Gồm: Hồ Ngọc Hà Live Concert 2011; Không gian âm nhạc, Luala Concert, Những chuyến đi, Vui.
1. HỒ NGỌC HÀ LIVE CONCERT 2011
DƯ LUẬN:
- “Live concert đã thực sự thuyết phục được những người hâm mộ từ sự chuẩn bị công phu cho tới dàn dựng kịch bản cũng như đâu tư và làm việc chuyên nghiệp của ê kíp. Trong đo không thể không nhắc đến “diễn viên chính” của đêm diễn Hồ Ngọc Hà, khi cô đã cố gắng tập luyện không biết mệt mỏi trong thời gian qua để có được một chương trình hoàn hảo ra mắt người yêu âm nhạc. Đây là đêm diễn đánh dấu mốc 10 năm tham gia vào làng giải trí của Hồ Ngọc Hà. Nó cũng là đêm diễn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Hồ Ngọc Hà. Đồng thời đêm diễn còn gây ấn tượng với khán giả, làng showbiz Việt”.- “Cùng với sự trợ giúp của một ban nhạc chuyên nghiệp và các vũ công Hàn Quốc, Hà Hồ đã khẳng định được vị thế trình diễn thu hút kết hợp vũ đạo của mình. Các ca khúc sôi động vẫn là thế mạnh của Hà Hồ và cô liên tục nhận được sự tán thưởng của khán giả từ những ca khúc này.
Hà đã im lặng và lao động nghệ thuật thật nghiêm túc để lấy lại tình cảm của khán giả, tiếp tục giữ vững và khẳng định vị trí “ngôi sao giải trí” của mình qua những thành công trong năm qua và ở live concert lần này. Và quyết định làm một live concert vẫn là một quyết định rất dũng cảm của Hà Hồ, khi chất giọng của cô khó giúp cô đảm đương cả một chương trình dài với 25 ca khúc vừa đòi hỏi kỹ thuật, cảm xúc lẫn vũ đạo. Đã có rất nhiều ca khúc giọng Hà “mờ” và gần như tắt hẳn nếu không có phần trợ giúp rất đắc lực từ nhóm bè. Vậy nên, Hà Hồ vẫn chỉ là một chiến binh bất khả chiến bại trong biểu diễn nhưng vẫn chưa thể thu phục được đa số bạn yêu nhạc ở giọng ca. Thế nhưng có hề gì khi cô vẫn là một ca sĩ có lượng khán giả hâm mộ hùng hậu, vẫn là “hiện tượng” trong vòng 10 năm qua”.2. KHÔNG GIAN ÂM NHẠC
- Tên chương trình: Không gian âm nhạc- “Với tên gọi Music Space - Không gian âm nhạc, êkip làm chương trình, gồm toàn những người trẻ tuổi, khao khát cống hiến và đang thật sự muốn tạo ra một "cái gì đó" thật đáng kể, tạo dấu ấn cho mặt bằng âm nhạc đang "loạn giá trị" hiện nay.
Không chấp nhận sự mờ mờ nhàn nhạt, không có chỗ cho sự nửa vời và lặp lại, càng không có chỗ cho "hàng nhái", đó là tiêu chí mà đạo diễn Việt Tú đã đặt ra cho êkip của mình: giám đốc âm nhạc Thanh Phương, biên tập Chu Minh Vũ - bộ ba đã song hành cùng "Con đường âm nhạc" đình đám một thời trên sóng VTV suốt hai năm 2006-2007. Cũng vì tiêu chí đó mà họ đã chiêu mộ được một "bộ sưu tập hàng khủng" cùng nhau "tung hoành" trong Không gian âm nhạc”.- “Không có tính chất thi thố, thu hút đông đảo người xem như những chương trình âm nhạc Bài hát Việt, Sao Mai điểm hẹn, Trò chơi âm nhạc, Vietnam Idol, nhưng chương trình Không gian âm nhạc (Music Space) vẫn mang đến cho công chúng Việt những đêm nhạc thực sự cá tính và chất lượng.
Điều đặc biệt nhất của Không gian âm nhạc có lẽ nằm ở bản thể, sự kết hợp của những cá tính đặc biệt trong âm nhạc, những cá tính mà chỉ người tinh tế mới phát hiện ra rằng, thì ra sự khác biệt cũng có thể dung hòa. Khán giả không lạ lẫm với một Tùng Dương “quái tính” trong âm nhạc, phục sức và thể hiện không giống ai trên sân khấu; Một Ngọc Anh với vẻ đẹp bốc lửa, chín muồi về cả giọng hát và hình thức; Một “bậc thầy” Tuấn Ngọc chững chạc, hoàn hảo trong từng lời hát; Một Thanh Lam, Quốc Trung đã có thừa đam mê và bản lĩnh sân khấu. Tìm được những nhân tố lần đầu tiên kết hợp đầy bất ngờ, khó dự đoán có lẽ là điều mà Không gian âm nhạc tiên phong và làm thành công hơn cả, tạo nên một không gian thưởng lãm đích thực cho những khán giả qua nhiều thăng trầm vẫn “chung tình” với tinh hoa nhạc Việt”.3. LUALA CONCERT
- Tên chương trình : Luala ConcertDƯ LUẬN:
- “Sự đón nhận của công chúng Hà Nội cho thấy giao hưởng hè phố có thể trở thành hướng đi mới cho loại hình nghệ thuật vốn chưa quen thuộc với khán giả Việt Nam.
Với đa số công chúng Việt Nam, trình diễn giao hưởng ngay trên hè phố là điều hoàn toàn mới lạ. Nhưng, trái với những hoài nghi ban đầu, trong suốt 2 tháng, góc đường Lý Thái Tổ luôn trở nên nhộn nhịp vào mỗi thứ bảy, chủ nhật khi tới buổi trình diễn giao hưởng hè phố.
Khán giả tới giao hưởng hè phố với những lý do, mục đích khác nhau. Có người chỉ vô tình đi ngang qua góc phố, hiếu kỳ, dừng lại lắng nghe một lúc lâu, nhưng cũng có thể đi ngay. Trong khi đó, không ít khán giả yêu thích nhạc cổ điển, biết tới chương trình, đã tìm đến. Cũng có khán giả muốn được chiêm nghiệm với loại hình âm nhạc mà trước đây từng cho rằng khó nghe. Điều đặc biệt là trong nhiều buổi trình diễn giao hưởng đường phố, người ta có thể bắt gặp cả những khán giả thiếu nhi, điều khó thấy tại các buổi hòa nhạc diễn ra trong nhà hát. Nhiều bậc phụ huynh muốn con cái được tiếp xúc, tìm hiểu âm nhạc, trong đó có nhạc giao hưởng, ngay từ khi còn nhỏ. Chỉ sau vài buổi diễn, chương trình đã có những khán giả thường xuyên. Kể cả những ngày mưa, nhiều khán giả vẫn đến với các nghệ sĩ. Với nhiều người, góc phố Lý Thái Tổ đã trở thành điểm hẹn văn hóa lý thú cuối tuần. Tuy không phải quá lớn nhưng con số hàng trăm khán giả trong mỗi buổi diễn (trong số đó có khá nhiều công chúng trong nước), có thể coi là tín hiệu đáng mừng”.Nhưng dự án Luala concert táo bạo mở lối đi riêng ở Việt Nam. Đó là đem hòa nhạc cổ điển ra đường - chính xác là biểu diễn ngay trước cửa NXB Âm nhạc - 61 Lý Thái Tổ HN với “sân khấu” đặt trên vỉa hè, bao quanh không gian âm nhạc này là những ngôi biệt thự Pháp cổ và những đường phố, vỉa hè đông nghẹt xe cộ, người đi bộ qua qua lại lại...
Buổi diễn trình làng Luala concert kể cũng thú vị. Dàn nhạc có 7 violin, 7 viola, 2 cello, 3 controbass. Tính thêm cả vị chỉ huy dàn nhạc cũng chơi đàn dây nữa là vẻn vẹn 15 nghệ sĩ. Họ là những nhạc công, giảng viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia HN, Dàn nhạc Giao hưởng VN, Nhà hát Vũ kịch VN... cùng tụ hội về đây với khát vọng mang âm nhạc giao hưởng cổ điển đến với người dân thủ đô”.- “Đưa nhạc giao hưởng ra đường phố Hà Nội là một ý tưởng mới mẻ và táo bạo. Âm nhạc đường phố đã là món ăn “tây” khá lạ với đông đảo người dân Thủ đô và lại tiếp cận qua thể loại âm nhạc “kén khán giả” này - càng là một sự mạo hiểm. Nhưng nó đã được ông Đỗ Ngọc Minh - chủ Tập đoàn DX (chuyên phân phối các sản phẩm thời trang hàng đầu thế giới tại Việt Nam) nung nấu từ lâu. Sự gặp gỡ giữa ông và nghệ sỹ vilolin tài năng Xuân Huy - đã cho ra đời Luala concert”.
4. NHỮNG CHUYẾN ĐI
- Tên chương trình : Những chuyến đi- “Trình bày liên tục 22 ca khúc được đánh giá tổng thể là khá căng và nặng, Tùng Dương cho thấy sự cố gắng của một nghệ sĩ tiên phong, khi anh tập luyện ròng rã cho live concert trong suốt 2 tháng gần đây. Tổng thể sân khấu, sắp đặt âm thanh, ánh sáng được đạo diễn Việt Tú dàn dựng đơn giản nhưng tạo chiều sâu, nhấn mạnh sắc thái âm nhạc cô đọng, phiêu trên nền visual art độc đáo, điều mà đã lâu khán giả mới được nhìn thấy ở anh, kể từ sự kết hợp với Hà Trần trước đó.
Những khán giả có mặt tại Nhà Hát Lớn Hà Nội tối qua đa số là khán giả yêu mến giọng ca Tùng Dương từ lâu, vì thế không bất ngờ khi nhiều phần trình diễn dù nặng và quái vẫn “ép phê” để mang tới sự thưởng thức trọn vẹn cho người xem”.5. VUI
- Tên chương trình : VuiDƯ LUẬN:
- “Kể từ khi được vinh danh với giải thưởng cao nhất tại Bài hát Việt vào năm 2009, khán giả và giới chuyên môn nhắc nhiều đến Lê Cát Trọng Lý như một hiện tượng của làng nhạc Việt: một người trẻ có tài, chân phương, giản dị, không "lên gân", không cố làm ra vẻ sâu sắc, mà rất "hữu xạ tự nhiên hương". Chính điều này giúp Lý nhẹ nhàng đi vào âm nhạc, và từ đó, giai điệu, ca từ của cô tự nhiên lắng lại trong lòng khán giả. Chất nghệ sĩ ấy sau nhiều năm vẫn không phai trong vóc dáng nhỏ nhắn của cô gái sinh năm 1987, khi Lý tái ngộ khán giả trên sân khấu Nhạc viện TP HCM đêm 12/9.
Trên sân khấu không MC, Trọng Lý tự dẫn chương trình. Âm nhạc là kết nối đầy cảm xúc giữa cô và khán giả. Xen giữa các bài hát, cô diễn giải ngắn gọn, đủ để người nghe hiểu được bối cảnh sáng tác ca khúc, cũng như tình cảm cô dành cho "đứa con tinh thần". Như, ở bài Cười Adam, một trong những ca khúc đầu tiên do Lý sáng tác vào năm 19 tuổi, cô giải thích nhiều người hiểu nhầm cô muốn nói đến nụ cười của chàng Adam, nhưng thật ra: "Cười Adam là một nụ cười, cười Adam, thế thôi!", đó là cách lý giải riêng, mang chút đánh đố dễ thương của Lý”.- “Điều lạ đầu tiên là giữa thời buổi mà người ta rủ nhau đi xem ca nhạc nhiều hơn là đi nghe ca nhạc, thì Vui của Lê Cát Trọng Lý rõ ràng... chẳng có gì để xem. Ở Vui, chẳng thấy ai dát kim tuyến đầy người hay gắn lông chim lên áo, cũng không ai khoe ngực khoe đùi, không có đội quân múa minh họa nào bưng bê, leo trèo hay đập vỡ kính...
Trên một sân khấu tối giản với thứ trang trí duy nhất là những ngọn nến, cô ca sĩ người Đà Nẵng trông bé xíu và lọt thỏm giữa các loại nhạc cụ, lọt thỏm cả trong... chiếc áo sơmi trắng rộng thùng thình của mình. Những người bạn âm nhạc của cô: tay trống Bĩnh Khôi, piano Quốc Việt, guitar bass Tiến Chỉnh, violin Cát Du cũng dần bước ra sân khấu trong những trang phục bình thường nhất. Tất cả chỉ còn lại âm nhạc, thứ duy nhất được nghe và xem lúc đó”.- “Từng có nhiều phân tích cho thấy Lý đã chọn lối đi riêng, giữa bối cảnh ca khúc và cách trình diễn của nhạc Việt đang có quá nhiều vấn đề. Nếu phân tích từng góc độ, Lý hát chưa thật hay, chơi nhạc chưa thật giỏi, ca từ chưa thật sắc, vóc dáng chẳng hot.
Nhưng khi tổng hòa các yếu tố ấy lại, người nghe/xem thấy trong ấy sự quyến rũ vừa vặn. Mà trên hết, là khả năng tạo ra một khí quyển đầy mỹ cảm. Và phải chăng, các yếu tố mà mà khán giả thường nhìn thấy ở Lý là khác, lạ, ngộ - cũng do khả năng tạo mỹ cảm này”.- “Cuộc “đối thoại” giữa trống, guitar bass, violon, piano trên sân khấu đã được các nhạc công phối hợp kiểm soát chặt chẽ để cô gái nhỏ Lê Cát Trọng Lý tung tăng kể chuyện với khán giả - những câu chuyện của cô, của bạn bè và của cả thế hệ mình.
Ai đến để nghe nhạc thực ra cũng đã có một đêm tạm thỏa lòng. Những khoảnh khắc thăng hoa khi các nhạc công solo đã bù lại cho một số lỗi kỹ thuật khó tránh trong việc mang các thiết bị điện tử vào khán phòng Nhạc viện TP.HCM.
Tâm sự trên sân khấu, Lý nói, cô đã thỏa nguyện khi được chơi nhạc trong căn phòng ấy - một trong hai thánh đường của âm nhạc TP.HCM. Cô bảo cô đã từng sợ hãi - sợ sẽ làm hỏng mất sự linh thiêng của khán phòng nếu chơi không đủ hay. Đêm 12/9, tuy chưa thật xuất sắc nhưng Lý đã không đến nỗi phụ lòng những người đã yêu cô. Trước chương trình, nhiều người đã âu lo những nến, pháo hoa rực rỡ sân khấu… sẽ làm hỏng Lý, nhưng qua những gì được thấy, một chút phấn son cũng tốt cho nhan sắc. Ít nhất, tính đại chúng của chương trình đã được mở rộng hơn”.