Roberto Di Matteo, HLV tạm quyền của Chelsea, vừa đăng đàn bình luận về vụ việc John Terry đứng ra chỉ đạo trận đấu hôm vừa qua.
(TT&VH Online) - Roberto Di Matteo, HLV tạm quyền của Chelsea, vừa đăng đàn bình luận về vụ việc John Terry đứng ra chỉ đạo trận đấu hôm vừa qua.
Khi trận đấu lượt về vòng knock-out Champions League giữa Chelsea và Napoli bước sang những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2 và tỷ số lúc đó đang là 4-1 nghiêng về đội chủ sân Stamford Bridge, ống kính phóng viên đã bắt gặp một tình huống Di Matteo mất quyền kiểm soát với các học trò trước sự tấn công mãnh liệt của đội khách. Điều đáng nói, khi đó, John Terry, người đã rời sân vì chấn thương trước đó, đã nhảy ra đường biên và chỉ đạo các đồng đội, biến vị thuyền trưởng của "The Blues" thành một tấm bình phong thực thụ.

Di Matteo chia vui cùng các học trò - Ảnh Getty
Động thái của John Terry đã dấy lên những hoài nghi trong lối suy nghĩ của nhiều người về mức độ thực hư của câu chuyện nhóm "quyền lực đen" tại Stamford Bridge (mà Terry được biết đến như kẻ cầm đầu) mới là người điều hành lối chơi của đội bóng, còn Di Matteo thực chất chỉ là "bù nhìn". Tuy nhiên, trong bài phát biểu mới đây nhất, tạm quyền HLV trưởng của "The Blues" đã lên tiếng về vụ việc này.
"Tôi nghĩ khi đó Terry chỉ muốn làm những gì tốt nhất cho đội bóng. Tôi cũng không cảm thấy phiền lòng về hành động của cậu ấy. Tôi tôn trọng những ý kiến đóng góp không chỉ của Terry mà còn của các cầu thủ khác nữa. Tôi nghĩ họ hoàn toàn có thể thay tôi chỉ đạo các đồng đội trên sân nếu điều đó thực sự giúp ích cho đội bóng. Thực sự mà nói, Chelsea quá may mắn khi có được những cầu thủ có tố chất thủ lĩnh như Terry, Lampard hay Drogba", tờ Goal dẫn lời Di Matteo.
Cũng trong bài phát biểu của mình, nhà cầm quân 42 tuổi nhân tiện đưa ra lời bình luận về HLV tiền nhiệm Villas-Boas. Theo Di Matteo, sở dĩ vị chiến lược gia người Bồ không có được quãng thời gian thành công tại Chelsea là vì ông ấy chưa bao giờ là một cầu thủ chuyên nghiệp (nên không thể thấu hiểu tâm tư của những công thần của "The Blues"): "Tôi hiểu rõ những gì xảy ra trong phòng thay đồ nên tôi đã có cách đối xử để không bị "đe dọa" bởi bất kỳ ai và bất kỳ thứ gì. Sở dĩ tôi làm được như vậy bởi lẽ tôi đã có thời gian ở vào vị trí của họ, thế nên tôi hiểu được họ đang nghĩ gì trong đầu".
V.B