HLV Arsene Wenger của Arsenal đã đề nghị Jack Wilshere hãy quên giấc mơ được chơi bóng tại Olympic London 2012 mùa Hè tới nhằm tập trung cho việc hồi phục thể lực để sẵn sàng cho mùa giải Premier League năm sau.
(TT&VH Online)- HLV Arsene Wenger của Arsenal đã đề nghị Jack Wilshere hãy quên giấc mơ được chơi bóng tại Olympic London 2012 mùa Hè tới nhằm tập trung cho việc hồi phục thể lực để sẵn sàng cho mùa giải Premier League năm sau.
Wilshere đã không thi đấu một phút nào kể từ đầu mùa sau một chấn thương gặp phải trong giai đoạn du đấu khởi động. Nếu tiến trình hồi phục diễn ra thuận lợi, tiền vệ người Anh có thể trở lại sớm vào cuối mùa. Thậm chí, cầu thủ 20 tuổi còn giữ được hi vọng tham dự vòng chung kết Euro 2012 tại Ba Lan và Ukraine vào tháng Sáu.
Wenger cho biết: “Nếu mọi việc tiến triển tốt, cậu ấy sẽ trở lại với đội hình trong 3 tuần tới. Ba tuần trước mặt sẽ quyết định hiệu quả tiến trình hồi phục của cậu ấy. Chúng ta cần hết sức thận trọng với chấn thương của cậu ấy. Nếu Wilshere trở lại, cậu ấy sẽ tham dự phần còn lại của mùa giải, Việc Wilshere có thể chơi bóng trở lại là một bước tiến lớn với cá nhân cậu ấy và toàn bộ đội bóng. Nếu người ta quyết định Wilshere có thể tới Euro, đó sẽ là sự may mắn rất lớn và tôi sẽ không can thiệp. Wilshere là một cầu thủ người Anh và nếu cậu ấy có thể chơi vài trận trước khi mùa giải kết thúc, khả năng tới Euro là hoàn toàn có thể. Tôi sẽ chỉ hành động nếu bộ phận y tế khẳng định Wilshere vẫn chưa bình phục hoàn toàn.”

Ảnh: Getty
Hồ hởi với ý định cho phép Wilshere tham dự Euro nhưng Wenger lại cương quyết đoạn tuyệt với Olympic: “Olympic London sẽ hủy hoại quá trình khởi động mùa giải của chúng tôi. Nếu anh ấy có thể kịp bình phục, chúng tôi muốn anh ấy dự Euro hơn là Olympic.”
Thần đồng nước Anh đang hồi phục rất tốt và Wenger đã khẳng định anh không còn cách xa ngày trở lại. Những tín hiệu lạc quan còn cho thấy Wilshere có thể tái xuất trong trận gặp Chelsea hôm 21 tháng Tư tới. Tiền vệ nhỏ con này từng được ví như Xavi của nước Anh. Anh đã tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Pháo Thủ ở giai đoạn cuối mùa giải năm ngoái. Wilshere từng được kì vọng sẽ trở thành người thay thế xứng đáng vai trò của Fabregas ở Arsenal. Lối chơi kĩ thuật, tốc độ, sự sáng tạo và tinh thần “không sợ hãi” của cầu thủ 20 tuổi này cũng chính là điều mà đội tuyển Anh đã tìm kiếm bấy lâu. Nếu Wilshere thực sự có thể bình phục sớm, anh sẽ là sự bổ sung cực kì quan trọng với Arsenal và đội tuyển Anh trong chặng đường trước mắt.