thethaovanhoa.vn

Các đội bóng Italia đang "nhảy lò cò" đến châu Âu

20/03/2012 13:09 GMT+7

Một điểm giành được ở Friuli có thể là tiêu cực với Udinese và tích cực với Napoli, nhưng nếu như họ chỉ chạy đua với những bước chạy bằng một chân như thế, thì Lazio có lẽ cũng không đứng đợi họ lâu nữa.

(TT&VH)- Mới cách đây 9 ngày, Lazio có cơ hội rút ngắn cách biệt với Juventus xuống chỉ còn 1 điểm sau khi Juve hòa còn họ được tiếp đón Bologna trên sân nhà ở trận muộn nhất vòng 27.

Nhưng sau vòng 28, khoảng cách giữa Lazio và Juventus giờ đã là 8 điểm, là cách biệt lớn nhất giữa hai đội đứng liền kề bất kỳ trên bảng xếp hạng Serie A. Ấy thế mà sau khi thua liền 2 trận lần đầu tiên trong mùa, Lazio vẫn giữ được vị trí thứ 3 và cũng chẳng bị các đội xếp sau gây sức ép là mấy. Trong khi bộ đôi Milan - Juve đang khiến cuộc đua Scudetto nóng thực sự, thì các đội thuộc nhóm 2 lại tạo ra sức nóng giả tạo cho cuộc chiến giành chiếc vé cuối dự Champions League. Trong khi Lazio thua thì Inter, Udinese và Napoli cũng chỉ hòa. Roma có cơ hội ở trận gặp Genoa rạng sáng nay, nhưng sự thất thường là yếu tố khiến họ không được đánh giá cao.

Trên thực tế, tất cả các kết quả của nhóm những đội đua tranh nói trên ở Serie A cuối tuần qua đều gần như đúng với nhận định từ trước, ngay cả trận hòa quá thất vọng của Inter cũng không quá bất ngờ. Lazio đang rơi vào cái bẫy tâm lý do chính họ tạo ra, còn Inter đã mất hồn vía sau khi bị loại khỏi Champions League. Tuy nhiên, trận Udinese - Napoli thì có đôi chút khác. Mặc dù việc hai đội chia điểm ở Friuli đã được dự báo, cách họ tạo ra trận hòa kịch tính 2-2 lại cho thấy những nét hạn chế có thể khiến cả hai, những đội được đánh giá cao hơn Lazio trong khả năng giành vé tới Champions League, sẩy chân ở cuộc đua mà chẳng ai chịu tăng tốc này.



Udinese và Napoli níu chân nhau- Ảnh Getty

Udinese là đội nhập cuộc hăng hái hơn và chơi lấn lướt ở phần lớn thời gian của trận đấu. Điều này dễ hiểu vì họ thường rất tự tin khi chơi sân nhà, đồng thời Napoli không có lực lượng và thể lực tốt nhất (do di chuyển liên tục tuần qua). Thành quả là 2 bàn thắng đưa họ dẫn 2-0 xứng đáng chỉ sau chưa đầy một giờ thi đấu. Có nhiều thời điểm người ta tin rằng chiến thắng không thể tuột khỏi tay thầy trò HLV Guidolin, nhưng sau khi tiền vệ Fabbrini bị thẻ vàng thứ hai ở phút 60 (quá nặng tay), thế cục đảo ngược. Napoli lại vùng lên và cho dù đã sút hỏng một quả penalty rất vô duyên, “sát thủ” Cavani vẫn ghi được một cú đúp vào cuối trận để ấn định kết quả 2-2, qua đó giúp Napoli chiếm lợi thế đối đầu trước Udinese.

Người hâm mộ Napoli mừng phát điên với màn ngược dòng ngoạn mục, còn người hâm mộ Udinese thì cáu phát điên vì đội nhà để rơi thắng lợi đặc biệt quan trọng. Nhưng sau trận hòa này là gì? Udinese không thể tiến xa nếu không biết cách bảo vệ chiến thắng sau khi đã dẫn tới 2 bàn, còn Napoli cũng nên xem lại mình nếu họ chỉ biết vùng dậy lúc đã bị đối thủ dồn vào chân tường, thay vì thể hiện quyết tâm và sức mạnh ngay từ đầu cuộc chơi. Một điểm giành được ở Friuli có thể là tiêu cực với Udinese và tích cực với Napoli, nhưng nếu như họ chỉ chạy đua với những bước chạy bằng một chân như thế, thì Lazio có lẽ cũng không đứng đợi họ lâu nữa.

Vĩnh Nguyên


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN