thethaovanhoa.vn

Tiếng nói CĐV: Chuyện nhà Chel, nhà Tot...

24/03/2012 06:35 GMT+7

Vị trí tham dự Champions League vào cuối mùa sẽ là lời khẳng định của Di Matteo, có thể, nó sẽ là nốt ruồi giúp ông trở thành một “ngôi sao” ở Stamford Brigde. Vì thế, họ không được để thua một trận cầu 6 điểm trước Tottenham.

(TT&VH Online) - The  Artist- bộ phim câm trắng đen của điện ảnh Pháp vừa giành giải phim xuất sắc nhất nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 84, có một điểm nhấn nghê thuật đáng chú ý: George Valentin đã thay đổi sự nghiệp của cô diễn viên học việc Peppy Miller chỉ bằng việc dùng bút kẻ chấm một cái nốt ruồi duyên lên mép phải. Để từ một cô gái tầm thường hóa thành siêu sao.

Đó là điện ảnh, không phải đời thật, nhưng những chi tiết của điện ảnh lại được phóng tác từ đời sống. Bởi thế, thực tế cuộc sống chúng ta thường bắt gặp rất nhiều câu chuyện như vậy…



Tottenham - Chelsea sẽ cùng nhau cạnh tranh tấm vé Champions League - Ảnh Getty

Tottenham vốn là một cô gái hết sức bình thường nhưng giờ đây (chính xác là mấy mùa đã qua) Redknapp đã chấm lên khuôn mặt của Spur một nuốt ruồi (đưa “Gà trống” vào tứ kết Champions League) để biến đội bóng phía bắc London trở nên sang trọng và quí phái.

Từ một kẻ luôn chật vật với cuộc chiến trụ hạng, giờ đây Spur là “vị khách lạ” trong giới thượng lưu của Premier League. Ngay khi thầy trò Redknapp góp mặt ở tứ kết Champions League, ai cũng nhìn ra, đó thực sự là một đội bóng đầy tìm năng, một kẻ thách thức (tất nhiên là, cần phải có thêm nhiều yếu tố để thành kẻ chinh phục). “Nốt ruồi” ấy, Redknapp không chấm lên để xóa đi sau mỗi lần biểu diễn. Nghĩa là “nốt ruồi” này không phải là hiện tượng tạm thời. Hãy hỏi thăm bảng xếp hạng Premier League sẽ rõ!

Nhưng đáng lo ngại cho Spur họ đang lao dốc khủng khiếp với một chuỗi trận sa sút bất thường, và đáng báo động. Dẫu khuôn mặt Tottenham vẫn còn đó “nuốt rồi” (cả thành tích lẫn chuyên môn) mà Redknapp đã chấm lên, nhưng…liệu nốt ruồi ấy, còn đủ cá tính, quý phái và sang trọng để giữ họ ở lại tầng lớp thượng lưu hay không?

Nốt ruồi chấm lên rồi đến lúc nó cũng sẽ bị thời gian xóa mờ, và cách tốt nhất là Redknapp hãy chấm lại nó trên khuôn mặt của Tottenham bằng việc đánh bại chính Chelsea- đối thủ cạnh tranh trực tiếp vị trí dự Champions League.

Chủ tịch Daniel Levy- kiến trúc sư cho thành công của Spur, người đã đưa cô gái của mình cho Redknapp chấm lên những nốt ruồi, cách đây không lâu đã đặt vấn đề với “người đặc biệt”: Về White Hart Land giá cả bao nhiêu thì bảo, để tôi còn lo? Khi ngài chủ tịch đã nói như thế nghĩa là Redknapp dường như đã siêu lòng và chuẩn bị nhận việc mới: chấm lên khuôn mặt của một cô gái nhan sắc tuyệt trần nhưng chưa bao giờ hấp dẫn “Tam sư”.

Tương tự, Roberto Di Matteo cũng chấm lên khuôn mặt từng rất quyến rũ của Chelsea bằng một chiến thắng hoành tráng trước Napoli. Nhưng, Di Matteo dường như chưa thật sự kiến Abramovich hài lòng, vẫn có những nguồn tin rơi vãi từ Stamford Brigde, Sa hoàng đang tích cực lôi kéo các HLV khác về Chelsea.

Một nốt ruồi mà Di Matteo điểm lên khuôn mặt của Chelsea lúc này vẫn chưa thể làm ông chủ hài lòng hay chỉ tại cựu cầu thủ The Blues vốn không quen với việc làm đẹp cho người. Cũng có thể nốt ruồi ấy chưa  thay đổi nhan sắc của Chelsea, vốn đã tàn phai dưới tay Villas-Boas.

Thế nhưng, vị trí tham dự Champions League vào cuối mùa sẽ là lời khẳng định của Di Matteo, có thể, nó sẽ là nốt ruồi giúp ông trở thành một “ngôi sao” ở Stamford Brigde. Vì thế, họ không được để thua một trận cầu 6 điểm trước Tottenham.

Redknapp có thể sẽ chia tay Spur nhưng trước khi nghĩ đến đều này, ông nên vẽ lại nốt ruồi khác trên khuôn mặt của Tottenham. Còn với Chelsea, Di Matteo cũng nên làm đều ấy, nhưng, nó sẽ  là nốt ruồi mà ông tự tạo lên khuôn mặt mình, để trở thành một con người khác của thế giới bóng đá (như Pep Guardiola đã từng làm với Barca!).

Nhưng… chấm nốt ruồi cho người thì dễ chứ chấm cho mình thật không đơn giản!

LÊ HOÀI DƯ  

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử quocte.ttvhonline@gmail.com.
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN