Cuối tháng Hai và đầu tháng Ba của Hannover đã trôi qua khá thảm hại với hai trận thua nặng nề trước Dortmund và Bremen cùng hai trận hòa xấu hổ còn hơn hai thất bại trước Augsburg và Standard Liege.
*Tỷ số lượt đi 0-2
(TT&VH)- Cuối tháng Hai và đầu tháng Ba của Hannover đã trôi qua khá thảm hại với hai trận thua nặng nề trước Dortmund và Bremen cùng hai trận hòa xấu hổ còn hơn hai thất bại trước Augsburg và Standard Liege.
Tuy nhiên, giữa tuần qua, đoàn quân của Mirko Slomka đã lấy lại hình ảnh ngổ ngáo của mình với chiến thắng 4-0 trước Standard Liege, qua đó giành vé vào tứ kết Europa League (gặp Atletico). Trong trận đấu này, Kanu của đội khách đã 2 lần đá phản lưới nhà nhưng không thể phủ nhận Hannover đã thi đấu quá ấn tượng.

Hannover có cơ hội giành thêm một chiến thắng nữa- Ảnh Getty
Tối nay, Hannover có cơ hội giành thêm một chiến thắng nữa, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng giành vé dự cúp châu Âu mùa tới. Tuy không có chân sút Mame Biram Diouf, mới đến từ Manchester United và có phong độ rất cao, nhưng HLV Slomka vẫn còn nhiều tiền đạo xuất sắc như Abdellaoue, Jan Schlaudraff và cả Didier Ya Konan. Giữa tuần qua, chân sút chủ lực ở lượt đi, Abdellaoue đã thông nòng với một bàn thắng vào lưới Standard Liege ngay ở phút thứ 4 và hứa hẹn sẽ tiếp tục tỏa sáng.
Trong khi đó, Cologne tuy vừa chấm dứt chuỗi 4 trận toàn và thua bằng chiến thắng trước Hertha hồi tuần trước nhưng lại gặp một tin rủi khi mất tiền đạo số 1 Lukas Podolski. Tuyển thủ Đức vắng mặt do phải nhận thẻ đỏ ở vòng trước. Tuy đã ra sức kêu oan nhưng những nỗ lực của “Chú dê” không thể giúp “Hoàng tử” ra sân tối nay. Chủ yếu sống nhờ những bàn thắng của Podolski (mùa này đã ghi 16 bàn), Cologne hứa hẹn sẽ có một trận đấu khó nhọc tại sân AWD, nơi họ đã thua 13/23 lần hành quân tới đây.
Dự đoán: 3-1
T.K.A
| Lực lượng
Hannover: vắng M.Diouf. Cologne: vắng Podolski. Đội hình dự kiến
Hannover: Zieler - Cherundolo, Haggui, Pogatetz, C. Schulz - Schmiedebach, Pinto - Stindl, Pander - Schlaudraff, Abdellaoue. Cologne: Rensing - Brecko, Sereno, Geromel, Eichner - Roshi, Lanig, Riether, Clemens - Peszko - Novakovic. |