Cùng lún sâu xuống khu vực cầm đèn đỏ và đang vẫy vùng trong cơn khủng hoảng trầm trọng, Thanh Hóa và V.Hải Phòng lại phải cham trán nhau trong một trận chung kết ngược đúng nghĩa của V-League 2012 hiện tại.
Tuy vậy, có một điểm chung đó chính là cả 2 nhà cầm quân đều chỉ còn một cửa thắng mà không còn đường lui. Bởi nếu thua, cả 2 đội không chỉ đối mặt với nỗi ám ảnh rớt hạng mà chiếc ghế của 2 HLV trưởng cũng có thể bị đe dọa, nhất là với Triệu Quang Hà.
Xứ Thanh những ngày gần đây đang có nhiều luồng thông tin xì xào cho rằng, kết quả thi đấu càng ngày càng tệ hại của Thanh Hóa bắt nguồn từ cách cầm quân của HLV họ Triệu, rồi chuyện nội bộ của đội bóng xứ Thanh đang trở nên “rối tung, rồi mù” do những bất đồng nảy sinh kể từ đầu giải đến giờ, sau đó là những nghi ngờ về việc có việc chia “phe phái” trong cả nhóm cầu thủ nội lẫn ngoại…

Chưa tính đến việc những thông tin là có thật hay không, nhưng rõ ràng HLV Triệu Quang Hà phải là người chịu trách nhiệm về sự sa sút thảm hại của Thanh Hóa trong nhiều vòng đấu gần đây. Sự xáo trộn liên tục trong đội hình ra quân của Thanh Hóa cũng là nguyên nhân chính dẫn đến lối chơi vốn đã “không có gì đặc sắc” của họ lại càng thiếu ổn định hơn.
Tấn công không “ăn thua”, hàng thủ chơi ngày càng tệ và gây thất vọng nhất cho các CĐV chính là 2 tiền đạo ngoại Michael Andrew, Fikru Teferra do đích thân HLV Triệu Quang Hà đưa về, còn những niềm hy vọng như Văn Thắng, Quốc Phương lại hầu như không để lại dấu ấn gì.
Trận thua 3-5 trước CLB BĐ Hà Nội ở vòng trước đã phơi bày tất cả những bất cập, yếu kém của Thanh Hóa, trong đó có cả sự “non kém” trên băng ghế chỉ đạo của HLV Quang Hà (theo lời một cán bộ làm công tác quản lý bóng đá rất lâu năm của xứ Thanh). Sự kiên nhẫn của CLB có lẽ cũng chẳng còn là bao, vì những tiếng phản đối, la ó của các CĐV nhà đối với Triệu Quang Hà đã xuất hiện rất nhiều, nhất là ở vòng 7, và nếu chiều nay Thanh Hóa không có 3 điểm trước V.Hải Phòng, chiếc ghế của HLV Quang Hà có thể sẽ có biến động mạnh. Vấn đề đã rõ nhưng nhiều người đang quan tâm đến việc vị HLV này sẽ lấy quân bài gì để đánh bại đội bóng đất Cảng, khi thiếu vắng Bật Hiếu, Rodgers và trong tay chỉ có một hàng công kém cỏi. Papeb Omar đã có mặt ở Thanh Hóa và đang hy vọng góp mặt ở giai đoạn 2 nếu thông tin tiền đạo này được FIFA giảm án là sự thực, nhưng có lẽ đến lúc ấy, Thanh Hóa sẽ có nhà cầm quân mới!?
90 phút trên sân Thanh Hóa chiều nay được xem là canh bạc cuối cùng đối với vị HLV trẻ họ Triệu này, và mục tiêu giành chiến thắng cũng không hề đơn giản khi Thanh Hóa đang đánh mất dần vũ khí chiến thắng và đối thủ V.Hải Phòng hiện cũng ở thế “chân tường”.
Xét ở một khía cạnh nào đó, HLV Lê Thụy Hải của V.Hải Phòng có thể ung dung hơn so với người đồng nghiệp trẻ tuổi Triệu Quang Hà ở bên kia chiến tuyến. Mới về nắm V.Hải Phòng nên chiếc ghế “thuyền trưởng” của nhà cầm quân họ Lê còn rất vững.
Người hâm mộ và giới chuyên môn đất Cảng có thể thông cảm với ông Hải “lơ” trong những thất bại gần đây. Bởi lẽ, ông mới có ít thời gian và bắt đầu ngồi vào “vị trí thuyền trưởng” khi V.Hải Phòng đang chìm sâu trong khủng hoảng. Dù vậy, sự xuất hiện của vị HLV có cá tính mạnh mẽ này chưa thể giúp đội bóng đất Cảng vượt qua tình cảnh khốn khó với tỷ lệ số trận thua nhiều hơn là thắng.
Lần trở lại sân Thanh Hóa này đối với HLV Lê Thụy Hải cũng sẽ có nhiều cảm xúc nhưng rõ ràng, ông muốn đem về 3 điểm một mặt để giúp đội nhà tạm vượt ra nhóm cầm đèn đỏ, mặt khác muốn “trả món nợ đời” với đội bóng cũ, nơi ông đã nếm đủ niềm vui lẫn nỗi cay đắng.
Về phong độ, cả Thanh Hóa và V.Hải Phòng được đánh giá là ngang nhau, nhưng về lực lượng và cả trên băng ghế chỉ đạo, đội bóng đất Cảng có sự nhỉnh hơn đôi chút. Đội bóng xứ Thanh được thi đấu trên sân nhà nhưng dường như chính họ cũng đang đánh mất nốt lợi thế này. Đây cũng sẽ là trận cầu rất đáng chú ý ở vòng 9 bởi bên nào cũng muốn có 3 điểm chứ không ai chờ đợi một kết quả hoà.
Dự đoán: 1-1
Khánh Hưng