“Theo nhịp điệu ghi bàn của Cristiano và Messi” là nhan đề một bài viết của Tổng Biên tập tờ As, Alfredo Relano, về cuộc chạy đua vô tiền khoáng hậu giữa hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay.
(TT&VH Online) - “Theo nhịp điệu ghi bàn của Cristiano và Messi” là nhan đề một bài viết của Tổng Biên tập tờ As, Alfredo Relano, về cuộc chạy đua vô tiền khoáng hậu giữa hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Bài báo viết:
“Cristiano ghi hai bàn hôm thứ Bảy, Messi trả lời cũng bằng một cú đúp hôm Chủ nhật. Cristiano đã có 30 bàn thắng tại Liga, 40 bàn ở mùa bóng ở này, tổng cộng 46 bàn nếu tính cả các bàn thắng cùng đội tuyển Bồ Đào Nha. 46 bàn trong 46 trận. Messi ghi 30 bàn tại Liga, 20 bàn khác cùng Barca ở các giải đấu khác, tổng cộng 55 bàn nếu tính cả các bàn thắng cùng đội tuyển Argentina. 55 bàn trong 50 trận đấu. Thế mà mùa bóng vẫn còn dài. Liga còn 12 vòng đấu, nếu may mắn, cả hai còn được chơi vài trận tại Champions League, chưa kể một trận tại Cúp Nhà vua cho Messi và một trận vài Cúp châu Âu cho Cristiano. Các con số ghi bàn của cả hai còn được tăng lên đến đâu ? Chúng ta đang được chứng kiến một sự việc thực sự tuyệt vời.

Cuộc đối đầu giữa Madrid và Barca, đã kéo dài 110 năm (trận đấu đầu tiên xảy ra vào ngày 13 tháng 5 năm 1902), đang ở giai đoạn cao trào nhờ hai con người nói trên, với sự ảnh hưởng là không thể so sánh lên các đội bóng của mình. Về Messi, lần đầu tôi được nghe nhà báo Astruells khẳng định trên kênh El Larguero rằng kể cả Di Stefano, Pele, Cruyff, Ronaldo và Ronaldinho, không một ai có thể lại mang tính quyết định trong nhiều trận đấu như Messi. Và tôi nghĩ người ta cũng có thể nói vậy với Cristiano, người không chịu đầu hàng trong cuộc chạy đua đường trường để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất của mọi thời đại.
Cả hai đều được bao bọc bằng hai đội bóng lớn, sự thật là như thế. Messi được nuôi dưỡng trong một môi trường có phần giống như đội tuyển vô địch thế giới (Tây Ban Nha) còn Cristiano trong một đội bóng đầy những ngôi sao quốc tế, một số cũng là những nhà vô địch thế giới. Nhưng việc họ mỗi năm ghi thêm 25 bàn thắng so với mức trung bình của một tiền đạo quả là một điều kỳ diệu, giống như một số cầu thủ lớn mà hai đội bóng có được trong các giai đoạn trước đây. Cả hai HLV đều rất nuông chiều hai học trò cưng của mình. Nhưng ai sẽ không làm như thế chứ ? Bởi vì chỉ cần một trong hai cầu thủ vắng mặt, thì đối thủ sẽ làm chủ sân đấu và giành chiến thắng.
Khang Chi(Theo As)