Trong vòng loại khi chàng học trò rụt rè Nguyễn Thái Hoàng cất tiếng hát nhiều khán giả đã bất ngờ vì giọng hát thật ngọt ngào. Tới vòng bán kết thứ 3 Vietnam's Got Talent tối qua (18/3), Hoàng đã chứng tỏ cậu còn có nhiều hơn thế.
(TT&VH Online) - Trong vòng loại khi chàng học trò rụt rè Nguyễn Thái Hoàng cất tiếng hát My Heart Will Go On nhiều khán giả đã bất ngờ vì giọng hát thật ngọt ngào. Tới vòng bán kết thứ 3 Vietnam's Got Talent tối qua (18/3), Hoàng đã chứng tỏ cậu còn có nhiều hơn thế.
Chọn ca khúc kinh điển Unchained Melody, một ca khúc khó đòi hỏi kĩ thuật và trải nghiệm cảm xúc Hoàng phô diễn được chất giọng trữ tình. Những phần cao độ, luyến láy đã được cậu học sinh này xử lý khá tốt và nhuần nhuyễn. Dù chưa phải một tiết mục hoàn hảo nhưng Hoàng đã gây được ấn tượng với BGK bởi đã biết tạo cho mình phong cách riêng khi hát ca khúc quá quen thuộc này.
BGK đánh giá Hoàng là một "đối thủ" mới của thí sinh Vũ Song Vũ, cậu bé đã từng làm cư dân mạng "điên đảo" vì ca khúc My Heart Will Go On. Tuy nhiên Vũ đã kịp đi trước Hoàng khi thể hiện ca khúc tiếng Việt Bà tôi rất thành công trong đêm Bán kết 2. Muốn đi tiếp tới Chung kết Hoàng sẽ phải chứng tỏ giọng hát của cậu có nhiều hơn hiện tại.
Hãy cùng nghe Unchained Melody do Trần Thái Hoàng thể hiện và so sánh với Unchained Melody của Righteous Brothers giờ đã trở thành kinh điển.
So sánh 2 giọng ca Nguyễn Thái Hoàng và Song Vũ qua phần thể hiện ca khúc My Heart Will Go On