thethaovanhoa.vn

“Của hiếm” mang tên "Chronicle"

16/03/2012 13:28 GMT+7

Với phong cách đặc biệt, "Chronicle" có thể coi là của hiếm trong mùa phim đầu năm 2012.


(TT&VH) - Hiện nay, tại nhiều trang web uy tín lẫn các nhà nghiên cứu về điện ảnh nổi tiếng trên thế giới vẫn chưa công nhận found-footage là một thể loại phim chính thống... Tuy nhiên với ảnh hưởng ngày càng lớn của phong cách sử dụng máy quay cầm tay do chính nhân vật hoặc từ một thiết bị có chức năng quay ghi hình lại, found-footage bắt đầu được khán giả ngầm công nhận đây là một thể loại phim mới.

>> Bạn có thể theo dõi các bài viết về phim mới, phim hay tại đây

1. Nói là mới là để so sánh với các thể loại khác chứ found-footage đã ra đời và phát triển khoảng 20 năm trở lại đây. Mặc dù vậy, phải đến năm 1999, khi The blair witch project chính thức khởi chiếu, thể loại này mới tạo nên sự đột biến. Thành công không tưởng về mặt thương mại của The blair witch project (thu 248,6 triệu USD trên toàn thế giới, tức gấp 4000 lần kinh phí sản xuất) đã làm dậy lên làn sóng làm phim found-footage, đặc biệt là việc kết hợp với thể loại kinh dị.

Lần lượt REC (Tây Ban Nha), Diary of the dead, Cloverfield, Paranormal activity, Redacted, Apollo 18 liên tiếp ra đời khiến found-footage ngày càng có vị trí quan trọng trong điện ảnh. Tính từ đầu năm 2012, thậm chí đã có tới 3 bộ phim thuộc thể loại này, gồm The devil inside, Project XChronicle (phát hành tại Việt Nam với tựa đề Sức mạnh vô hình).


2. Trong một buổi tiệc do học sinh tự tổ chức, ba anh chàng Andrew (Dane DeHaan), Steve (Michael B. Jordan) và Matt (Alex Russell) vô tình khám phá ra đường ngầm bí hiểm dẫn tới một vật thể lạ dưới lòng đất. Tỉnh dậy sau sự cố kỳ lạ, cả ba phát hiện ra mình có siêu năng lực mà người thường không thể thực hiện được. Ban đầu, họ chỉ sử dụng sức mạnh một cách bí mật nhưng càng ngày, với tính cách trầm cảm bị kìm nén bấy lâu, Andrew dùng siêu năng lực vào nhiều mục đích xấu xa.

Điểm nổi bật nhất ở Chronicle nói riêng và thể loại phim found-footage nói chung chính là tính chất chân thực. Khán giả như hòa mình vào không khí của bộ phim, tin vào những trải nghiệm trước mắt. Với góc nhìn thứ nhất, chiếc camera giờ đây không còn là một thiết bị kỹ thuật thuần túy nữa mà đôi khi trở thành một nhân vật.

Chronicle (2012)

Đạo diễn: Josh Trank
Diễn viên: Dane DeHaan, Alex Russell, Michael B. Jordan

Thể loại: Hành động/Khoa học giả tưởng/Tâm lý

Cả Cloverfield cách đây 3 năm lẫn Chronicle đều sử dụng kỹ xảo nhưng thông qua góc nhìn là chiếc máy quay, phong cách nửa tài liệu, nửa phim truyện thể hiện rất rõ khiến khán giả như bị “đánh lừa” về mặt thị giác. Nếu xem một tác phẩm bom tấn, dù kỹ xảo có mãn nhãn, choáng ngợp màn ảnh đến đâu chăng nữa chúng ta vẫn có cảm giác do đồ họa vi tính tạo ra. Nhưng với thể loại phim như Chronicle, chúng ta tin rằng mọi chuyện diễn ra là có thực.

Với phong cách đặc biệt, Chronicle có thể coi là của hiếm trong mùa phim đầu năm 2012.

Phim đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Những điều có thể bạn chưa biết

- Đạo diễn Josh Trank năm nay mới 27 tuổi.

- Chronicle chính là bộ phim điện ảnh đầu tay của anh.

- Kinh phí sản xuất của Chronicle chỉ vỏn vẹn 12 triệu USD. Sau gần 2 tháng ra mắt, bộ phim đã thu về 111,8 triệu USD trên toàn thế giới.

P.V

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN