thethaovanhoa.vn

Chelsea- Napoli: Có nên kỳ vọng vào Torres?

14/03/2012 14:10 GMT+7

Điều gì đang xảy ra ở chân sút từng một thời là sát thủ, là nỗi sợ hãi cho bất kì khung thành nào của châu Âu? Torres đang tiến rất sát tới mốc... 24 giờ liền không biết cách hạ gục khung thành đối phương.

(TT&VH)- Điều gì đang xảy ra ở chân sút từng một thời là sát thủ, là nỗi sợ hãi cho bất kì khung thành nào của châu Âu? Torres đang tiến rất sát tới mốc... 24 giờ liền không biết cách hạ gục khung thành đối phương. Quá buồn và tiếc nuối cho một chân sút đang ở độ tuổi sung sức nhất cho những danh hiệu và đỉnh cao sự nghiệp. Anh mới 27 tuổi thôi mà.

Chưa bao giờ người ta thấy Torres bối rối và bất lực trong việc giải quyết bài toán của một tay săn bàn như lúc này. 5 bàn sau 50 trận góp mặt ở Stamford Bridge, đó không phải là hiệu suất của một chân sút từng cùng ĐT Tây Ban Nha lên đỉnh châu Âu trên đất Áo và Thụy Sỹ. Không thiếu cơ hội để El Nino dứt điểm căn bệnh “súng mãi không thông” nhưng đều bị lãng phí không thương tiếc. Điều đáng nói hơn, bàn thắng gần nhất mà số 9 của Chelsea ghi được lại chính là ở... Champions League, trận đấu với Genk của Bỉ ngày 20/10/2011. Càng ngày càng có nhiều tiếng nói chỉ trích phong độ xuống dốc không phanh của anh và thậm chí đã có những lời khuyên anh nên tìm một đội bóng khác để cứu vãn sự nghiệp của mình.



Fernando Torres vẫn chưa thể thoát khỏi khủng hoảng- Ảnh Getty

Vấn đề của Torres là ở đâu? Có một lý giải được coi là hợp lý nhất: đó là Torres đang khủng hoảng về niềm tin. Mới đây chiến lược gia tạm quyền Roberto Di Matteo vừa góp thêm tiếng nói cho câu chuyện đang là đề tài nóng hổi ở Stamford Bridge này khi cho rằng đã đến lúc El Nino cần một... bác sĩ tâm lý. Ông đã trả lời trên tờ The Sun: “Torres đang có vấn đề về tâm lý và chỉ có cậu ta mới biết được cách giải quyết vấn đề của chính mình. Nếu cậu ta cần tôi, tôi luôn sẵn lòng trợ giúp nhưng sự thay đổi nếu xảy ra chỉ có thể bắt nguồn từ bản thân cậu ấy mà thôi. Có lẽ Torres nên giải thoát ý nghĩ ghi bàn bằng mọi giá. Hãy cứ chơi một cách thoải mái và đóng góp tốt nhất trong khả năng có thể của mình, và xung quanh sẽ có những đồng đội hoàn thành nốt công việc. Tôi sẽ giúp cậu ấy hồi phục khả năng của mình một cách tự nhiên. Đơn giản là cậu ta chỉ cần tìm lại sự tự tin rồi bàn thắng sẽ lại đến thôi”.

Torres không phải là trường hợp hiếm hoi rơi vào cảnh “hết đạn sớm” trong một thời gian dài. Nếu cần một tấm gương gần nhất, hãy cứ nhìn vào hoàn cảnh của người đồng nghiệp Rooney cách đây gần hai năm sẽ rõ. Số 10 của MU cũng từng trải qua chuỗi 13 trận liên tiếp với 1.081 phút tịt ngòi trong màu áo MU lẫn ĐT Anh. Áp lực khủng khiếp ấy chỉ được anh giải tỏa khi sút tung lưới West Ham ở đầu mùa 2010-2011. Điều đó cho thấy cơn hạn bàn thắng có thể đến với bất kì chân sút nào. Vấn đề là liệu anh ta có thể bước qua ám ảnh tâm lý để khôi phục niềm tin hay không. Mà rõ ràng đây quả là chuyện không dễ với Torres.

Có nên kỳ vọng quá cao ở Torres?

Ancelotti, rồi Villas-Boas đã bất lực để khai hỏa Torres. Công việc đó giờ được trao đến tay thuyền trưởng tạm quyền Di Matteo. Những tuyên bố gần đây về Torres cho thấy, cựu HLV West Brom này tỏ ra khá kiên nhẫn và thông cảm với El Nino. Một sự khôn ngoan và hợp lý của ông thầy trẻ tuổi người Italia cho một tiền đạo “tịt ngòi quá lâu” như Torres, khác xa những lời đăng đàn chỉ trích của Villas-Boas cách đây không lâu. Như một cậu học trò đang bị hổng kiến thức, sẽ là bất hợp lý nếu ép Torres phải nhanh chóng bổ túc lại bài học tìm đến mành lưới đối phương nhanh chóng chỉ qua một vài trận đấu. Khi sức ép từ những khán đài, hay những áp lực đòi hỏi chân sút 50 triệu bảng phải bằng mọi giá tìm lại hình ảnh của bản thân mình giảm nhiệt, đó phải chăng là lúc El Nino bắt đầu con đường tìm lại bản năng sát thủ từng làm nên thương hiệu của mình? Dù sao đi nữa, đây có thể là cách ứng xử đúng đắn nhất vào lúc này về trường hợp Torres cho Di Matteo, ông chủ giàu tham vọng Abramovich lẫn những người yêu mến The Blues. Đêm nay, sẽ hợp lý hơn nếu chỉ cần Torres chơi hết khả năng của mình thay vì săn tìm bàn thắng bằng bất cứ giá nào, dù rằng cơn khát trước khung thành sẽ kéo dài thêm một số phút đáng kể nữa.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Chelsea có thể lật ngược thế cờ trước Napoli?


Đức Hùng      

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN