Phút 74, khi SHB.ĐN được trọng tài (TT) Hoàng Anh Tuấn cho hưởng quả phạt đền sau tình huống trung vệ Quang Huy phạm lỗi với Merlo trong vòng cấm, ai cũng nghĩ Merlo sẽ đảm trách nhiệm vụ này.
(TT&VH) - Phút 74, khi SHB.ĐN được trọng tài (TT) Hoàng Anh Tuấn cho hưởng quả phạt đền sau tình huống trung vệ Quang Huy phạm lỗi với Merlo trong vòng cấm, ai cũng nghĩ Merlo sẽ đảm trách nhiệm vụ này. Nói thế bởi anh đang bế tắc cùng cực. Trên bảng danh sách ghi bàn, Merlo chỉ ngang hàng với Felix Ajala, Kesley Huỳnh Alves (cùng 7 bàn), thua Timothy (8 bàn). Hẳn trong lòng tiền đạo Argentina đang khao khát qua mặt tất cả các chân sút để xứng đáng là “sát thủ” số một ở sân cỏ VN.
Vậy nhưng, người thực hiện pha ghi bàn ngon ăn này là Phan Thanh Hưng. Merlo bị bỏ lỡ cơ hội nâng số bàn thắng lên. Thông thường, ở các đội khác, HLV trưởng thường ưu tiên cho người đang ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội nhận trách nhiệm đá phạt đền. Chúng ta đã thấy Công Vinh đã khao khát chừng nào khi CLB BĐ Hà Nội từng một trận hưởng đến 2 quả phạt đền, đều được trao cho Timothy.
Trở lại câu chuyện SHB.ĐN, nếu tình huống đó, Huỳnh Đức quyết định trao cơ hội cho Merlo, có thể tiền đạo Argentina sẽ thành công. Kịch bản những phút sau đó bản năng ghi bàn được đánh thức, Merlo sẽ không lãng phí nhiều cơ hội đến thế cũng dễ xảy ra.
Tâm lý cầu thủ này là vậy. Vào sân chơi thường hết mình, nếu không ghi bàn là một “tai họa”. Merlo thường thể hiện những hành động thể hiện sức ức chế rất khác người, nếu trong 90 phút bị tịt ngòi.
Nhưng trường hợp thứ 2, nếu anh đá hỏng tình huống đó, thì sao? Chắc chắn, SHB.ĐN càng ức chế, bản thân Merlo cũng không phải là chuyên gia đá phạt đền. Với Merlo, những quả penalty không để lại nhiều kỷ niệm ngọt ngào. Thậm chí là ám ảnh. Năm ngoái, vòng 6 khi SLNA đang dẫn 1-0 trên sân Vinh, SHB.ĐN được hưởng phạt đền thì Merlo đá hỏng. Ngay vòng sau đó trên sân nhà, Merlo được giao đá 3 quả phạt đền, thì chỉ một lần thành công khiến SHB.ĐN bị K.KH chia điểm với tỷ số 1-1. Nhìn 2 cú dứt điểm của Merlo đúng là đáng thất vọng bởi kỹ thuật lẫn tâm lý rất vụng. Nếu Merlo hoàn thiện kỹ năng sút phạt, nhất là penalty, thì anh thực sự là viên ngọc.
Huỳnh Đức đã không dám mạo hiểm đặt niềm tin cho Merlo thực hiện cú phạt đền tình huống trên, cũng do áp lực quá nặng nề. “Viên ngọc Merlo” vẫn chưa hoàn thiện, cũng như SHB.ĐN tưởng chừng đã hoàn hảo sau trận thắng B.BD mới bị K.KG làm cho giật mình nhận ra mình vẫn còn thiếu nhiều thứ để trở thành nhà vô địch đích thực.
Trận này SHB.ĐN đá dở như thế thì việc hòa K.KG cũng có gì lạ đâu mà ầm ỹ.
HỮU QUÝ