thethaovanhoa.vn

Tham gia tấn công, Joe Hart suýt thành “Người hùng” của Man City

16/03/2012 09:54 GMT+7

Nếu như thủ thành Sporting Lisbon không cảnh giác thì thủ thành Joe Hart đã làm nên chuyện trong tình huống bỏ gôn lên tham gia tấn công ở những phút bù giờ.

(TT&VH Online)- Nếu như thủ thành Sporting Lisbon không cảnh giác thì thủ thành Joe Hart đã làm nên chuyện trong tình huống bỏ gôn lên tham gia tấn công ở những phút bù giờ.

Chung cảnh ngộ với người hàng xóm Man United, trong trận lượt về vòng 1/8 Europa League diễn ra đêm qua, Man City đã trải qua một trận đấu vô cùng khó khăn khi bị Sporting Lisbon dẫn trước 2 bàn ngay từ hiệp 1.



Joe Hart bay người đánh đầu- Ảnh Getty

Các học trò của Mancini đã nhanh chóng sửa sai ở hiệp 2 và có cú lội ngược dòng ngoạn mục mang về chiến thắng 3-2. Thế nhưng luật bàn thắng sân khách đã buộc đội chủ sân Etihad phải ngậm ngùi rời cuộc chơi.

Trong mỗi trận bóng đá luôn có những điều tiếc nuối và đêm qua thủ thành Joe Hart chính là người mang nhiều tâm trạng đó nhất. Ở phút bù giờ thứ 5, thủ thành 24 tuổi này đã rời bỏ khung thành lên tham gia tấn công và anh đã tạo nên một pha bóng khiến đội khách một phen thót tim.

Thủ thành của Man City đã bay người đánh đầu khi nhận được đường chuyền của Nigel De Jong thế nhưng người đồng nghiệp bên Sporting đã phản xạ nhanh, đẩy quả bóng đi chệch hướng.

“Tôi không thể tin nổi. Tôi nghĩ rằng đó sẽ là một bàn thắng. CĐV sẽ ấn tượng với những gì chúng tôi làm được đêm nay, những điều mà chúng tôi không thể mang lại ở trận lượt đi”, Joe Hart bày tỏ sự tiếc nuối sau trận đấu.

Pha tham gia tấn công của Joe Hart (You Tube):



Khánh Đan

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN