thethaovanhoa.vn

02h45, Chelsea – Napoli: London, dưới bầu trời thăm thẳm Napoli

14/03/2012 12:04 GMT+7

Chelsea đã thắng hai trận liên tiếp dưới thời HLV tạm quyền Roberto Di Matteo, nhưng nếu không thể vượt qua được một thử thách thật sự khó khăn, chưa thể nói rằng họ đang “đổi vận”.

*Tỷ số lượt đi 1-3

(TT&VH)- Chelsea đã thắng hai trận liên tiếp dưới thời HLV tạm quyền Roberto Di Matteo, nhưng nếu không thể vượt qua được một thử thách thật sự khó khăn, chưa thể nói rằng họ đang “đổi vận”. Napoli đã chơi một trận bùng nổ ở lượt đi, nhưng nếu không biết bảo vệ chiến thắng, họ vẫn sẽ chỉ là một con ngựa ô của Champions League.

Trận lượt đi khẳng định rõ ràng một điều: Chelsea thời điểm ấy không phải một đội bóng, còn Napoli là hơn cả một đội bóng. Các cầu thủ đến từ London đã đá bóng như những công tử sợ đau và thậm chí quay ra cãi vã ngay khi những tình huống nguy hiểm cho khung thành của họ còn chưa kết thúc (cặp trung vệ Luiz-Cahill đã mắng nhau không dưới hai lần vì những pha bóng kiểu này), còn những người Napoli vẫn chạy quên mình, dù máu vẫn rỉ ra từ tấm băng quấn đầu (của Campagnaro, sau một pha va chạm ngay đầu trận với Drogba), dù thủ môn Cech đã nhiều lần từ chối các cơ hội của họ, và dù khi ấy, họ mới chỉ gượng dậy sau cơn khủng hoảng tại giải quốc nội kéo dài một tháng (từ giữa tháng Một đến giữa tháng Hai, Napoli không thắng 5 trận liên tiếp ở Serie A).

Napoli đã chơi không quá hay ở trận lượt đi, sự thật là thế, nhưng họ đã tạo ra được áp lực kinh khủng như những con sóng ầm ào của Địa Trung Hải nhờ vào chiến ý bùng cháy trước một Chelsea đang tan rã đến cùng cực trong những thời khắc cuối cùng của thời kỳ Andre Villas-Boas. Trên đất Italia, Chelsea rõ ràng là một đạo quân bông phèng với những nghi ngờ về quyền lực đen tồn tại trong phòng thay đồ và một đội hình với quá nhiều cái tôi ích kỷ, đến nỗi mà họ đã phải ra sân với 3 trụ cột bị cất lên ghế dự bị (Essien, Lampard, A. Cole), giống như biện pháp phòng ngừa một cú “đâm” từ sau lưng của ông Villas-Boas. Đó hẳn nhiên, xin nhắc lại, không phải một đội bóng.



Napoli là một thử thách quá lớn của Chelsea- Ảnh Getty

Napoli là hơn cả một đội bóng

Napoli thì khác, không chỉ là một đội bóng. Mỗi khi họ ghi bàn, khi Cavani lại xòe đôi cánh thiên thần (nhưng khuôn mặt thì nhăn lại hệt ác quỷ, như thể hù dọa đối thủ) chạy về phía các khán đài, bên cạnh là Lavezzi đang đấm thùm thụp vào ngực và gầm lên như sư tử, trong những thanh âm cuồng loạn của đám đông CĐV Napoli lúc nào cũng ăn mừng như thể đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong đời họ được nhìn thấy Napoli ghi bàn, chúng ta như nhìn thấy hình ảnh những con sóng bạc đầu gầm gào dưới bầu trời Địa Trung Hải xanh thăm thẳm, và ngọn núi lửa Vesuvio rung chuyển. Ngang tàng, hồn nhiên và vô tư, đội bóng ấy không cần một triết lý làm bình phong để giải thích cho những phút giây thơ ngây đã từng đẩy họ vào tủi nhục, cho đức tin vào cái đẹp và sự sảng khoái khi chơi bóng. Các cầu thủ của họ cũng chưa bao giờ lên báo rao giảng về đạo đức, lòng thủy chung và sự can đảm, nhưng luôn thể hiện những giá trị ấy một cách cuồng nhiệt nhất mỗi khi bước ra sân. Lavezzi và Hamsik đã ở đây 5 năm, dù ở Napoli, chẳng ai nói về danh hiệu mỗi khi mùa bóng bắt đầu, dù các đội bóng lớn vẫn chèo kéo, và dù nhận mức lương có thể được coi là “bèo bọt” với tài năng của họ (Cavani và Lavezzi nhận 2,2 triệu euro/ mùa, còn Hamsik là 1,3 triệu).

Tình yêu và lòng trung thành của họ diễn ra tự nhiên như hơi thở và sự sống, để làm chất liệu xây dựng đội bóng giống như một gia đình lớn mà các cầu thủ là những người anh em. Không phải lối chơi, mà chính tinh thần của đội ngũ giàu sức sống ấy đã giúp Napoli đè bẹp Chelsea ở lượt đi, để rồi mở ra một giai đoạn kỳ diệu khác trong tháng Ba, với 3 chiến thắng liên tiếp ở Serie A, mà trận đấu gần nhất diễn ra theo đúng “phong cách Napoli”: Họ để Cagliari chọc thủng lưới 3 lần, nhưng Cavani và các đồng đội đã trả lại gấp đôi số đó!

Chelsea đã gượng dậy bằng hai chiến thắng liên tiếp dưới thời HLV tạm quyền Di Matteo, nhưng sự kết dính của đội bóng và các giá trị tinh thần không thể được hàn gắn chỉ sau hơn hai tuần. Phía trước họ là một Napoli thậm chí còn ở trạng thái sảng khoái và khỏe khoắn hơn cả trận lượt đi, khi hạnh phúc của họ được bơm căng đầy bằng những bàn thắng và chiến thắng tới tấp. Trên hết, đó là thứ hạnh phúc được nuôi dưỡng trong nhiều năm qua ở thành phố luôn phát điên vì bóng đá, giữa những phút giây đầy trăn trở của cuộc sống bất trắc và không hề là màu hồng ở Napoli. Đêm nay, màu thiên thanh thăm thẳm và đầy nỗi đam mê đến từ Địa Trung Hải ấy là một thử thách quá lớn của Chelsea, một màu xanh buồn tẻ và chỉ mới thắm lại một chút sau những giây phút nhợt nhạt kinh khủng trên đất Italia cách đây hai tuần.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Chelsea có thể lật ngược thế cờ trước Napoli?


Dự đoán: 1-1

Phạm An

Lực lượng

Chelsea thiếu Bosingwa (gân kheo), Mereiles (treo giò)

Napoli không có sự vắng mặt đáng kể. HLV Walter Mazarri sẽ trở lại trên băng ghế chỉ đạo 

Đội hình dự kiến

Chelsea: Cech - Ivanovic, Cahill, Terry, Cole - Ramires, Essien, Lampard - Mata, Torres, Sturridge

Napoli: De Sanctis - Campagnaro, Cannavaro, Aronica - Maggio, Gargano, Inler, Zuniga - Hamsik, Lavezzi – Cavani

Con số

3 3 lá thăm vòng 1/8 Champions League liên tiếp Chelsea có mặt, họ đều gặp các đối thủ Italia. Mùa 2008-2009, Chelsea đánh bại Juventus với tổng tỉ số 3-2, nhưng lại thua Inter của Jose Mourinho, một cựu Chelsea, vào mùa 2009-2010, với tổng tỉ số 1-3

3 Đây là lần thứ 3 liên tiếp Napoli làm khách trên đất Anh chỉ trong 17 tháng. Trước chuyến đi đến London, họ đã thúc thủ 1-3 trên sân của Liverpool ở vòng bảng Europa League mùa trước và sau đó là trận hòa trên sân của Manchester City ở vòng bảng Champions League mùa này

4 Napoli đã thua 4 trong số 13 loạt đấu knock-out ở Cúp châu Âu mà họ giành thắng lợi ở lượt đi trên sân nhà, nhưng họ cũng đã giành thắng lợi chung cuộc trong cả 4 lần đánh bại đối thủ trên sân nhà với cách biệt 2 bàn

5 Chelsea đã thua 5 trận sân nhà gần nhất ở các loạt đấu knock-out tại Champions League, mà trận gần nhất là tứ kết lượt về mùa trước, với thất bại 0-1 trước Manchester United

7 Chelsea đã có lần thứ 9 liên tiếp lọt vào vòng 1/8 Champions League, nhưng họ chỉ giành chiến thắng 3/7 trận ở Champions League mùa này, dù trận nào họ cũng dẫn trước



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN