thethaovanhoa.vn

Triển lãm về Tôn Ngộ Không trở lại New York

18/03/2012 06:43 GMT+7

Triển lãm mới mang tên Monkey King: A Story From China (Vua Khỉ: Một câu chuyện từ Trung Quốc) tại Bảo tàng Thiếu nhi ở Manhattan đang cố gắng truyền cho trẻ em một số kiến thức Trung Quốc thông qua câu chuyện này.

(TT&VH) - Hàng trăm qua, nhiều thế hệ thiếu nhi Trung Quốc đã trưởng thành với cuốn truyện Tây du ký. Giờ đây, triển lãm mới mang tên Monkey King: A Story From China (Vua Khỉ: Một câu chuyện từ Trung Quốc) tại Bảo tàng Thiếu nhi ở Manhattan đang cố gắng truyền cho trẻ em một số kiến thức Trung Quốc thông qua câu chuyện này.


Triển lãm này được trưng bày tại bảo tàng lần thứ 2 sau khi đã “chu du” 7 thành phố khắp nước Mỹ trong 8 năm qua. Bảo tàng còn cử một đội ngũ tới Trung Quốc để quan sát các bản khắc a-xít về hang đá và tham khảo kiến thức của học giả Trung Quốc Anthony Yu, người đã dịch cuốn Tây du ký sang tiếng Anh.  

Tuấn Vĩ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN