thethaovanhoa.vn

Blackburn 2-0 Sunderland: Màn nước rút của Blackburn

22/03/2012 10:38 GMT+7

Đó là lần đầu tiên kể từ tháng 11/2010, Blackburn mới lại giành thắng lợi 2 trận liên tiếp ở Premier League.

(TT&VH) - Sau khi đánh đầu tung lưới Mignolet, Yakubu kéo áo để lộ dòng chữ "Pray for Muamba" để gửi tới tiền vệ này những lời chúc tốt đẹp nhất. Nhưng kết quả trận đấu thì phũ phàng hơn nhiều: ba điểm trước Sunderland giúp Blackburn bứt xa khỏi sự bám đuổi của Bolton trong cuộc chiến trụ hạng.

Đó là lần đầu tiên kể từ tháng 11/2010, Blackburn mới lại giành thắng lợi 2 trận liên tiếp ở Premier League. Từ chiến thắng trong "trận cầu 6 điểm" trước Wolves đến việc đánh bại đội bóng ở nửa trên BXH như Sunderland (cùng với tỷ số 2-0), Steve Kean đã mang niềm tin trở lại sân Ewood Park, sau một thời gian dài khủng hoảng. Tránh vết xe đổ của Wolves (sa thải Mick McCarthy, nhưng không có sự thay thế tương xứng), các ông chủ Blackburn đã bất chấp sự kêu gào của các CĐV để cho Kean một cơ hội, và có vẻ như họ đang đi đúng hướng. Giành 10 điểm trong 5 vòng đấu gần nhất kể từ sau thảm bại 1-7 trước Arsenal, Blackburn đã củng cố vị trí thứ 16 với 5 điểm trên Bolton và 6 điểm trên khu vực cầm đèn đỏ.


Blackburn hồi sinh mạnh mẽ - Ảnh Getty

Tất nhiên, thử thách vẫn còn ở trước mắt thầy trò Steve Kean, nhất là khi từ giờ cho đến hết mùa giải, họ còn trải qua 4 trận đấu hết sức khó khăn trước M.U, Liverpool, Tottenham, và Chelsea. Nhưng bên cạnh đó, cơ hội đang mở ra với các cặp đấu trước đối thủ đang khủng hoảng còn hơn họ, như Bolton, Wigan. Và với tinh thần đầy hưng phấn, việc đối mặt với những đối thủ lưng chừng BXH như West Brom, Norwich hay Swansea cũng không đến nỗi khó khăn lắm. Chiến thắng 2-0 trước Sunderland rạng sáng qua là một minh chứng.

Thật vậy, Sunderland dưới thời Martin O'Neil đã hồi sinh đáng kể, và đương nhiên được đánh giá nhỉnh hơn Blackburn, song những gì diễn ra ở Ewood Park đã chứng minh điều ngược lại. Blackburn là đội tung ra đến 16 cú sút so với 3 của đối phương, và tỷ lệ sút trúng đích cũng chênh lệch đến khó tin: 6-1. Yakubu suýt mở tỷ số ngay phút thứ hai sau khi hạ gục được Mignolet nhưng Bardsley đã lui về cực nhanh để phá bóng. Suốt hiệp một, Sunderland rơi vào thế chịu trận trước những pha dồn ép của đối phương, và chính Martin O'Neil đã phải thừa nhận rằng "chúng tôi chuyền bóng quá kém, và không giữ nổi thế trận".

Ở lượt đi, Blackburn là nạn nhân đầu tiên trong màn hồi sinh ngoạn mục của Sunderland dưới bàn tay O'Neil. Nhưng bây giờ, kịch bản có vẻ đã xoay chuyển. Có vẻ như các cầu thủ Sunderland đã có tâm lý thỏa mãn và thiếu động lực thi đấu do đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng, cũng như không thể với tới suất dự cúp châu Âu, trong khi điều ngược lại đang diễn ra ở Ewood Park. Tài năng trẻ David Hoillett (21 trận) tiếp tục phong độ ấn tượng với bàn thắng thứ 3 sau hai trận liên tiếp, và đây cũng là lần thứ hai trong vòng 10 ngày anh được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Yakubu cũng có bàn thứ 15 cho Blackburn kể từ khi gia nhập đội bóng này tháng 9/2011 (14 tại Premier League). Đặc biệt, đây là trận thứ hai liên tiếp Robinson giữ sạch lưới. Trước đó, anh đã trải qua 24 trận thủng lưới liên tiếp, với tổng số bàn thua lên đến... 55.

Ánh sáng hy vọng đang trở lại Ewood Park, cho những người biết nuôi dưỡng niềm tin và thể hiện quyết tâm vào đúng thời điểm quan trọng nhất.

Tuấn Cương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN