thethaovanhoa.vn

Chút liêu trai cùng "Duyên lạ hồn hoang"

13/03/2012 08:23 GMT+7

Sân khấu Kịch Thanh Niên, “đóng đô” tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP.HCM. Kịch Thanh Niên đã bước đầu chứng tỏ “sức trẻ” của mình với "Duyên lạ hồn hoang" (kịch bản, đạo diễn: Thanh Nga).



(TT&VH) - Tết Nhâm Thìn, làng kịch Sài Gòn lại đón thêm một thành viên mới: Sân khấu Kịch Thanh Niên, “đóng đô” tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP.HCM. Kịch Thanh Niên đã bước đầu chứng tỏ “sức trẻ” của mình với Duyên lạ hồn hoang (kịch bản, đạo diễn: Thanh Nga) - vở diễn suốt thời gian qua vẫn được khán giả bàn tán râm ran: “lạ lắm” và vẫn kín ghế mỗi suất diễn cuối tuần.

Chuyện kịch xảy ra ở một làng quê Bắc Bộ, tại đó có anh Đội Thốt “sáng xỉn chiều say”, thường “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với cô vợ xinh đẹp, nhu mì, ca hay, múa giỏi nhất làng. Theo lệnh triều đình, trai đinh trong làng phải lên đường nhập ngũ làm lính thú chốn biên cương trong một năm.

Cô Thốt rầu rĩ tiễn chồng ra đi. Hơn 10 ngày sau, bỗng dưng chồng cô trở về giữa đêm khuya, cho biết nhờ tài nấu ăn mà anh được quan Hiệu úy giữ lại hầu hạ trong dinh, đến tối lại có thể lẻn về thăm cô. Đội Thốt của cô hoàn toàn thay đổi: không còn vẻ thô lỗ, cục cằn mà thay vào đó là sự dịu dàng, ân cần chăm sóc.


Thùy Dương - Trần Tuấn trong Duyên lạ hồn hoang. Ảnh: Hoàng Kim

Nhưng Đội Thốt hết hạn lính trở về lại ngỡ ngàng trước thái độ của vợ.

Cô Thốt cũng bấn loạn khi bị chồng buộc tội ngoại tình. Rắc rối trầm trọng thêm khi đêm đến lại một Đội Thốt nữa xuất hiện mà ngay chính cô Thốt cũng không phân biệt được. Cả làng phải cậy đến quan trên xét xử. Bế tắc, quan nổi trận lôi đình đòi trị tội cả làng vì cho rằng đã dám đem mình ra bỡn cợt.

Trước sự tình này, Đội Thốt giả đã đứng ra nhận tội cứu dân làng. Mọi người ngỡ ngàng khi đó chính là hóa thân của... pho tượng thần ở đình làng. Cảm thương hoàn cảnh cô Thốt, khao khát trải nghiệm những cảm xúc chốn nhân gian, “ông tượng” đã chấp nhận “phiêu lưu” đánh đổi cuộc sống thần thánh bất tử nhưng tẻ nhạt để yêu và được yêu.

Duyên lạ hồn hoang đã tạo được sức hút rất riêng: gần gũi mà huyền bí, quen thuộc mà mới mẻ, giản dị mà sâu sắc. Được xây dựng dựa trên một tác phẩm của nhà văn Nguyễn Đình Chính về một “ông thần” nổi loạn muốn chống phá lại những giá trị sáo mòn, cũ kỹ. Duyên lạ hồn hoang rất gần gũi với những truyện cổ dân gian Việt Nam và thế giới với mô-típ khá quen thuộc: một thế lực siêu nhiên giả danh người chồng đi xa đến quyến dụ người vợ ở nhà.

Khác với quan niệm thông thường kẻ giả danh là những thế lực ma quỷ hại người, đạo diễn trẻ Thanh Nga đã mạnh dạn đi ngược lại “người xưa” khi cho “ông tượng” - Đội Thốt giả, hoàn toàn trái ngược với người thật, lại chính là hình ảnh người chồng lý tưởng mà cô Thốt luôn mong mỏi.

Bên cạnh nội dung biến ảo, sức hút của Duyên lạ hồn hoang còn đến từ dàn diễn viên rất trẻ, gần như “vô danh”: Thùy Dương - Trần Tuấn, cặp đào - kép chánh của vở, đôi chỗ diễn xuất vẫn khá “non tay” nhưng đầy “chất lửa”, sự trẻ trung, tươi mới. Những diễn viên gạo cội như Lê Bình, Lê Quốc Nam sẵn sàng lùi lại làm chỗ dựa vững chắc cho các bạn trẻ thể hiện.

Chưa thực sự xuất sắc nhưng dễ chịu, dễ hiểu, dễ cảm, dễ thấm là những gì khán giả sẽ cảm nhận được khi đến với Duyên lạ hồn hoang!

Ngọc Tuyết

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN