD. Một mình Philani luôn thu hút đến 2-3 cái bóng áo cam, và điều đó là minh chứng rất rõ. Rất khó tin và rất khó chấp nhận. Hơn một vạn khán giả nhà vì thế cũng phải nuốt thất vọng vào trong.
Hy vọng, thầy trò HLV Lư Đình Tuấn sẽ lớn lên nhiều, sau những thất bại như thế.
CCKM